Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

CẦN TRỤC VÀ MẶT TRĂNG

Anh cần trục

Cánh tay dài

Vươn đến khoẻ

Dáng thật oai!

 

Xây tầng hai

Xây tầng bốn

Chạm vầng mây

Ngôi nhà lớn

 

Trăng toả sáng

Anh câu lên

Kìa, anh sơn

Tường vàng óng

 

Em thích lắm

Đứng ngắm hoài

Anh cần trục

Vươn tay dài

 

Câu trăng sáng

Lên ngang trời

Để anh quét

Màu vàng tươi...

                             Định Hải

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Bé học giao thông (16-07-2022)
 Ai quan trọng hơn? (14-07-2022)
 Bé và Mẹ (11-11-2021)
 Truyện: Bánh xe tròn tròn (26-05-2009)
 Thơ: Đi chơi phố (07-04-2009)
 Thơ: Bé đi đường (07-04-2009)
 Thơ: Bé và mẹ (20-01-2009)
 Thơ: Giúp bà (20-01-2009)
 Truyện: Một chuyến tham quan (20-01-2009)
 Thơ: Đèn báo (12-11-2008)
1 2 3