Mái ấm của những trẻ em cơ nhỡ Năm học 2011-2012, Trường Mầm non Tịnh Nghiêm (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) - ngôi trường mầm non độc đáo nhất tỉnh Tiền Giang đã bước sang năm học thứ 6 với quy mô 6 lớp học gồm một lớp nhà trẻ, 5 lớp ngành học mầm non, tổng cộng nuôi dạy 210 cháu. Học sinh của trường đều thuộc diện trẻ em nghèo khó, cơ nhỡ, mồ côi và khuyết tật. Ngôi trường độc đáo này do Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm giàu lòng từ tâm sáng lập. Trường hoạt động theo đúng quy chế của Ngành Giáo dục dành cho ngành học mầm non và miễn phí hoàn toàn. Ảnh minh hoa Nói về ý tưởng thành lập ngôi trường, Ni sư Tịnh Nghiêm kể: "Mỗi ngày, nhìn thấy trẻ em lao động nghèo khó, trẻ mồ côi không nơi nương tựa phải vất vả sớm hôm trong cuộc sống đời thường, chịu đựng thiệt thòi đủ thứ còn việc cắp sách đến trường gần như "vô kế khả thi", tôi thấy lòng hết sức xốn xang. Tôi nghĩ rất nhiều, nhất là những điều mà Bác Hồ từng răn dạy đối với sự nghiệp giáo dục, cũng như nuôi dưỡng con người. Thế là tôi quyết định đi vận động quyên góp xây dựng trường mầm non dành cho trẻ em nghèo khó, mồ côi, cơ nhỡ".
|