Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Hàng chuối lên xanh mướt
Phi lao reo chập chùng
Vài ngôi nhà đỏ ngói
In bóng xuống dòng sông

Một bác chài chăm chỉ
Buông câu trong bóng chiều
Bỗng nhiên một con cá
Nhảy bên thuyền như trêu

Bắp ngô non răng sún
Óng vàng một chòm râu
Ôi cánh buồm bé nhỏ
Biết bay về nơi đâu?

Trần Đăng Khoa

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Trông trăng (11-05-2009)
 Thơ: Cái sân (11-05-2009)
 Đồng dao - Nhảy vòng (03-03-2009)
 Đồng dao - Đánh đu (03-03-2009)
 Đồng dao - Con diều (28-11-2008)
 Thơ: Giấc mơ (28-11-2008)
 Thơ: Buổi sáng quê nội (28-10-2008)
 Ca dao : Đất nước - Bác Hồ (21-10-2008)
 Thế là ngoan (29-07-2008)
 Sự ra đời của Đức Phật (03-03-2008)
1 2 3