Chủ điểm Quê hương - Đất nước - Bác
   Sự ra đời của Đức Phật
 
Sự ra đời của Đức Phật

Ngày xửa ngày xưa… đó là bắt đầu của những câu chuyện cổ tích luôn được các bé yêu thích. Hôm nay Bibi.vn xin được gửi tới các bé một câu chuyện rất ý nghĩa, nói về sự ra đời của đức Phật nhân từ.

Ở một xứ trung Ấn Độ, một nước ven sườn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn – dãy núi cao nhất thế giới, có một vị Vua trị vì tên là Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da, cả hai đều rất nhân từ, tốt bụng và được muôn dân yêu mến, kính trọng.

Một hôm, trong thành Ca Tỳ La Vệ - là kinh đô của Vua Tịnh Phạn, vua tôi cùng nhau mở hội. Hoàng Hậu sau khi dâng hương hoa cúng trong cung điện, liền ra ngọ môn để phân phát thức ăn, quần áo cho dân nghèo. Sau đó, Bà trở về cung an giấc và nằm mơ thấy có một con voi trắng sáu ngà từ trên trời bay xuống. Hoàng Hậu liền đem giấc mơ ấy kể lại cho Vua nghe, nhà Vua liền mời các thầy đoán mộng đến. Các nhà tiên tri đoán rằng: “Hoàng Hậu sẽ sinh được một quý tử có tài đức song toàn”. Vua Tịnh Phạn rất vui mừng, vì ngôi báu sẽ có người nối dõi.

Sáng ngày mùng tám tháng tư âm lịch, tại vườn hoa của hoàng cung, Hoàng Hậu đang đi dạo ngắm cảnh thì trông thấy một cành hoa tên là Vô Ưu mới nở, tỏa hương thơm ngát. Bà liền đưa tay phải với ra hái hoa, Đúng lúc đó bà sinh hạ được một người con trai, chính là Thái Tử mà các nhà tiên tri đã đoán.

Ngày Thái Tử chào đời, vạn vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa kết trái; sông ngòi, mương, giếng nước đều trong đầy; trên trời chim chóc hót ca và hào quang chiếu sáng khắp muôn phương.
Nhà Vua vui mừng khôn xiết, ông đặt tên cho con là Tấn Đạt Đa với mong muốn sau này Thái Tử sẽ trở thành một vị vua nối dõi mình.

Thái Tử mỗi năm mỗi lớn, trông rất khôi ngô và có sức khỏe hơn người, trí thông minh xuất chúng. Từ nghề văn cho đến võ, Thái Tử học với thầy nào thì ít hôm sau, vị giáo sư ấy phải xin cáo, vì không còn đủ sức để dạy nữa. Cho đến ông thầy danh tiếng nhất thời bấy giờ cũng phải chịu khuất phục.

Nhưng, mặc dù tài sức hơn người, thông minh xuất chúng lại có địa vị cao sang quyền quý, Thái Tử không bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn, khinh người. Ngài có một thái độ rất hòa nhã, vô tư, bình đẳng. Lòng thương người, thương vật của Ngài không ai sánh kịp, hễ có dịp giúp đỡ, thì dù khó khăn bao nhiêu Ngài cũng không từ. Bởi thế, Ngài luôn được Vua cha yêu quý, thần dân nể trọng.

Chính vì là người vừa có tài năng, lại vừa có lòng ôn hòa và thương người như thế, nên sau này Thái Tử đã trở thành một đức Phật nhân từ mà ai cũng tôn kính.

Các bé hãy noi gương Thái Tử, luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và chăm chỉ học tập để sau này trở thành một người tài giỏi nhé!

Bibi.vn

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thơ: Trạng ( Chủ đề: Tình yêu - Quê hương đất nước ) (22/10)
 Thơ: Bánh chưng ( Chủ đề: Quê hương -Đất nước ) (9/10)
 Thơ : Ảnh Bác ( Chủ đề : Bác Hồ ) (1/10)
 Truyện : Truyền thuyết hạt lúa thần ( chủ đề quê hương đất nước) (13/9)
 Truyện : Truyền thuyết “ Bách nghệ khôi hài” ( chủ đề quê hương đất nước) (8/9)
 Thơ : Đàn tơ - rưng ( Chủ đề quê hương đất nước) (29/8)
 Truyện : Truyền thuyết "Vua Hùng trồng kê ra lúa" ( chủ đề quê hương đất nước) (14/8)
 Truyện : Truyền thuyết "Vua Hùng dạy dân cấy lúa" ( chủ đề quê hương đất nước) (10/8)
 Truyện : Chuyện Quận Gió ( chủ đề tình yêu quê hương đất nước) (14/7)
 Thơ: Trạng (3/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i