Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trông mưa


Lộp bà lộp bộp
Cơn mưa ập về
Mẹ em đi chợ
Chẳng cầm áo che

Trận mưa đầu hè

Sấm khua ồn ã
Cây vườn hả hê
Tắm từng chiếc lá

Chợ xa nhà quá

Liệu đường có trơn ?
Này chú ếch con
Đừng kêu ồm ộp !

Mưa vẫn lộp bộp

Gõ trên mái nhà
Em chẳng đi ra
Mà sao mắt ướt ?
HOÀI KHÁNH



 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Đất và hoa. (11-07-2011)
 Lúa và Gió (11-07-2011)
 Bí mật (11-07-2011)
 Dung dăng dung dẻ (11-07-2011)
 Đèn báo và thuyền giấy (28-04-2011)
 Ba ngọn đèn (28-04-2011)
 Đoàn tàu lăng bánh (28-04-2011)
 Bánh xe tròn tròn (28-04-2011)
 Thuyền giấy (30-03-2011)
 Tôi muốn húc (23-03-2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...