Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
  Nhớ mãi lời cô

Em nghe kể chuyện Thỏ Ngoan
Có một Bác Gấu đi ngang qua rừng
Gặp trời mưa giữa dọc đường
Bác Gấu ướt hết cả lưng lẫn người
Thấy nhà Cáo ở kia rồi
Bác liền gõ cửa:" xin vào Cáo ơi".
Chú Cáo vừa nghe thấy lời
Đuổi ngay Bác Gấu chẳng mời vào trong.
Ngoài trời mưa vẫn song song
Bác Gấu buồn bã trong lòng rét run
Bac đi đi mãi trong rừng ,
Lại thấy nhà nữa có dừng... hay đi
Đây nhà chú thỏ Li Li
Gõ cửa Bác nói cháu ơi Bác vào
Bác ướt chẳng còn tí nào
Thỏ ra mở cửa mời vào nhà ngay.
Đốt lửa cho Bác hơ tay
Sấy khô quần áo chân tay ấm dần
Bác ôm chú Thỏ vào người
Cháu Thỏ ngoan lắm có nhiều tình thương
Em nghe như thấy tỏ tường
Phải học chú thỏ tình thương yêu người
Như lời Cô Giáo đây rồi
Phải ngoan yêu mến những người xung quanh.

( Bạch Dương Lan )


 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Giúp bạn ( chủ điểm trường mầm non) (19-06-2007)
 Thơ : Em chơi đu (08-06-2007)
 Thơ : Chú khỉ dũng cảm ( chủ đề trường mầm non ) (08-06-2007)
 Truyện: Cún con ngạc nhiên vì điều gì (22-05-2007)
 Truyện : Bé bi học nói âm "r" (15-05-2007)
 Thơ: Gà và vịt (15-05-2007)
 Thơ: Chú bò tìm bạn (15-05-2007)
 Thơ: Bạn nào? (05-05-2007)
 Truyện: Thỏ con sợ gì (21-04-2007)
 Thơ: Cô và cháu (21-04-2007)
1 2