Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

LÚA VÀ GIÓ


Cua con hỏi mẹ
Dưới ánh trăng đêm:
-Cô lúa đang hát
Sao bỗng lặng im?

Đôi mắt lim dim
Mẹ cua liền đáp:
-Chú gió đi xa
Lúa buồn không hát.
(Nguyễn Thị Quyến)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
 Ba ngọn đèn (28-04-2011)
 Đoàn tàu lăng bánh (28-04-2011)
 Bánh xe tròn tròn (28-04-2011)
 Thuyền giấy (30-03-2011)
 Tôi muốn húc (23-03-2011)
 Ngôi Nhà Nhỏ Bên Đường (23-03-2011)
 TRĂNG (23-03-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...