Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân em vốn nhỏ tí ti
Các bà, các chị em thì luôn tay
Em đi, em lại suốt ngày
Quần quần, áo áo, em may cho người
Áo dày, áo mỏng tùy thời
Áo dài, áo ngắn tùy người mà may
Áo nhiều kể xiết bất nay
Áo nào cũng bởi tay này làm ra
Nào the, lụa, nào lượt là
Nào là vải vóc, nào là tơ gai
Luôn luôn sợi chỉ dùi mài
Đêm khuya quên ngủ, ngày dài quên ăn
Năm qua tháng lại bao lần
Nhờ em mà có áo quần xênh xang
Thân em đáng giá ngàn vàng.

                                                              Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Người thợ nề (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ rèn (09-04-2009)
 Đồng dao - Chị cắt rạ (24-03-2009)
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
1 2 3 4