Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bố mẹ và con cái, ai yêu ai nhiều hơn?



Tình yêu của con cái mang đến cho bố mẹ những động lực không giới hạn, giúp họ trưởng thành hơn.

Gần đây người dùng mạng Trung Quốc dậy sóng bởi câu chuyện của một đứa trẻ 3 tuổi. Cô bé dùng điện thoại của bố ghi âm câu nói: "Bố, con yêu bố nhiều lắm, nhiều không kể xiết", ngay cả khi cô bé ở phòng bên cạnh, cách bố đúng một bức tường.

"Tôi từng thấy mình quá yêu thương những đứa trẻ nhưng lại quên mất con cái mới là người yêu thương chúng ta hơn cả", người cha trong câu chuyện nói.

 

Điều trẻ mong muốn nhất là được rúc trong vòng tay của bố mẹ, làm nũng và nghe kể chuyện, cùng nhau vui đùa. Ảnh minh họa.

Có một chương trình dành cho thiếu nhi ở Mỹ, người dẫn yêu cầu những cô cậu bé tham gia vào một thử thách: "Nếu có 20 giây để thuyết phục bố mẹ đến đây chơi với con, con sẽ nói gì?".

Những đứa trẻ đứng trước ống kính, mắt chúng sáng lên, gương mặt tràn đầy sự mong đợi, tìm mọi cách gây ấn tượng với cha mẹ. Một số nói: "Chỉ cần mẹ đến chơi, từ nay con hứa sẽ không ăn kẹo nữa". Số khác mặc cả với bố: "Nếu bố đến, con sẽ cho bố hoàn toàn quyết định các kênh trên tivi". Cũng có những cậu bé nghịch ngợm, bẽn lẽn: "Con hứa sẽ không nói tục chửi bậy". Một cô bé khác lại nắm chặt bàn tay, như thể đang cố quyết tâm: "Đánh răng xong, con không chạy lung tung nữa".

Kẹo, chạy nhảy sau khi đánh răng và thậm chí chửi bậy... là tất cả "những món quà tuyệt vời nhất" mà những đứa trẻ nghĩ rằng chúng có thể dành cho cha mẹ mình. Khi người dẫn chương trình cố tình nói: "Chú xin lỗi, các con đã không thuyết phục được bố mẹ", khuôn mặt tươi cười của lũ trẻ lập tức vụt tắt, miệng mím chặt, nước mắt giàn giụa. Tuy nhiên, bọn trẻ nhanh chóng lau nước mắt và bắt đầu tự an ủi: "Có lẽ mẹ đã không tin cháu. Đôi khi cháu hứa nhưng rồi lại không thực hiện"; "Có lẽ bố mẹ đang làm việc nên không đến được"...

Thực sự bọn trẻ không muốn gì nhiều, chỉ cần có thể thỏa mãn nội tâm gắn bó với cha mẹ là đủ.

Có một cô bé khác kể chuyện trong chương trình "Thiếu niên nói", bé quý nhất món quà mẹ tặng. Em giữ gìn cẩn thận, mỗi khi nhớ mẹ lại lôi món quà ra nhìn, như thể có mẹ ở bên. "Nếu không chịu được thì con có thể chui xuống gầm giường khóc thầm để không ai nhìn thấy", cô bé nói.

Trong chương trình này, hầu hết những đứa trẻ tham gia đều đòi hỏi điều gì đó ở cha mẹ, nhưng cô bé này là người duy nhất nói với mẹ: "Nếu con cố gắng lọt vào top 10 của lớp, mẹ sẽ dành một tuần cho con chứ?"; "Mỗi lần con gọi điện cho mẹ, mẹ đừng vội vàng cúp máy. Có thể từ từ nói chuyện với con đôi phút được không?".

Điều ước của trẻ thực ra rất nhỏ bé, đơn giản đến mức trong nhiều trường hợp nó nằm ngoài sự mong đợi của bố mẹ. Người lớn luôn muốn mang đến cho con cái những gì họ cho là tốt nhất như điều kiện kinh tế hay giáo dục hoàn hảo. Trong khi điều trẻ muốn lại không phải tiền, quần áo đẹp hay những món đồ chơi vui nhộn. Điều chúng mong muốn nhất là được rúc trong vòng tay của bố mẹ, làm nũng và nghe kể chuyện, cùng nhau vui đùa. Một cái ôm nhỏ hay vài phút đồng hành có thể khiến trẻ hạnh phúc suốt thời gian dài.

Tại thời điểm nào bố mẹ nghĩ rằng con yêu họ nhiều như vậy?

Nhiều người nói, không cần đến những clip thú vị như trên, cứ đi làm về là có thể cảm nhận rõ nhất tình yêu con cái dành cho mình.

Đứa trẻ đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng bố lạch cạch mở cửa, dù đang xem phim hoạt hình yêu thích, trẻ sẽ dừng ngay việc đang làm, dang tay lao về phía bố. Sau đó trẻ ngay lập tức dụi đầu vào khuôn mặt nhớp nháp chưa kịp rửa của bố rồi cười vui vẻ. Khoảnh khắc đó, bao nhiêu mệt nhọc của ngày làm việc dường như tan biến. Trẻ con có thể không nói được nhiều điều hay, nhưng khuôn mặt tươi cười, sự lưu luyến và những cái ôm của chúng khiến người lớn cảm thấy họ đang được yêu thương hết lòng.

Một người bạn của tôi kể, có lần cô khiến con gái 5 tuổi khóc nức nở, người mẹ lại gần xin lỗi. Con gái nín khóc rồi âu yếm mẹ. "Con tha thứ cho mẹ. Mẹ biết không, với con mẹ vẫn có 30 cơ hội, à không, 300 cơ hội, à không đúng là 999 cơ hội để sửa sai".

"Tôi dù làm gì sai vẫn biết bản thân mình được con trao rất nhiều cơ hội để được tha thứ, vô điều kiện", người bạn nói.

Trẻ chưa biết nói những chân lý như người lớn, đôi khi biểu hiện còn vụng về, non nớt. Nhưng dù bố mẹ có đi bao xa, về nhà muộn như thế nào thì những đứa con vẫn luôn đợi họ trở về. Trên đời này, thứ duy nhất không thể "chiết khấu" đó là tình yêu thương vô điều kiện mà những đứa con dành cho cha mẹ chúng. Có lẽ tình yêu của cha mẹ nặng nề hơn bởi còn kèm theo sự kỳ vọng vào con cái, nhưng tình yêu của những đứa trẻ vẫn luôn như vậy: Đơn giản và không có lý do.

Sự gắn bó của con cái là chiếc áo giáp chắc chắn nhất của cha mẹ

Trong bộ phim tài liệu "Chẳng nhận được gì", nam diễn viên Nhật Bản Takayuki Yamada tiết lộ rằng khi ở tuổi 20, anh bị trầm cảm và sống một cuộc đời không mấy hạnh phúc. Đôi khi anh còn cảm thấy cuộc đời quá dài và muốn chết sớm hơn. Tình trạng của Takayuki không thuyên giảm cho đến khi con trai anh ra đời. Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày và coi bố là cả thế giới, nam diễn viên cũng không ngừng trưởng thành, tìm thấy chính mình và có thêm động lực để làm việc chăm chỉ. "Con cái có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi phải sống, nỗ lực làm việc để cải thiện chỗ chưa hoàn hảo và tiếp tục làm những gì bản thân muốn".

"Khi bị thương, đứa trẻ là liều thuốc tốt, khi tuyệt vọng, đứa trẻ là dũng khí. Trở về nhà sau một ngày mệt nhoài, khoảnh khắc con tôi gọi bố khiến cả thế giới như được chữa lành. Khi mệt mỏi vì cảm thấy lo lắng, khoảnh khắc được con ôm ấp khiến tôi cảm nhận thế nào là hạnh phúc", Takayuki Yamada nói.

Có một câu nói trong bộ phim điện ảnh Trung Quốc "Tìm thấy con": "Những người con nên được cảm ơn. Chính chúng đã cưu mang để cha mẹ lớn lên và tạo cho họ trải nghiệm về tình yêu và sự vị tha. Từ đó cha mẹ trở nên vững vàng, dũng cảm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Nhiều người nghĩ rằng bản thân họ là người cho đi nhiều hơn nhưng lại quên rằng chính con cái đã tiếp thêm tình yêu và động lực cho bố mẹ. Sự gắn bó của con cái là chiếc áo giáp chắc chắn nhất, để cha mẹ đủ dũng khí vượt qua gian nan, hoạn nạn.

Không ai sinh ra đã là động cơ vĩnh cửu - tự hoạt động mãi mãi mà không cần cung cấp năng lượng. Chính tình yêu con cái đã mang đến cho bố mẹ những động lực không giới hạn, giúp họ trưởng thành hơn.

Nguồn VNE