Xây trường tiền tỷ để... bỏ hoang!? Một năm học mới lại bắt đầu, chuyện thiếu trường lớp đang làm nóng lên bầu không khí giáo dục tại Hà Nội. Trong khi nhiều nơi trong thành phố không có kinh phí hoặc địa điểm để xây dựng trường học thì vẫn tồn tại những ngôi trường tiền tỷ bị bỏ hoang khiến dư luận bức xúc. Có một nghịch cảnh là, khi nhiều bậc phụ huynh xếp hàng chờ xin trường cho con đến khốn khổ, thì lại thừa trường tiền tỷ không sử dụng đến, nguyên nhân từ đâu. Dư luận cần câu trả lời thỏa đáng từ các ban ngành chức năng! Trường Mỗ Lao thành kho chứa hàng. Ảnh: Hà Long Bỏ phí trường tiền tỉ Theo điều tra của chúng tôi, nhiều người dân sống tại tổ 9, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông bức xúc vì từ đầu năm 2009 đến nay lại có tới hai trường THCS. Trong đó, một ngôi trường với cơ sở vật chất khá khang trang đang bị biến thành bãi gửi xe ô tô, xe buýt, taxi đỗ ngổn ngang. Trong phòng học, hàng hóa chất đầy, chẳng khác kho chứa hàng... Được biết, từ khi trường THCS Mỗ Lao mới được xây dựng và đưa vào sử dụng tại khu đô thị mới thì ngôi trường cũ tại tổ 9 bị bỏ hoang. Bà Nguyễn Thị Hoa, một phụ huynh học sinh ở Tổ 9, là người sống tại khu vực ngao ngán: "Đây là ngôi trường còn khá mới, được xây dựng từ năm 2003 với kinh phí hàng tỷ đồng nay trở thành nơi trông giữ xe ô tô, chất chứa hàng hóa khiến chúng tôi đều cảm thấy xót ruột". Bức xúc trước việc này, nhiều bà con nói rằng giá như các cơ quan chức năng cho phép sử dụng ngôi trường này để phục vụ các hoạt động chung của cộng đồng thì tốt biết mấy... Ông Đỗ Xuân Phúc sống tại tổ 6 phường Mỗ Lao nói: "Tài sản trong trường THCS Mỗ Lao là tài sản của Nhà nước. Trước đây cơ sở vật chất tại trường cũ vẫn còn khá tốt. Sau hơn 1 năm bị bỏ hoang, sân sau trường trở thành nơi đổ trộm rác, phế thải xây dựng nên đã bị xuống cấp, bong tróc nham nhở". Bỏ quên trường, trẻ khổ sở Nghịch lý là phường Nam Đồng vẫn chưa có một trường mầm non cho ra trường. Phần lớn trẻ hiện đang học tại trường mầm non Sao Mai tại số 14 Hồ Đắc Di. Nhưng đây thực chất là một khu nhà tập thể của một đơn vị quân đội đóng trong khu vực gồm có 6 phòng được cải tạo thành phòng học cho trẻ và vẫn còn 8 hộ dân ở lẫn trong đó. Đừng nên lãng phí! Theo SK&DS |