Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
   Gà và vịt

Vịt nâu khuyên Gà nhiếp
Tập bơi đi một ít
Để sau này phòng thân
Lỡ qua cầu sẩy chân
Cũng không lo chết đuối

Gà con nghe Vịt nói
Khục khặc cười bỏ đi:
Tưởng Vịt khuyên chuyện chi
Bơi có gì phải học!
Lớn lên Gà ngồi khóc
Mỗi khi phải lội nước
Tự trách mình ngày trước
Không nghe lời Vịt nâu!


( Trâm Anh)


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Chú bò tìm bạn (15-05-2007)
 Thơ: Bạn nào? (05-05-2007)
 Truyện: Thỏ con sợ gì (21-04-2007)
 Thơ: Cô và cháu (21-04-2007)
 Thơ: Tình bạn (12-04-2007)
 Truyện: Ai lớn nhất, ai bé nhất. (03-04-2007)
 Truyện: Cô tiên của Rít (03-04-2007)
 Truyện: Thỏ trắng đi học (03-04-2007)
 Truyện : Vì sao bé huy nín khóc (03-04-2007)
 Truyện : Món quà đặc biệt (03-04-2007)
1