Giáo dục mầm non
   Năm học mới vẫn thiếu giáo viên mầm non
 
Đề nghị tăng ngân sách đầu tư, giảm áp lực làm việc của giáo viên
Giáo viên mầm non (GVMN) làm việc quá tải, thu nhập thấp nên bỏ việc rất nhiều. Chất lượng của GVMN ngoài công lập còn chưa đảm bảo… Đó là ý kiến của bà Lê Thị Hồng Liên (ảnh), Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM khi trao đổi với PV Báo SGGP về tình trạng thiếu GVMN hiện nay.

* Phóng viên:
Cách đây 2 tháng, Báo SGGP đã báo động tình trạng thiếu GVMN cho năm học mới, cụ thể, thiếu gần 1.000 GV cho các trường công lập và hơn 3.000 GV cho các trường, nhóm lớp MN ngoài công lập. Bà cho biết, đến nay, ngành GD đã giải quyết đủ GV cho các trường MN chưa?
* Bà LÊ THỊ HỒNG LIÊN: Do thiếu GV nên các trường không bố trí GV theo số trẻ như quy định mà bố trí 2 GV/lớp. Trong khi các trường không thể đáp ứng sĩ số 25 - 30 trẻ/lớp như Điều lệ trường MN yêu cầu mà sĩ số lớp thực bao giờ cũng lên đến 40 - 45 trẻ.

Do vậy số thiếu GV sẽ ít hơn, và sẽ được bổ sung bằng những GV mới ra trường của 3 cơ sở đào tạo sư phạm. Đối với các trường ngoài công lập, sở sẽ phối hợp cùng các trường sư phạm đào tạo GV, bảo mẫu ngắn hạn từ 3 - 6 tháng để đáp ứng tạm thời cho các trường, chủ yếu là cho các nhóm lớp.

* Thưa bà, cách bố trí GV như hiện nay liệu có bất hợp lý không, khi Điều lệ trường MN do Bộ GD-ĐT ban hành, quy định mỗi cô chỉ nên trông 10 - 15 cháu thì mới đảm bảo được chất lượng nuôi dạy trẻ?
* Hai cô nuôi dạy hơn 40 cháu đúng là quá tải. Khác với GV phổ thông có thể dạy 30 hay 40 HS/lớp đều như nhau nhưng GVMN phải theo sát trẻ kể cả khi trẻ ăn, ngủ hay đi vệ sinh. Vì vậy, nếu GVMN làm việc quá tải sẽ kéo theo hệ lụy nghiêm trọng là tăng nguy cơ mất an toàn cho trẻ. Riêng GV ngoài công lập, những khóa đào tạo ngắn hạn chỉ đáp ứng được yêu cầu tối thiểu là cô nuôi giữ trẻ, chất lượng dạy vẫn chưa được đáp ứng yêu cầu, nên gọi họ là cô nuôi giữ trẻ thì chính xác hơn.

* “Lượng” vẫn còn thiếu và “chất” vẫn chưa đảm bảo, ngành GD TP sẽ làm gì để đảm bảo chất lượng nuôi dạy gần 300.000 trẻ sẽ nhập học vào ngày 25-8 sắp tới?
* Chưa thống kê chính thức nhưng số lượng hồ sơ đăng ký không đáp ứng đủ GVMN cho năm học mới. Sở GD-ĐT sẽ làm công tác phân phối GV cho các trường MN công lập trong tuần tới. Các trường ngoài công lập và trường công lập tự chủ tài chính có thể hợp đồng với GV từ các tỉnh đủ trình độ nuôi dạy trẻ.
Tuy nhiên, đến nay bài toán về GVMN vẫn nan giải vì thời gian làm việc 12 giờ/ngày và áp lực công việc rất lớn mà thu nhập chỉ từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng khiến hàng năm nhiều GVMN bỏ việc.

* Như vậy, năm học 2008 - 2009 và trong vài năm tới nữa, GVMN vẫn còn thiếu?
* Đúng vậy.

