Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé 6 tuổi không thể nhìn được ánh sáng ban ngày


Harry phải đeo kính râm suốt cả ngày vì ánh sáng khiến cho mắt cậu không thể chịu nổi.


Dù đi trời mưa hay trời nắng, Harry Beardsell không bao giờ được rời xa chiếc kính mát bởi nó như bảo bối giúp cậu tránh khỏi tác động của ánh sáng.


Harry, Đảo Canvey, Essex, Anh, bị một căn bệnh hiếm gặp được gọi là cystinosis. Bệnh này khiến cho đôi mắt không thể thích ứng được ánh sáng, ngay cả vào ngày âm u. Khi ở trong nhà, phòng cũng phải buông rèm cửa thì mắt Harry mới chịu được.


Mẹ cậu bé là Nicola Watts, 33 tuổi, cho biết: "Harry phải cẩn thận quanh năm để giữ cho đôi mắt của mình, nhất là vào mùa hè. Cậu bé đội mũ và đeo kính mỗi khi rời khỏi nhà.


Harry từng khó chịu không thể chờ đợi mình lớn lên hay lúc nào đó để không phải đeo kính nữa, nhưng giờ đây cậu bé không bao giờ phàn nàn và chấp nhận nó".


Harry được chẩn đoán bị cystinosis vào sinh nhật đầu tiên của mình sau khi mẹ cậu phát hiện dấu hiệu lạ của Harry vào lúc 9 tháng tuổi.


Ngày đó bé như mắc bệnh cúm, luôn khát nước và hay ốm. Cậu được đưa đến bác sĩ nhưng không tìm ra bệnh. Bác sĩ còn nói do quá lo lắng vì lần đầu làm mẹ. Tuy nhiên, vào ngày Giáng sinh năm 2008, Harry bị bạo bệnh. Sau nhiều lần kiểm tra, các bác sĩ mới kết luận mắt cậu có vấn đề.


Hiện nay, Harry là một cậu bé khá yêu đời, hạnh phúc dù rằng mỗi ngày cậu phải sử dụng 13 loại thuốc khác nhau.


Jonathan Terry, người sáng lập Quỹ Cystinosis Vương quốc Anh cho biết: "Cystinosis khiến mắt người bệnh không thể bài tiết amin cysteine. Nhiều người như Harry sẽ phải đeo kính mát vì loại axit này trong giác mạc khiến cho người bệnh không thể chịu được ánh sáng ban ngày.


Cystinosi có tỷ lệ 1/200.000 người mắc phải và ở Anh có 150 trường hợp được biết.


Theo TG