Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Mầm non Họa Mi 2, quận 5: Cùng bé “Trẩy hội mùa xuân”


Những ngày cuối năm này, trường mầm non Họa Mi 2, quận 5 thật vui và nhộn nhịp. Đặc biệt, vừa qua nhà trường còn kết hợp với Báo Rùa Vàng tổ chức chương trình “Trẩy hội mùa xuân” dành cho bé và phụ huynh.

Sân trường được chia làm nhiều khu vực hoạt động. Ở giữa là sân khấu trung tâm nơi diễn ra nhiều hoạt động phong phú thu hút nhiều khán giả nhất. Sau chương trình văn nghệ là cuộc thi thời trang tự thiết kế với những trang phục vô cùng độc đáo và lạ mắt do chính các người mẫu không chuyên lớp lá. Từ những nguyên liệu mở qua bàn tay khéo léo của cô trò nhà trường đã hóa thành những bộ trang phục xinh xắn, ngộ nghĩnh xoay quanh chủ đề chung là “Mùa xuân”. Những bông hoa tươi tắn khoe sắc, những cây trái thơm ngon, các cô tiên mùa xuân trong bộ váy xinh xắn xen lẫn các trang phục dân tộc…

   

Xem chúng mình có đẹp không nào

Không chỉ xem các bạn biểu diễn, các bé còn được tham gia thật nhiều trò chơi đón tết như “Thi hát các bài hát về tết”, “Thi hái lộc mùa xuân”…Trò nào cũng thật là vui.

   

 "Tết đến rồi, vui thật vui..."

Cố lên nào, hái thật nhiều lộc nhé..!


Tuy không náo nhiệt như sân khấu trung tâm nhưng khu vực trò chơi tĩnh dọc theo hành lang các lớp cũng sôi nổi không kém. Góc tô tượng, tô tranh với những họa sĩ nhí vừa làm vừa bàn luận nên chọn màu nào mới đẹp. Góc xây dựng Lego với các nhà kiến trúc sư tương lai. Góc tạo hình bằng đất nặn và các nguyên liệu như hạt đậu, hạt dưa, cây tăm, ống hút, cây lá… Bằng trí tưởng tượng tuổi thơ cùng sự giúp sức của phụ huynh, thật nhiều sản phẩm ngồ ngộ đã ra đời.

   

 Xây nhà cao nữa, cao nữa..

 Phụ huynh cũng "vào cuộc"

   

 Ngôi nhà của bé

Chú mèo và cô bé này làm bằng đất nặn đó bạn

Ngày hội là một trong những hoạt động của chương trình học. Qua đó, trẻ được làm quen với nền văn hóa dân tộc, tạo cho trẻ thói quen văn minh... Đến với ngày hội, trẻ không chỉ được chơi mà thật sự còn được học thật nhiều điều bổ ích.

MT (mamnon.com)