* Ngành GD TP sẽ làm gì để giải quyết tình trạng GVMN bỏ việc và chấm dứt tình trạng thiếu GVMN triền miên như hiện nay?
* Sở GD-ĐT đang đề xuất với UBND TP về việc tăng lương 2 - 3 giờ phụ trội làm thêm giờ và tăng phụ cấp nghề cho GVMN. Đây là cách khả quan nhất, so với tăng lương hay học phí, nhằm cải thiện đời sống cho GVMN giảm bớt tình trạng GV bỏ việc. Tuy nhiên, biện pháp căn cơ mà tôi đã kiến nghị với Sở Nội vụ cho phép tăng số GV/lớp để giảm áp lực làm việc cho các cô, đồng thời phải tăng ngân sách đầu tư cho GDMN. Mức đầu tư 2,7 triệu đồng/năm/trẻ là quá thấp, bao gồm cả đầu tư cơ sở vật chất và lương GV.

Để đảm bảo cho nhà trường hoạt động và trả lương cho nhân viên thì buộc phải giảm số GV xuống. Nếu không tăng đầu tư ngân sách thì hoặc GV chịu lương thấp hoặc nhà trường chịu “chết”. Vấn đề đặt ra là phải tăng ngân sách đầu tư, cộng thêm sự đóng góp của phụ huynh, xã hội để giảm tải áp lực và cải thiện đời sống kinh tế cho GV sẽ thu hút được nhiều người lao động cho ngành. Như vậy, về lâu dài sẽ chấm dứt được tình trạng thiếu GVMN như hiện nay.

* Xin cảm ơn bà!

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ quận 4: Năm học 2007 - 2008 có 26 GVMN xin nghỉ việc, trong đó có 23 người do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn. Nhiều trường hợp chuyển từ các trường công lập sang các trường tư thục và nhóm trẻ có lương cao hơn từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng. Cần đầu tư nâng cao điều kiện làm việc và lương bổng cho GVMN.

Theo SGGP
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Chán!
Ngày gửi: 8/18/2008 6:12:37 PM

Vấn đề nan giải của giáo viên chúng tôi đó là giờ làm việc quá tải đến nỗi tôi không thể nào chăm sóc được gia đình. Một vấn đề nữa đó là tiền lương. Tôi đọc rất nhiều bài báo nói về vấn đề tiền lương từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa thấy được giải quyết? tại sao lại như vậy? có khi nào mọi người nghĩ rằng sẽ đến lúc nào đó giáo viên sẽ liên tục nghỉ, xảy ra tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng và ngành mầm non sẽ không còn ai học vì 3 năm ngồi nghế nhà trường, đi làm thì tiền lương không thể nuôi nổi mình và còn phải sống bám vào gia đình.
Tôi thấy thất vọng và buồn chán.



guest
Nói được thì xin hãy làm được!
Ngày gửi: 8/18/2008 10:57:14 PM


Đọc bài viết trên thì giáo viên chúng tôi rất vui vì mình được quan tâm. Nhưng liệu nói ra được thì sẽ làm được chứ? Vì hiện tại áp lực đối với giáo viên chúng tôi là rất lớn không chỉ ở phía ban giám hiệu mà cả với phụ huynh, vì vậy rất mong sẽ thực hiện được những điều như bà đã nói. Chúng tôi thật sự không biết chúng tôi được đào tạo là giáo viên hay được đào tạo làm lao công, vừa chăm sóc - dạy trẻ chúng tôi còn làm những công việc của một người lao công (chà nhà vệ sinh, lau nhà...). Rất mong hãy giảm bớt công việc cho giáo viên và xem xét lại tiền lương. Chúng tôi xin cảm ơn.



