Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

ĐẾN TRƯỜNG

Nắng mai kia lên rồi

Chim vang ca đồi núi

Trời cao xanh xanh ngắt

Mây bay về xa xôi

 

Nắng lan trên cánh đồng

Em theo chân nắng hồng

Nắng đưa em đến lớp

Niềm vui tràn mênh mông


Nghe thương sao lời nắng

Khuyên em ngoan đến trường

Học hành luôn cố gắng

Mai ngày xây quê hương

 

Nắng giăng giăng tơ vàng

Êm đềm ca đàn sáo

Dìu em mau bước chân

Trên con đường thênh thang.

Nguyễn Sư Giao

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bé đến lớp (01-07-2022)
 Thơ: Quà tặng cô giáo (25-06-2022)
 Truyện: Vịt con đi học (20-06-2022)
 Thơ: Chơi ú tim (23-05-2022)
 Thơ: Của chung (04-03-2022)
 Thơ: Chọn quà (07-01-2022)
 Thơ: Lên bốn (07-01-2022)
 Thơ: Đến lớp (07-01-2022)
 Anh chàng mèo mướp (22-11-2021)
 Đồng dao - Về nhà (21-04-2009)
1 2 3 4 5