Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những ngôi trường “tí hon”


Trường Mẫu giáo An Hòa
Ninh Kiều là quận trung tâm TP Cần Thơ, đô thị loại I trực thuộc T.Ư nhưng hiện vẫn còn nhiều ngôi trường diện tích "tí hon".

Trường Tiểu học Cái Khế 2 (P.Cái Khế) có 2 khu A và B đều nằm sâu nơi dân cư, lối vào chỉ rộng hơn 1 mét, có 15 lớp với hơn 470 học sinh. Khu A với những dãy phòng cấp 4 xập xệ, sân trường quá nhỏ thật khó cho những buổi sinh hoạt dưới cờ. Giống trường Tiểu học Cái Khế 2, trường Tiểu học Cái Khế 1 (P.Cái Khế) cũng có 2 khu A và B. Khu A trông ra đường Trần Phú (đường xuống Cụm phà Hậu Giang) còn khu B nằm ở bên kia sông, tận sâu trong xóm lao động. Khu B đang sửa chữa nên một số lớp phải học nhờ nhà dân.

Khu A - nơi đặt hiệu bộ trường Tiểu học Cái Khế 1 - cũng chẳng rộng rãi gì. 770m2 cho gần 400 thầy trò học tập sinh hoạt mỗi ngày thì quá chật chội. 20 năm đã đi qua, khu A trường Cái Khế 1 chỉ thêm được nhà vệ sinh mới xây, sân trường tạm thoát ngập, còn phòng ốc hiện hữu đều là nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Hẻm vào khu A chẳng mấy rộng. Hôm nào Cụm phà Hậu Giang bị tắc, xe dồn ứ trên đường Trần Phú thì học sinh Cái Khế 1 chỉ còn cách len lách giữa "rừng" xe để rời trường về nhà.

Trường Tiểu học An Lạc (P.An Lạc) tọa lạc tít sâu trong ngõ chật gây cản trở lưu thông. Trước cổng chính trường Tiểu học An Lạc (112/193A đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.An Lạc) lối đi chỉ đủ cho 2 xe gắn máy qua mặt. Xung quanh trường giao thông quá bức bối đã gây lắm phiền toái cho nhiều người.

Có lẽ đến thời điểm này, trường Mẫu giáo An Hòa (số 233 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hòa) là trường công lập có diện tích bé nhất của Q.Ninh Kiều. Mang bảng hiệu trường song thực tế nơi đây chỉ là căn hộ rộng khoảng 40m2 tù túng. Diện tích quá ư khiêm tốn nhưng trường gánh tới 4 lớp học 2 buổi, mỗi lớp trên 20 học sinh. Cô trò cùng sinh hoạt trong một phòng gần như ken chặt. Hôm chúng tôi đến (sáng 5.11.2009), Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tuyết Trinh đi vắng, 4 cán bộ giáo viên có mặt miễn cưỡng tiếp xúc báo chí. Các cô gần như không dám nói gì vì chưa "có phép" của quận (?!).

Rời những ngôi trường bé xíu trên đất Ninh Kiều, lòng chúng tôi cứ nao buồn và tự hỏi vì sao trường "tí hon" lại tồn tại dai dẳng trên đất đô thị trung tâm Cần Thơ lâu đến vậy?

Theo Thanh Niên