guest

Giáo viên mầm non, bình tĩnh và suy xét.
Ngày gửi: 8/19/2008 8:36:30 AM

Các cô giáo viên mầm non!
Tôi cũng từng là một giáo viên mầm non, và bây giờ vẫn đang công tác trong ngành mầm non. Đúng như các bạn nói, ngành mầm non chúng ta đang đứng trước hai vấn đề khó khăn lớn: đó là thời gian làm việc quá tải và tiền lương.
Không có ngành nào mà giờ làm việc lại quá tải như ngành mầm non, vất vả đủ điều, áp lực về mọi mặt. Nhưng cũng không có ngành nào lại có nhiều niềm vui như thế. Mỗi ngày đến lớp, nhìn những đứa trẻ dễ thương gọi cô là mẹ, mỗi lần có giáo án mới, nhìn chúng thích thú học tập, giành nhau để cô cột tóc, và giành nhau xem cô yêu ai nhất.... tất cả thật đáng yêu.
Ngành nào cũng có niềm vui và sự vất vả. Tuy ngành của chúng ta vất vả nhưng cũng không phải đến mức không chịu được. Nếu thật sự chúng ta yêu nghề và yêu trẻ, chúng ta sẽ nhận được sự cảm thông chia sẻ của phụ huynh, đó là nguồn động lực rất lớn.
Trong tình hình xã hội hiện nay, giá cả gia tăng, nhưng nhìn chung lương của các ngành vẫn còn thấp (trừ một số ngành về công nghệ thông tin, dịch vụ, và công ty nước ngoài...). Đó là vấn đề chung của xã hội mà không thể ngày một ngày hai có thể giải quyết được.
Cho dù chúng ta có buồn chán hay thất vọng, thì đó vẫn là một thực tế không thể thay đổi ngay được, tôi tin rằng sẽ không có ngày tất cả giáo viên đều nghỉ việc, những giáo viên hiện nay đã nghỉ dạy vì nhiều lý do chứ không phải vì bất mãn với ngành. Tất cả giáo viên đều nhận thấy khó khăn và vất vả trong nghề của mình, nhưng họ vẫn làm tốt và đang làm rất tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Vậy nên, sắp vào năm học mới, với bao khó khăn con ở phía trước, mong rằng giáo viên mầm non chúng ta cùng chia sẻ khó khăn chung của toàn xã hội, và luôn là mẹ hiền của những thiên thần ở trường.



guest
BUỒN HẾT SỨC.
Ngày gửi: 8/19/2008 3:44:10 PM


Đúng là sẽ không bao giờ có ngày giáo viên nghỉ việc mà ngành mầm non này ngày càng ít người vào và tình trạng thiếu giáo viên vẫn xảy ra, vì sao thì chắc mọi người cũng đã biết và hiểu.
Vấn đề lương bổng, chế độ cho giáo viên thì không bao giờ giải quyết được trong ngày một ngày hai và nó vẫn cứ kéo dài mãi mãi chẳng biết bao giờ mới giải quyết xong.




guest

Xin giảm các cuộc họp cho giáo viên nhờ.
Ngày gửi: 8/19/2008 8:43:18 PM

Lúc nào cũng nói giảm việc cho giáo viên mà không thấy giảm, theo điều lệ trường MN hiện nay họp hai tuần một lần là ít, toàn là bắt họp buổi trưa mệt muốn chết mà bắt họp hành hoài, mỗi lần họp là muốn xin nghỉ việc. Xin giảm họp dùm đi.


guest
Có thực mới vực được đạo!
Ngày gửi: 8/19/2008 11:15:24 PM


Tôi là một GVMN 8 năm nay, nhưng lương mới chỉ được 1.894.000đ. Với số lương này, để sống ở Thủ đô, tôi phải "co trên, kéo dưới" lắm mới mong đủ chi tiêu trong gia đình ở mức độ giản đơn nhất. Đấy là tôi còn chưa có con nhỏ. Nhìn chị em ở trường tôi nuôi con mới vất vả làm sao! Toan tính từng đồng. Đúng là, nếu muốn làm nghề này một cách thoải mái thì phải có chồng giàu, còn không thì quả là khó khăn trăm đường. Ở trường tôi, mỗi lần lĩnh lương, Hiệu trưởng thường an ủi chị em: "Thôi, mình nhờ chồng là chính!". Nhưng những chị e mà chồng thất nghiệp hay làm các công việc lao động chân tay thuần túy thì nhờ vào đâu? Than thở vậy thôi nhưng tất cả chúng ta, những GVMN vẫn sống và tồn tại được, nhưng ở mức độ gần thấp nhất trong xã hội. Không biết bao giờ lương chị em mình mới được trả xứng đáng với công sức mình bỏ ra cho sự nghiệp Trồng Người!



