Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Người tốt việc tốt: Hết lòng vì trẻ thơ


Năm 1998, tốt nghiệp trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo, cô Nguyễn Thị Kim Dung về công tác tại trường Mầm non Cổ Nhuế (xã Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm). Với lòng yêu nghề và mến trẻ, cô Dung luôn làm việc với tất cả sự say mê và ý thức trách nhiệm cao.

Hôm nào cũng vậy, cô đến lớp rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để kịp đón các cháu. Đon đả nhận từng cháu từ tay phụ huynh, cô đưa vào lớp với nụ cười tươi, thái độ ân cần. 

Trong quá trình dạy học, cô Dung luôn suy nghĩ tìm tòi những phương pháp tổ chức học tập và vui chơi cho các cháu sao cho thật sinh động, hấp dẫn và bổ ích, phù hợp với lứa tuổi. Cô thường tự mình vẽ thêm nhiều bức tranh, làm ra những đồ dùng, đồ chơi để phục vụ cho giáo dục trực quan, phát triển trí tuệ cho các cháu. Từ chất liệu rất đơn giản và dễ kiếm như: những tấm bìa cứng, giấy thủ công, vải vụn, mẩu gỗ, thanh tre... qua bàn tay khéo léo của cô Dung đã trở thành những đoàn tầu hỏa, những con vật ngộ nghĩnh hay ngôi nhà xinh xắn, các cháu nhỏ rất thích. Nhiều vở kịch vui, điệu múa do cô dàn dựng đã được tham gia biểu diễn trong các kỳ liên hoan văn nghệ quần chúng ở địa phương. Đặc biệt, sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố của cô Dung với đề tài “Chế tạo và sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong giáo dục mầm non” đã được Sở GD & ĐT xếp loại xuất sắc. Không chỉ trông nom các cháu cẩn thận, cô còn hiểu rõ tính nết, thói quen, hoàn cảnh gia đình của từng cháu. Phát hiện thấy cháu nào hắt hơi, xổ mũi..., cô kịp thời trao đổi với cha mẹ để cùng có phương pháp chăm sóc. Do đó các bậc phụ huynh cảm thấy rất yên tâm khi gửi con vào lớp của cô Dung, các cháu trong lớp cũng rất yêu cô và gắn bó với lớp.

Với những thành tích đã đạt được, cô Nguyễn Thị Kim Dung đã có 3 năm liên tục được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 năm là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, được công đoàn ngành giáo dục tặng danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hà Nội Mới