Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

BẬP BÊNH

Bập bênh bập bênh
Tôi lên, bạn xuống
Trời cao đất rộng
Nhịp nhàng thay nhau.

Mây ở trên đầu
Gió chao dưới đất
Nụ cười tít mắt
Chở nắng bập bênh.

Ai muốn cao lên
Thì nên thấp xuống
Nụ cười vui sướng
Bập bênh bập bênh…

                                      Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Truyện: Cây viết và thước kẻ (15-07-2022)
 Thơ: Hai cây bút (15-07-2022)
 Thơ: Đến trường (06-07-2022)
 Thơ: Bé đến lớp (01-07-2022)
 Thơ: Quà tặng cô giáo (25-06-2022)
 Truyện: Vịt con đi học (20-06-2022)
 Thơ: Chơi ú tim (23-05-2022)
 Thơ: Của chung (04-03-2022)
 Thơ: Chọn quà (07-01-2022)
 Thơ: Lên bốn (07-01-2022)
1 2 3 4 5