guest

giáo viên mầm non cần bình tĩnh
Ngày gửi: 8/20/2008 7:17:17 AM

Tôi đồng ý với cách suy nghĩ của bài viết ở trên. Bản thân tôi, không phải là giáo viên mầm non, tôi chỉ làm công tác văn thư trong trường mầm non. Lúc đầu sau khi ra trường tôi không nghĩ mình sẽ vào làm ở trường học, nhất là trường mầm non. Nhưng vì một số chuyện của gia đình, buộc lòng tôi phải vào làm, mặc dù không đúng chuyên môn của mình. Nhưng khi đã vào làm tôi nhận thấy giáo viên mầm non rất cực nhưng cũng rất vui. Bản thân tôi cũng vậy, những lúc công việc quá tải, mệt mỏi, tôi thường đi xuống các lớp. Vừa vào lớp, tôi la lớn " có bạn nào lại đây cô ôm cái coi" thế là cả lớp ùa nhau chạy tới, chúng tranh nhau để được cô ôm vào lòng. Bản thân tôi, không gần gũi với các cháu nhiều như cô giáo của chúng, nhưng khi ôm chúng vào lòng, nghe chúng thủ thỉ, thì bao mệt mỏi trong tôi như tan biến. Các bạn hãy so sánh ngành của mình với ngành y tế, các bạn sẽ thấy ngành của mình mặc dù không có đồng lương cao nhưng hàng ngày mình đối diện với những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu, còn ngành y tế hàng ngày họ phải đối diện với bệnh tật, biết bao là căng thẳng. Cho nên thiết nghĩ, các bạn đừng kêu la nữa, các ngành chức năng sẽ có cách giải quyết mọi vấn đề mà thôi.


guest
Có cần phải bình tĩnh không?
Ngày gửi: 8/20/2008 11:24:52 AM


Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Tại sao chúng tôi cần phải bình tĩnh nữa? Bạn ơi. Bạn thử nghĩ xem bạn chưa là giáo viên mầm non nên bạn có hiểu được giáo viên chúng tôi có trăm công nghìn việc. Nào là chăm sóc, dạy dỗ, có khi về nhà đâu được nằm nghỉ ngơi ngay, chúng tôi phải lo giáo án học cụ. Đã bao giờ bạn "được" phụ huynh la mắng chưa, có khi còn bị đánh? Bạn đừng vội trách mắng rằng tôi không chăm non chúng kỹ mà là một lớp với hơn 40 trẻ chỉ có 2 cô, công việc đè nặng. Bạn đã từng đứng lớp như chúng tôi chưa mà bạn hiểu được nỗi khổ của chúng tôi. tôi nghĩ bạn chưa đâu nhỉ?
chúng tôi kêu là bởi ngành này phải nói giáo viên không có chế độ ưu đãi gì nhiều mà gánh cả trách nhiệm sinh mệnh của trẻ khi xảy ra 1 vấn đề nào đó. Bạn thử nghỉ đi chúng tôi có quá nhiều áp lực mà trong khi đó có rất nhiều vấn đề cần giáo dục giải quyết nhưng đã được gì nào?
Tôi đồng tình với bạn rằng mỗi khi đến lớp được trò chuyện và nhìn những khuôn mặt ngây thơ bao nhiêu nỗi buồn phiền đều tan biến hết. Tôi rất vui, nhưng khi lấy xe ra khỏi trường tôi lại nặng trĩu bởi giá cả mọi thứ đều tăng, đầu óc tôi phải suy nghĩ xem ăn gì cho tiết kiệm với thời buổi bão giá như hiện nay.
Tôi nghĩ trước khi nói bạn nên cần suy xét mọi việc và thật sự cảm nhận được nỗi khổ của chúng tôi.




