Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CÔ GIÁO CỦA EM

 

Cô dạy em xếp hàng
Bạn sau nhường bạn trước
Cùng nhau đi đều bước
Ngay ngắn và nghiêm trang.

Chúng em ngồi thẳng hàng
Học chữ qua hình vẽ
Chữ O hình tròn nhé
Chữ Ô hình cái ô.

Rồi cô kể chuyện thỏ
Chuyện bác Gấu, chuyện Voi
Chuyện nhổ cây củ cải
Cho cả lớp cùng chơi.

Em yêu cô giáo thế
Như yêu mẹ của em
Thầm thì em gọi nhỏ:
“Cô giáo hiền của em”.

                             Tác giả: Chu Huy

 

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bàn tay cô giáo (16-08-2022)
 Thơ: Tình bạn (Trần Thị Hương) (13-08-2022)
 Thơ: Chơi bập bênh (12-08-2022)
 Thơ: Bập bênh (Nguyễn Lãm Thắng) (11-08-2022)
 Truyện: Cây viết và thước kẻ (15-07-2022)
 Thơ: Hai cây bút (15-07-2022)
 Thơ: Đến trường (06-07-2022)
 Thơ: Bé đến lớp (01-07-2022)
 Thơ: Quà tặng cô giáo (25-06-2022)
 Truyện: Vịt con đi học (20-06-2022)
1 2 3 4 5 6