Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Trăng sáng sân nhà em

Ông trăng tròn sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
*
Hàng cây câu lặng đứng
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em
Trăng khuya sáng hơn đèn
Ơi ông trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em...

Trần Đăng Khoa

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Mùa xuân – Mùa hè ( Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên ) (01-10-2007)
 Thơ : Mùa đông ( Chủ điểm : Các hiện tượng tự nhiên ) (24-09-2007)
 Thơ : Mùa thu (Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên) (18-09-2007)
 Thơ : Nắng (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhiên) (18-09-2007)
 Thơ : Gió ( Hiện tượng thiên nhiên ) (13-09-2007)
 Thơ : Mùa xuân trong vườn ( chủ đề thế giới tự nhiên) (13-09-2007)
 Thơ : Mặt trời( chủ đề các hiện tượng tự nhiên) (08-09-2007)
 Thơ : Mùa xuân về đâu ( chủ đề thế giới tự nhiên) (29-08-2007)
 Thơ : Bạn hiền ( chủ đề thế giới tự nhiên) (21-08-2007)
 Thơ : Mưa xuân ( Hiện tượng tự nhiên) (21-08-2007)
1 2 3 4