quynho

Vẫn còn nhiều những giáo viên yêu nghề.
Ngày gửi: 8/20/2008 2:26:37 PM

Tôi rất đồng tình với các bạn khi cho rằng : giáo viên mầm non cần bình tĩnh và suy xét.
khó khăn là khó khăn chung của xã hội. Tuy rằng ngành mầm non chúng mình có cực khổ và vất vả thật, nhưng bù lại vẫn còn nhiều niềm vui.
Tôi là giáo viên trẻ, 5 năm trong nghề, tôi hiểu được khó khăn và vất vả của nghề mình. Trải qua các nhóm lớp, từ nhà trẻ tới lớp lá, tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh, tính ra tôi tiếp xúc với không dưới 200 phụ huynh. Tốt có và nóng tính cũng có, sơ xuất trong trường mầm non, tai nạn với bé cũng có, nhưng phản ứng của phụ huynh thế nào phần lớn phụ thuộc vào cách giao tiếp, ứng xử của giáo viên đối với phụ huynh hàng ngày. Nếu cách ứng xử, giao tiếp tốt, phụ huynh sẽ hiểu và thông cảm. Nếu thật sự chúng ta giành hết tình yêu thương và tâm huyết với nghề, với trẻ, phụ huynh sẽ không bao giờ đối xử tệ với giáo viên.
Ngành chúng ta chịu nhiều áp lực, vất vả... điều đó ai cũng hiểu, nhưng nếu không bình tĩnh, chúng ta sẽ làm được gì?
Giáo viên mầm non hiện nay đang thiếu, điều đó là đúng. Nhưng thực tế cho thấy, thiếu ở đây là thiếu giáo viên có năng lực và trình độ, thiếu giáo viên yêu nghề và yêu trẻ thật sự. Đâu phải ai học sp mầm non, có bằng cấp cũng có thể trở thành giáo viên mầm non tốt.
Chuẩn bị năm học mới, dù có nhiều vấn đề bức xúc, nhưng nhìn chung, giáo viên mầm non trường tôi nói riêng và giáo viên mầm non cả nước nói chung vẫn đang hối hả chuẩn bị cho lễ hội khai giảng và cho năm học mới. Nụ cười vẫn nở trên môi các cô.
Trong gian khổ, vất vả, nhưng giáo viên mầm non chúng ta vẫn luôn nở nụ cười và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ trong năm học mới. Đó là điều đáng quý và đáng trân trọng. Phải vậy không các cô giáo?



guest
Hoan hô giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 8/20/2008 2:36:29 PM


Các bạn nói đúng, giáo viên mầm non rất vất vả và chịu nhiều áp lực, vậy nên chúng ta có quyền lên tiếng để xã hội biết và cảm thông, chia sẻ những khó khăn và áp lực với chúng ta. Nhưng không phải là lên tiếng một cách tiêu cực. Phải không các cô? Tôi mong rằng giáo viên mầm non sẽ được xã hội quan tâm nhiều hơn. Các cô đã, đang làm việc rất tốt. Dù khó khăn các cô vẫn luôn vượt qua đề hoàn thành tốt vai trò của người mẹ, người thầy và người bạn của trẻ.
Chúc các cô trong năm học mới gặt hái nhiều thành công, mong các ngành các cấp quan tâm nhiều hơn đến giáo viên mầm non để họ luôn hoàn thành tốt vai trò người phụ nữ đảm đang trong công việc cũng như trong cuộc sống.




guest

Thiếu giáo viên.
Ngày gửi: 8/20/2008 8:39:59 PM

Tại tỉnh tôi, nhà nước ra chỉ thị là mỗi lớp chỉ có 35 cháu trở xuống, nhưng các trường công lập cũng cứ 40 đến 50 cháu như vậy nhà nước cho chỉ thị chỉ để cho có, chứ cháu cứ nhét vô, chúng tôi bức xúc quá phải đưa con vô tư thục lại nói họ làm không tốt. Tôi yêu cầu các cơ quan có chức quyền liên ngành nên coi lại, tại tỉnh lâm đồng các ban ngành lại cười khanh khách. Nói thì phải làm cho đúng chứ nói để cho có thì xin đừng nói chi khổ các cô lắm nhà nước ơi.
Các trường tư thục họ cũng chỉ nhận đúng, nhận hơn sợ đóng cửa, coi vậy có đúng không?



guest
Hãy vui lên nào, các chị em....
Ngày gửi: 8/20/2008 9:25:45 PM


Biết rồi, khổ lắm nói mãi, thôi hãy cùng nhau vui lên, hãy cất tiếng hát, hãy luôn nở nụ cười trên môi. Tôi có rất nhiều bạn đã từng là cô giáo mầm non, làm nhà nước có, tư thục có, đều trải qua nhiều khó khăn với nghề, cả hoạn nạn nữa.. thế mà bây giờ họ đều là những cô giáo giỏi, nhà quản lí giỏi, không giàu có lắm nhưng thực sự đã sống được với nghề...Vậy hãy cố lên cấc bạn nhé, hãy cho đời nhiều niềm vui, và yêu cuộc sống này khi con tim và khối óc còn "có ích" với đời...



guest

Tại sao các trường vẫn nói giáo viên mầm non đang thừa rất nhiều.
Ngày gửi: 8/21/2008 7:21:26 AM

