Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Miệng bi bô gọi cha
Ngọt ngào dòng sữa mẹ
Dù mưa giông chớp bể
Con vẫn đùa vẫn vui.
Mẹ lo đứng lo ngồi
Khi con đau, con ốm
Mẹ như Mặt Trời sớm
Hôn giấc ngủ của con.

Hoàng Thị Minh Khanh

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mẹ ốm (13-04-2009)
 Thơ: Hương hoa, hương quả (16-03-2009)
 Thơ: Mẹ đi vắng (16-03-2009)
 Thơ: Bà em (16-03-2009)
 Đồng dao - Trời đã sáng (09-03-2009)
 Thơ: Học chào (09-03-2009)
 Đồng dao - Cha mẹ (03-03-2009)
 Đồng dao - Gia đình (24-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...