Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cậu bé tốt bụng nhất nước Mỹ


Bé Dominic Kerr được truyền thông bầu chọn là cậu bé tốt bụng nhất khi em dành điều ước của mình để đổi lấy nhiều trò chơi cho các bệnh nhi khác.


Hai năm trước, Dominic (4 tuổi, sống tại Mỹ) được chuẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Cậu bé tội nghiệp đã may mắn nhận được một điều ước từ tổ chức Make - A- Wish (ra đời mùa hè năm 1980, với "sứ mạng" biến ước mơ của nhiều trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thành hiện thực).


Thay vì ước có thật nhiều quà hay được hóa thanh thành siêu nhân như những đứa trẻ khác, Dominic mong muốn có nhiều đồ chơi tặng cho các bệnh nhi.


Ít tuần sau, cậu bé được tổ chức này đưa đến cửa hàng Toys R Use và Walmart "gom" một thùng đồ chơi. Buổi trao tặng đồ chơi của Dominic đã diễn ra trong không khí ấm áp tại Bệnh viện Nhi Pittsburgh Marty Ostrow Hematology (Pennsylvania).


Judith Stone, giám đốc khu vực của tổ chức Make-A-Wish nói rằng: "Dominic không dùng điều ước cho mình. Cậu bé luôn nhớ đến các trẻ em khác đang điều trị tại bệnh viện".


Toàn bộ đồ chơi do Dominic quyên tặng đều được "đóng dấu" tên em. Ông Mick, bố của Dominic nói: "Tôi hi vọng những đứa trẻ khác sẽ hạnh phúc và có khoảng thời gian vui chơi thoải mái".


Khi được hỏi về hành động tốt đẹp của mình, Dominic thật thà trả lời: "Bởi vì con muốn mang niềm vui cho nhiều bạn khác".


Theo PN