Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Bà còng đi chợ trời mưa
Cái tôm cái tép đi đưa bà còng,
Đưa bà đến quãng đường đông
Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà
Tiền bà trong túi rơi ra
Tép, tôm nhặt được trả bà mua rau
 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Trên chín tầng mây (06-10-2008)
 Truyện: Bài học về sự tự giác (24-03-2008)
 Thơ: Tiếng động quanh em ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Đi chơi phố ( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (26-11-2007)
 Thơ: Thuyền giấy( Chủ đề: Phương tiện giao thông ) (19-11-2007)
 Thơ : Bé tập đi xe đạp ( Chủ đề : Giao thông ) (29-10-2007)
 Thơ : Xe đổ rác ( chủ đề giao thông) (21-08-2007)
 Thơ: Xe của bé (22-05-2007)
 Thơ: Thi chạy. (15-05-2007)
 Truyện: Cái hố bên đường (05-05-2007)
1 2