Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Một hôm, Gà Trụi chào cả đàn Gà để đi kiếm ăn nơi khác, nó bảo:
- Ở đây chán quá, chẳng có món gì ngon để ăn...
Trên đường đi, Gà Trụi gặp Vịt Con đang sục cái mỏ dẹt ở đầm để kiếm tép ăn. Chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng. Gà Trụi lẩm bẩm:
- Ôi, đói quá! Ước gì mình có cái mỏ dẹt như Vịt Con thì chắc đã được một bữa tép no nê rồi.
Đi được một đoạn, Gà Trụi trông thấy các bạn Khỉ đang chuyền cành và hái những trái cây chín mọng, nó lại ước:
- Giá mình có được đôi tay dài như loài Khỉ, mình cũng sẽ trèo cây và ăn trái chín chứ chẳng phải vất vả đi kiếm mồi.
Tới trưa, Gà Trụi trông thấy Hổ Vằn đang ăn miếng thịt to, nó nghĩ:
- Nếu ta có bộ nanh sắc nhọn như Hổ Vằn, ta cũng sẽ ăn thịt chứ chẳng phải kiếm mấy con giun bé tí...
Bỗng trước mặt Gà Trụi xuất hiện một chú Nhện Vàng có vầng hòa quang lấp lánh. Nhện Vàng nói:
- Tôi có phép biến hóa. Tôi cho anh một điều ước, anh muốn ước điều gì?
Gà Trụi nghĩ một lát rồi đáp:
- Tôi ước có cái mỏ dẹp như loài Vịt, đôi tay dài khéo léo như loài Khỉ và bộ nanh sắc nhọn như loài Hổ.
- Gà Trụi vừa quay lại chỗ Hổ Vằn để thử ăn một miếng thịt. Vừa nhìn thấy Gà Trụi, Hổ Vằn đã gầm lên giận dữ, Gà Trụi sợ quá, co cẳng chạy biến.
Gà trụi nghĩ: "Hay là ta ăn một vài trái cây giống loài Khỉ". Thế rồi, Gà Trụi nhún chân, giơ tay định nhảy lên cành cao. Nhưng nó chỉ cất mình lên khỏi mặt đất được một đoạn rồi lại rơi phịch xuống.
Gà Trụi đành chạy tới đầm nước gọi:
- Vịt Con ơi, cho tớ ăn tép với nhé!
Vịt Con thấy một con vật kỳ lạ thì sợ quá, liền bơi ra xa. Gà Trụi đứng tần ngần trên bờ, vì cái mỏ dẹt cũng chẳng giúp nó bơi được. Bụng đói cồn cào, Gà Trụi liền trở về tìm đàn. Nhưng cả đàn Gà đều hoảng sợ khi nhìn thấy một con vật hình dạng kỳ quái như vậy. Gà Trụi bèn đi tìm Nhện Vàng và khẩn khoản nói:
- Xin Nhện Vàng hóa phép cho tôi trở lại hình dạng trước đây!
Nhện Vàng liền hóa phép cho Gà Trụi được trở lại hình dạng như trước đây. Gà Trụi sung sướng chạy về tìm đàn gà của mình và nói to:
- Các bạn ơi! Tớ là Gà Trụi đây, Gà Trụi đây mà...
Cả đàn cùng chạy ùa ra đón Gà Trụi. Sau mấy ngày đi xa, Gà Trụi có bao nhiêu chuyện hay để kể cho các bạn cùng nghe.

Theo báo Họa Mi

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Con vật rơi xuống hố nước (23-02-2009)
 Truyện: Cái đuôi thằn lằn (23-02-2009)
 Truyện: Thờn bơn méo miệng (17-02-2009)
 Truyện: Thêm sức chiến đấu (17-02-2009)
 Truyện: Trong một hồ nước (17-02-2009)
 Đồng dao - Con gà (12-02-2009)
 Đống dao về loài vật (12-02-2009)
 Truyện: Đôi bạn dưới biển san hô (09-02-2009)
 Truyện: Vì sao rắn lột da (09-02-2009)
 Đồng dao trào phúng (04-02-2009)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...