Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hoa mai


Hoa hôm nay bừng nở
Sao gọi là hoa mai?
Hoa vàng - vàng sắc lụa
Hoa trắng - trắng như mây.

Mấy mùa chẳng thấy hoa
Tết về, hoa mới nở
Phải hoa là sứ giả
Mùa xuân cử đến không?

Nhìn hoa mai đơm bông
Em mừng thêm một tuổi
Lớn, phải càng học hỏi.
Càng chăm ngoan, chăm ngoan!

(Sưu tầm)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Câu chuyện về bảy sắc cầu vồng (11-03-2011)
 Che mưa cho bạn (11-03-2011)
 Ông trẳng, ông trăng (11-03-2011)
 Thần Gió và Mặt Trời (05-03-2011)
 Hai chú gà con (05-03-2011)
 Cổ Tích Người Cha (05-03-2011)
 Ba anh em (05-03-2011)
 Cún Bông và Tèo (05-03-2011)
 Nàng công chúa ốc sên (10-01-2011)
 Nàng công chúa mau lớn. (10-01-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...