Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

 

Chem hai vầng đá ráp đá mầu

Một bên chậu nước, dàn đầu lưỡi dao

Đá ráp mài gọt như bào

Sứt liền, mẻ nhẵn, ghét hao, rỉ mòn

Gạt nước mầu mài liếc đá non

Lưỡi dao sáng nhoáng bén hòn đá xanh

Con dao vàng sắc nước long lanh

Tốt lành cũng bởi tay anh liếc mài

Ai ra về, nhắn gửi ai ai

Lưỡi dao năng liếc, năng mài nên hay.

 

                                              Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đồng dao - Cái kim (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ nề (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ rèn (09-04-2009)
 Đồng dao - Chị cắt rạ (24-03-2009)
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
1 2 3 4