Tôi là 1 giáo viên mầm non mới ra trường, trong thời gian này tôi đang đi xin việc vào các trường mầm non nhưng các trường đều nói rằng: hiện nay các trường mầm non đang thừa rất nhiều giáo viên. Đây cũng là 1 nỗi lo lắng cho tôi và gia đình. Khi nghe và đọc các bài báo trên tôi thấy rất vui và hy vọng có thể là một cô giáo mầm non trong tương lai. Nhưng thực chất khi đi xin việc tôi mới thấy thật là khó khăn. Vì yêu nghề, yêu trẻ tôi mới học ngành này mà giờ đây lại không xin được việc.


guest
Chào bạn.
Ngày gửi: 8/21/2008 8:50:23 AM


Chúc mừng cô giáo tương lai.
Bạn à. Nếu bạn muốn xin vào trường mầm non công lập, bạn hãy nộp hồ sơ về sở giáo dục hoặc phòng giáo dục nơi bạn xin việc, còn nếu muốn làm ở trường tư thục hoặc dân lập, bạn có thể đọc thông tin trên báo hoặc vào mục tuyển dụng của mamnon.com lấy địa chỉ để liên hệ trực tiếp với trường nhé.
Chúc sớm tìm được việc nhé.




guest

Tôi vẫn thiếu giáo viên.
Ngày gửi: 8/21/2008 9:19:31 AM

Bạn cần đi làm không thì liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0978 212 278. Tôi cần bạn.


guest
Hãy hỗ trợ trường tư thực.
Ngày gửi: 8/21/2008 10:02:45 AM


Theo tôi thấy và đọc trên trang web thấy các trường TP. HCM hỗ trợ các trường tư thục mầm non một năm là 500.000đ/cháu, nên các tỉnh thành đều thực hiện vì sự nghiệp giáo dục. Chúng tôi, các trường tư thục đỡ phần nào và giảm học phí xuống để cho trẻ được đến trường mà các trường công lập sĩ số lớp không quá tải. Đó là sự nghiệp giáo dục thế hệ măng non, Bộ Giáo Dục nên có ngân sách cho các trường để các trường tư thục hạ bớt tiền học trẻ mà vẫn trả lương cho giáo viên ổn định. Vì tất cả đều là người Việt Nam, đừng phân biệt công, tư. Tôi thấy rất buồn vì nhà nước chỉ ưu tiên các trường công lập mà các trường tư thục đều phải tự lo lấy, nhưng đều là sự nghiệp giáo dục của nước nhà cả.
Thưa các ban ngành lãnh đạo!
Tôi là một công dân lớn lên trong thời kỳ đất nước hòa bình, tuổi thơ của tôi là chiến tranh trong 11 năm cảnh chất chóc đã ám ảnh tôi đến bây giờ, nay nước nhà thống nhất, chúng ta rất mừng nhưng chúng ta đừng phân biệt giai cấp, công tư, vì chúng ta đều là một nhà giáo, cũng là nhà nước Việt Nam đào tạo trở thành một giáo viên rồi phấn đấu thành một lãnh đạo, cùng chung tay xây dựng đất nước, có các vị hiệu trưởng nhìn chúng tôi với con mắt khinh thường là tư thục, chúng tôi cũng nuôi dạy các cháy trở thành những thế hệ đất tương lai của đất nước, chúng tôi cũng dạy những lời hay, lẽ phải, chứ chúng tôi không dạy các cháu những cái xấu. Tôi rất buồn, ở Lâm Đồng,Đức Trọng là vậy, nhưng chúng tôi cũng được một phần an ủi của các lãnh đạo phòng, như các trưởng, phó phòng tới thăm chúng tôi, khích lệ, động viên cho chúng tôi một phần nào.
Kính thưa các ban ngành giáo dục!
Tôi muốn nói rất nhiều, tâm sự cùng quý vị hỗ trợ chúng tôi để chúng tôi có tinh thần gip1 sức một phần xây dựng nước nhà vươn lên với các nước trong khu vực.
Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều lắng nghe tâm tư của chúng tôi.




guest

Tôi hi vọng đến bao giờ?
Ngày gửi: 8/22/2008 11:12:41 AM

Ôi ôi bài ca muôn thuở. Tôi giờ nghe đến hai từ mầm non là lạnh cả xương sống. Nghe tới trường chuẩn là run cả người. Phòng, sở, suốt ngày chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, họp hành. Cô thì ngày cày đêm cày, tôi bất mãn. Tôi nói thật đấy, những người còn cười được là vì họ không còn lựa chọn nào khác. Tôi sáng dậy sớm, khuya ngủ muộn, nhà đám dỗ, đám cưới thì không có tên tôi. Tiền đóng góp gia đình cũng không có tên tôi, vô hình chung người bị coi thường vì không có gì trong tay cả, tôi ân hận vì đã chọn nghề này. Tôi bất mãn với nghề, với đồng tiền ít ỏi của nghề. Với một người vợ bận rộn suốt ngày như tôi để giữ được cảnh gia đình hay phúc thì chỉ là "mơ", chồng tôi có tuyệt vời bao nhiêu thì cũng có giới hạn. Tôi chán, chán, chán.


