Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trẻ nghỉ hè, cha mẹ điêu đứng


Nghỉ phép ở nhà trông con, năn nỉ cô giáo trông hộ..., nhiều phụ huynh trẻ mầm non đang "vật lộn" với kỳ nghỉ hè của con vì không có người trông, không tìm được chỗ gửi.

Theo quy định của ngành giáo dục, học sinh được nghỉ hè từ 28/5 đến cuối tháng 8. Tuy nhiên, nhiều trường mầm non ở TP HCM, Hà Nội..., nghỉ hè khoảng hai tuần, thậm chí có trường chỉ nghỉ một tuần hoặc 10 ngày.

Mong hè qua mau
Cả tuần nay, chị Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương ở quận 10, sống trong tâm trạng lo lắng vì cậu con trai bốn tuổi nghỉ hè. Không có chỗ gửi con, chị đành liều khóa cửa, "nhốt" con trong nhà để đi bán hàng suốt buổi sáng.

Chị nói: "Vừa bán vừa hồi hộp, sợ thằng nhỏ ở nhà có chuyện. Lo nhưng không lẽ nghỉ buôn bán cả hai tuần. Cả nhà sống nhờ vào gánh hàng này, nếu nghỉ bán thì coi như nhịn đói. Cũng may thằng nhóc thích viết, nên mỗi sáng tôi phát cho cháu cuốn vở và cây viết chì để ngồi tô viết cho đến khi mẹ về".

Có chỗ gửi con trong kỳ nghỉ hè là mong muốn của nhiều phụ huynh (Trong ảnh: Học sinh Mầm non 19/5 trong giờ học chủ điểm). Ảnh: Mai Lâm

Con nghỉ hè từ ngày 30/5 nhưng đến giờ, anh Hoàng Trần Dũng (quận Gò Vấp) vẫn loay hoay không biết gửi con ở đâu. Anh kể: "Khi biết kế hoạch nghỉ hè của trường, tôi năn nỉ cô giáo của cháu trông giùm nhưng cô không nhận. Bí quá, sáng thứ 2 vừa rồi tôi chở đại con đến nhà cô và gởi ở đó. Nhưng cũng chỉ được một ngày, sang ngày thứ ba, cô giáo về quê nên tôi phải đưa con đến chỗ làm. Mọi người ở chỗ làm cũng chịu đựng cu cậu được hai ngày là...chào thua". Giờ anh đành nghỉ làm ở nhà trông con và ngày ngày mong cho hè qua mau.

Giáo viên không mặn mà
Nhiều phụ huynh sẵn sàng trả phí cao để gửi con trong những ngày hè nhưng không phải giáo viên nào cũng "dám" nhận vì sợ quá tải, không đảm bảo an toàn cho trẻ. "Nếu có chỗ uy tín thì tôi sẵn sàng trả mỗi ngày 100.000 - 200.000 đồng. Nhưng cũng không tìm đâu được chỗ gửi con", anh Dũng nói. Cô Lan Phương, giáo viên một trường mầm non ngoài công lập, cho biết: "Nhiều phụ huynh đã liên hệ với giáo viên đứng lớp để gửi con. Nhưng không phải giáo viên nào cũng đồng ý giữ trẻ trong thời gian này bởi không có điều kiện để giữ trẻ. Cũng có cô không dám nhận trẻ về nhà vì sợ không đảm bảo an toàn".

Cô Kim Vy, giáo viên Trường mầm non tư thục A.Đ (quận Bình Thạnh), cho biết, lớp có 46 bé thì có đến 30 phụ huynh đề nghị cô trông trong thời gian nghỉ hè nhưng không dám nhận. "Giữ trẻ rất nhiều áp lực và phải chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra nên ít cô giáo nào muốn nhận trẻ về nhà", cô Vy chia sẻ. Theo cô L.Q, Hiệu trưởng Mầm non tư thục H.A.Đ (quận 7), nhà trường phải vận động giáo viên đăng ký dạy hè, vì các cô cũng muốn có thời gian nghỉ. "Nhiều cô cũng không mặn mà với việc trông trẻ tại nhà vì thu nhập cũng không tăng là bao. Ví dụ nhận của phụ huynh một triệu đồng thì tiền ăn, tiền sữa... cũng đã chiếm phần lớn", cô L.Q nói.

Hầu hết trường mầm non công lập, tư thục tại TP HCM nắm được nhu cầu của phụ huynh nên nhận giữ trẻ trong thời gian hè với mức phí thỏa thuận. Tuy nhiên, trước khi mở lớp, hầu hết các trường đều có kế hoạch nghỉ 1 - 2 tuần để giáo viên có thời gian nghỉ ngơi, hoặc tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Vì vậy, thời gian nghỉ của các trường, dù chỉ kéo dài 10 - 14 ngày, nhưng cũng đủ để nhiều phụ huynh khốn đốn.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng giáo dục mầm non thuộc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết: "Nhu cầu gởi trẻ của phụ huynh rất lớn nên cũng khuyến khích các trường nhận trông trẻ nếu đủ điều kiện".

Theo Báo Đất Việt