Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Sân khấu Thế Giới Trẻ lần đầu dựng kịch thiếu nhi


Từ suất diễn đầu tiên, kịch "Tên trộm thành Bát Đa" của nhà văn Nguyễn Thu Phương thu hút hàng trăm em nhỏ.


Từ ngày 1/6, vở kịch "Tên trộm thành Bát Đa" ra mắt trên sân khấu Nhà hát Thế Giới Trẻ, TP HCM. Từ trước đến nay, điểm diễn này quen thuộc với khán giả qua các vở tâm lý xã hội, kịch kinh dị. Việc dàn dựng tác phẩm cho thiếu nhi là cách sân khấu làm mới mình cũng như mở rộng đối tượng khán giả.


Diễn viên Anh Tú (trái) trong vai chàng Ali. Ali là một đứa trẻ lớn lên từ sự chăm sóc của bà phù thủy Zô-lít (Hữu Tiến). Tể tướng Gia Pha (Hoàng Phi) muốn cướp ngôi vua (Thuận Nguyễn) nên thường chế tạo món đồ chơi lạ mắt để mê muội đức vua. Hắn đã bắt bà Zô-Lít vào cung, làm bùa phép để giúp hắn thực hiện mưu đồ. Để cứu mẹ, Ali phải ra đảo hoang để tìm viên ngọc thần kỳ. Trên đường đi, Ali đã cảm hóa tên trộm khét tiếng ở thành Bát Đa (La Thành) và họ đã kết nghĩa anh em.


Tại đảo hoang, Ali và người anh em của mình phải vượt qua nhiều thử thách của vị thần bình (Thu Trang, thứ ba từ phải qua) để lấy được ngọc thần. Nhưng tể tướng Gia Pha đã giăng bẫy để đoạt ngọc và hãm hại Ali ...


Đạo diễn Ngọc Hùng (hàng đứng, thứ hai từ trái qua) cho biết, hai suất diễn của "Tên trộm thành Bát Đa" vào ngày 1/6 đều chật kín khán giả, kể cả người lớn cũng hào hứng đến xem vở diễn vui nhộn và nhiều màu sắc này. Kịch biểu diễn định kỳ vào 9h sáng và 16h chiều thứ bảy, chủ nhật trong các tháng hè.


Theo VnExpress