Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Lá 2 ơi! Lớp mình thật quậy mà cũng thật dễ thương phải không?


Trong những ngày cuối năm học, trường MNBC 19-5 Quận 10 đã có một ngày hội tưng bừng, ý nghĩa trong sự hiện diện của toàn thể giáo viên trong trường, các bé khối Chồi, Lá và phụ huynh – ngày hội bé ra trường 2005-2006.

   

 Cùng chuẩn bị cho ngày hội

Ngày hội là kỷ niệm thật đáng nhớ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là các bé lớp Lá. Lễ hội có đủ các hoạt động ý nghĩa do trẻ lớp Lá tự làm : trang trí viết chữ, gắn bong bóng, chuẩn bị hoa, chuẩn bị nhạc cụ, trải simili, chuẩn bị chậu cây… Hơn thế, các bé còn được tỏ lòng kính yêu của mình đối với những cô giáo trực tiếp dạy dỗ bằng những bó hoa tươi thắm, lời cám ơn chân thành.


Tặng hoa cho cô hiệu trưởng.

Trong tâm tình biết ơn đó, khối Lá còn có nhiều những tiết mục biểu diễn dễ thương trước khi dời trường cũ để bước vào môi trường mới - môi trường phổ thông. Bên cạnh đó trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi chia tay, mỗi người còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp dặn dò, nhắn nhủ các em lớp Chồi. Với tình cảm chân thành thiêng liêng đó, các em cũng được nghe những lời động viên chân thành của thầy cô, ban chấp hành hội phụ huynh.

   

 Con sẽ về thăm cô

 Tạm biệt gấu misa nhé

Với hình thức tổ chức lễ hội như ngày nay, hầu như tất cả trẻ trực tiếp tham gia vào mọi hoạt động lễ hội của trường. Và giáo viên với vai trò hướng dẫn, gợi ý cho trẻ làm. Nhờ những hoạt động đó mà hình thành nơi trẻ - những mầm non tương lai của xã hội tinh thần tự giác, ý thức tự phục vụ và biết hợp tác, trao đổi ý kiến trong quá trình thực hiện. Và với lễ hội bé ra trường là một cơ hội thật tốt để các bé vững tin hơn khi lên học lớp 1.