Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Em chơi đu

Hai tay cầm chắc đu xinh
Vút lên trời mát một mình em chơi
Bạn nào có muốn cùng chơi
Thì vào đây nhé ta cùng vui quay
Ô kìa trông chiếc đu bay
Bay cao bay thấp như bầy chim non
Ta cùng vui hát véo von
Ai mà có thích thì cùng chơi đu

( Cô giáo Lê Thị Năm, Trường mầm non Sơn Ca,
 Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng )

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ : Thỏ dùng máy nói ( chủ điểm trường mầm non) (20-07-2007)
 Thơ : Thỏ được quay phim ( chủ đề trường mầm non) (14-07-2007)
 Thơ : Nhớ mãi lời cô ( chủ đề trường mầm non) (19-06-2007)
 Thơ : Giúp bạn ( chủ điểm trường mầm non) (19-06-2007)
 Thơ : Em chơi đu (08-06-2007)
 Thơ : Chú khỉ dũng cảm ( chủ đề trường mầm non ) (08-06-2007)
 Truyện: Cún con ngạc nhiên vì điều gì (22-05-2007)
 Truyện : Bé bi học nói âm "r" (15-05-2007)
 Thơ: Gà và vịt (15-05-2007)
 Thơ: Chú bò tìm bạn (15-05-2007)
1 2