Chủ điểm Thế giới động vật
   Cách của ai hay hơn
 


Cách của ai hay hơn

    Một buổi chiều nọ, khi mặt trời sắp lặn, Thỏ định đến thăm nhà mèo. Nhưng sau đó, Thỏ lại quyết định không đi nữa. Thỏ thường hay thích khoe khoang về những ý tưởng về thành tích của mình. Thỏ luôn tự đánh giá về mình rất cao. Có thể nói rằng: Nếu sư Tử là Chúa tể rừng xanh thì Thỏ là Vua nói khoác.
“ Tôi đã có một ngày rất mệt nhọc. Tôi đã phải nằm dài dưới bóng cây và chờ những chú Khỉ thả vào miệng một vài cánh hoa ngọt ngào làm bữa ăn qua loa. Thế nhưng tôi lại rất thông minh, và tôi sẽ cho các bạn thấy điều đó ngay bây giờ. Mèo thật là tội nghiệp. Tôi biết rằng Mèo rất sợ Chó. Có lẽ méo không biết phải làm gì khi bị Chó đuổi theo sau lưng. Nhưng tôi lại có rất nhiều cách để thoát khỏi Chó. Tôi chắc là Mèo phải thán phục những kế hoạch mà tôi nghĩ ra”.
Nói xong, Thỏ mỉm cười một mình, rồi nhảy chân sáo trên đường đi đến nhà Mèo. Thỏ tưởng tượng ra Mèo sẽ kể lại với những loài thú khác về sự thông minh của Thỏ.


Sau khi đến nhà Mèo được một lúc lâu, Thỏ vẫn ranh mãnh quat sát Mèo. Thỏ hỏi:
- Bạn thân mến của tôi. Bạn sẽ làm gì nếu Chó đến nhà bạn? Bạn có cách nào thoát khỏi Chó không?
Mèo hòan toàn không ngại ngùng trả lời:
- Vâng, dĩ nhiên là có, bạn Thỏ à! Nhưng tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy? bạn cần tôi giúp à? Tôi sẵn lòng giúp bạn kế hoạch thoát khỏi Chó.
Nghe đến đó, Thỏ bỗng phá lên cười ngặt nghẽo:
- chắc chắn là không cần giúp tôi đâu, bạn Mèo à. Tôi có rất nhiều cách để thoát khỏi những chú Chó. Tôi chỉ lo cho bạn thôi. Có phải bạn chỉ có mỗi một cách để thoát khỏi những chú Chó có phải không?
Mèo nhìn Thỏ và bẽn lẽn trả lời:
- Đúng vậy, nhưng tôi nghỉ rằng kế hoạch của tôi rất hay, mặc dù tôi chỉ có mỗi một cách. Tôi chạy ngay đến cái cây gần nhất và trèo tót lên đó. Tôi sẽ ngồi thật yên như laòi rắn nấp rình mồi. Những cành cây xum xêu sẽ giúp tôi trốn thoát khỏi những chú Chó hung hăng. Chó có thể nghĩ là tôi đã bay mất lên trời giống như những chú Chim. Khi nào Chó lại chạy đuổi theo cái gì khác thì tôi sẽ leo xuống.
Nghe xong, Thỏ lăn ra cười:
- Bạn Mèo ngốc nghếch ơi, chỉ với một cách như vậy thì không tốt đâu. Bạn cần phải nghĩ ra thật nhiều cách khác nữa. Những con Chó gầm gừ như Sư Tử, và răng của chúng thì sắc như của Cá sấu. Tôi là loài thú rất thông minh và sáng suốt, tôi có rất nhiều cách để thoát khỏi những chú Chó hung ác.
Mèo vội hỏi:
- Thế thì bạn sẽ làm gì?
- Cách đầu tiên là tôi sẽ chạy như gió thổi trong mùa giá rét – Thỏ khoe khoang.
Mèo nghĩ: “Nhưng Chó cũng chạy rất nhanh cơ mà”. Nghĩ thế nhưng mèo lại không nói gì, vì nó không muốn làm Thỏ giận.
- Cách thứ hai là chạy nhanh như loài Báo Đốm. Tôi cong cái đuôi lên trời và Chó sẽ thất tôi chạy nhanh thế nào.
Nghe Thỏ nói, Mèo co rúm ria mép lại và nghĩ rằng: “KHông biết Thỏ có hiểu là Chó cũng có thể chạy theo con mồi nhanh như loài Báo Đốm không ?”.
- Một cách tiếp theo nữa của tôi là chạy nhanh hơn. Lúc đó hai tai tôi cụp xuống sát hai vai và đuôi của tôi cụp xuống dưới. Tốc độ chạy của tôi là rất nhanh. Không ai có thể bắt tôi được.
Đến lúc này, Thỏ thực sự cảm thấy rất hãnh diện mình. Thỏ tưởng tượng Mèo sẽ đến thăm nhà của từng loài thú một và kể: “Thỏ thật là sáng suốt. Cậu ấy có rất nhiều cách thoát khỏi loài Chó. Chúng ta cần phải lắng nghe cậu ấy khi cậu ấy nói vì cậu ấy rất thông minh”. Thỏ nói tiếp:
- Cách cuối cùng của tôi là chạy nhanh như hòn đá lớn bị ném đi. Sau đó làm bộ ngủ. Chó sẽ chạy ngang qua ngay cạnh tôi. Khi chúng chạy qua rồi, tôi lập tức ngồi dậy và chạy theo hướng ngược lại.
Mèo định nói tiếp, cả hai bỗng nghe thấy tiếng gần gừ và tru tréo. Mèo la lên: “Chó đó!”, xong Mèo chạy ngay đến một cái cây gần nhất. Nó nhanh chóng leo lên cành cây, và trốn vào cành to nhất. Khi đã yên vị tuốt trên cao, Mèo quay lại quan sát khung cảnh bên dưới. Mèo thấy Thỏ đang ra sức chạy trốn, hai chân sau của Thỏ tựa lên mặt đất khi nó bắt đầu chạy trốn. Mèo thở dài. Tim nó đập thình thịch theo từng bước chạy của Thỏ. Sau đó, tiếng gầm và tru tcủa Chó làm tan bầu không khí im ắng của buổi chiều, mèo cố kêu bạn mình, nhưng tiếng kêu của nó chỉ như tiếng thầm thì trong không trung ồn ào. Mèo thấy những chú Chó chạy mỗi lúc một nhanh hơn, và cuối cùng thì lũ Chó đã bắt được bạn của Mèo.
Thế đấy, cho dù Thỏ tự hào rằng mình có rất nhiều cách, nhưng cuối cùng chú Thỏ thông minh, khoác lác cũng không thể cứu được mình.

(Sưu tầm)
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Thỏ và Nhím (26/5)
 Mèo làm thân với chuột (26/5)
 Bê con ham chơi (26/5)
 Chuyện chiếc bẫy chuột (14/5)
 Hãy hát đi, Ve con! (28/4)
 Đàn Kiến con ngoan quá! (28/4)
 Chia phần (28/4)
 Đại Bàng Và Con Chim Sẻ (21/4)
 Ai khoẻ? (18/4)
 Chuyện của Ếch cốm (8/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i