guest
Tôi có nên tiếp tục con đường mà tôi vừa đi??
Ngày gửi: 8/22/2008 11:24:24 AM


Một năm trôi qua tôi như thật sự bị stress nặng, áp lực về thể chất lẫn tinh thần. Ban ngày đi làm được nhìn thấy bọn trẻ là niềm vui nhưng tối về đó là những giọt nước mắt, tôi đã khóc rất nhiều vì sao chắc các bạn đã biết, tôi như bị bế tắt giữa những áp lực, phụ huynh nếu không vì con thì họ cũng chẳng xem mình ra gì họ xem thường cái nghề này và xem cô giáo như một người giúp việc được lợi cho họ thì họ im nhưng có chuyện với con họ thì thật khủng khiếp, tôi chỉ nói về một khía cạnh có một số phụ huynh ho cư xử đúng mực nhưng đó là số ít không đủ tiếp sức cho tôi, tiếp đến là các cháu tôi luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc là hàng đầu nhưng chẳng may cháu có chuyện gì cô là người đầu tiên chịu trách nhiệm, và tiếp đến là áp lực cấp trên, chạy đua thành tích, phong trào, hội họp và tham gia các hoạt động thi đua chúng tôi như kiệt sức vì phải làm liên tuc mọi lúc mọi nơi kể cả tăng ca buổi tối không công. Những áp lực trên sẽ khôg là gì nếu chúng tôi khỏe mạnh nhưng không chúng tôi đã bị vắt kiệt sức nhìn lại 1 năm đi dạy tôi sút 4kg là ít có chị còn hơn tôi, đau liên tục bị viêm họng nặng. Khiến tôi phải im lặng cả tuần mới nói được, chân tay khô ráp vì tiếp xúc với nước và xà phòng, da dẻ thì xanh sao, nhập viện là chuyện thường ..... làm sao tôi có thể kể hết cho bạn hiểu nếu bạn không phải là cô giáo Mầm Non. Và có rất nhiều tiêu cực mà tôi biết sẽ không bao giờ giải quyết được. Tôi xin tạm nghỉ vì sức khỏe để nhìn lại tôi có nên tiếp tục theo con đương này không? Bạn cho tôi lời khuyên.



guest

Gửi cho bài viết: "Tôi có nên tiếp tục con đường mà tôi vừa đi??"
Ngày gửi: 8/22/2008 6:12:51 PM

Hiện nay em mới ra trường được 1,5 tháng. Em cũng trong tâm trạng ấy, dù tốt nghiệp loại giỏi. Bỏ lỡ kì xét tuyển công chức, em không thể nhận dạy ở mầm non Sơn Ca, Q5 theo lương hợp đồng. Em xin dạy ở tư thục một tháng 1,4tr, áp lực công việc không nhiều như chị, nhưng trường mới, công việc không như những gì mình đã học, đau cổ, bệnh... mà em thì có 40kg..!! Hiện giờ mùa trang trí lớp tới, 1 mình 1 lớp... thời hạn chỉ còn 1 tuần, em không khéo tay lắm, không có kinh nghiệm. Em nghĩ nếu có thể có một công việc khác, chị hãy suy nghĩ kĩ và đổi nghề, em cũng vậy. Chúc chị vui.


guest
Giáo viên mầm non cần được tôn trọng!!!
Ngày gửi: 8/23/2008 7:51:08 AM


Tôi là 1 giáo viên mầm non, rất vui khi xã hội có 1 số người đã hiểu đúng về bậc học này. Nhưng bên cạnh đó vẫn có 1 số người chưa hiểu thật sự về bậc học này. Coi thường và không tôn trọng kể cả những người trong ngành. Giáo viên mầm non rất vất vả, vừa nuôi, vừa dạy, chăm sóc hàng ngày khi trẻ ở lớp. