Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé vui đón xuân 2007


Mùa xuân đến, không chỉ cảnh vật rộn rã, muôn vật khoe sắc mà lòng người cũng trở nên phấn khởi, nôn nao, mong chờ một năm mới thật hạnh phúc, an lành đến.



Không khí và cảm giác đó dường như cũng lan tỏa đến ngôi trường MNBC Măng Non III Quận 10 chúng mình nữa đấy! Đến trường, cửa sổ, bảng tuyên truyền, sân trường, hành lang, …đâu đâu cũng trang trí cây mai, cây đào, bánh chưng, bánh tét, ông lân, ông địa đặc trưng ngày tết và trong mỗi lớp là rất nhiều những bức tranh cảnh tết quê hương, những dây hoa mai màu vàng rực, những lời chúc tết thật dễ thương,…Tất cả đều được chúng mình chuẩn bị cùng với các cô giáo trong lớp thật vui!



Mùa xuân này, chúng mình còn cảm thấy vui hơn nữa, vì được các cô tổ chức lễ hội : “Bé vui đón xuân” và hội chợ ẩm thực dân gian thật hoành tráng. Đến với ngày hội này, chúng mình bạn nào cũng mặc quần áo thật đẹp, đi giày thật xinh để nhảy múa, hát ca những bài hát xuân vui tươi. Mình nhớ nhất là hình ảnh cô Thu – hiệu trưởng trường mình cùng tất cả các cô trong trường hô vang lời đón chào tết. Ôi! Lúc đó, mình thấy vui làm sao! Cảm thấy như mình lớn thêm một chút. Và mình còn được cùng các bạn lên trình diễn văn nghệ cho các cô xem, được xem các bạn lớp Lá biểu diễn thể dục nhịp điệu và cả múa “trống cơm” nữa chứ. Ở đó, cũng có các chú hề vui nhộn và ông lân, địa đón tết với chúng mình.

   
   


Ngày hội của chúng mình tưng bừng hơn khi có các trò chơi dân gian như thảy vòng, ném trúng đích. Trò chơi nào cũng hay và chúng mình cũng được rèn luyện trong nhưng tiết thể dục trên lớp. Vì thế, khi chơi chúng mình cảm thấy hứng thú nhưng không bỡ ngỡ, xa lạ. Vì thế, bạn nào cũng được thưởng rất nhiều quà hấp dẫn.

   

Không chỉ được chơi vui mà chúng mình còn được các cô tổ chức cho hội chợ ẩm thực theo từng khối với rất nhiều các món ăn ngon như món cá viên, món chè, khoai,…Vì thế, gian hàng nào cũng tấp nập người và bạn nào cũng tham gia rất tích cực. Chơi xong, tụi mình cùng các cô dọn dẹp. Tuy mệt một chút nhưng rất là vui!



Mình ước sao ngày nào cũng như ngày tết để được cùng vui chơi và được chuẩn bị với các cô và các bạn!