Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé 7 tuổi mất mắt phải, vẽ tranh bằng tay giả tuyệt đẹp


Những bức tranh trừu tượng của cô bé 7 tuổi này được đánh giá rất cao, và chúng càng đáng quý hơn khi em vẽ nó bằng cánh tay giả vừa được lắp vào cơ thể.


Shah Bibi đến từ đất nước Afghanistan. Trong một buổi sáng bình thường, khi em đang chơi đùa với anh trai vì gặp phải một quả lựu đạn mà em tưởng nhầm là hòn đá. Shah ném nó ra xa nhưng vẫn không tránh khỏi hậu quả nặng nề mà vụ nổ đem lại. Cô bé bị mù mắt phải, mất gần hết cánh tay phải và chịu nhiều vết sẹo trên cơ thể, còn anh trai Shah thì qua đời ngay sau đó.


Shah được cô Llaha Omar - một thành viên của Tổ chức Children of War Foundation (Vì trẻ em trong chiến tranh) đưa sang bệnh viện Shriners Hospital ở Mỹ để chữa trị miễn phí.


Tại đây, các bác sĩ và chuyên gia trị liệu đã lắp một cánh tay giả cho Shah với hy vọng mang đến cho em một cơ hội mới trong cuộc sống. Mọi người không ngờ Shah làm quen quá nhanh với khác biệt mới trên cơ thể mình và sử dụng nó hết sức thành thạo.


Thậm chí, cô bé đã có thể dùng cánh tay giả để cầm cọ và vẽ nên những bức tranh trừu tượng được đánh giá rất cao.


Shah vẽ tranh bằng cánh tay giả


Họa sĩ Davyd Whaley, người trực tiếp dạy vẽ cho Shah tại California cho biết cô bé thật sự tạo được ấn tượng mạnh cho anh không chỉ nhờ khả năng sử dụng cọ thành thạo bằng tay giả mà còn nhờ sự thông minh trong cách phối màu ở các bức họa. "Shah hoàn toàn có thể theo đuổi lĩnh vực hội họa nếu cô bé thật sự muốn.", họa sĩ này chia sẻ.


Hiện Shah chuẩn bị được đưa về quê nhà của em, nhưng trong năm sau cô bé chắc chắn lại đến Mỹ để hoàn thành các cuộc phẫu thuật chữa trị khác.


Theo Tiin.vn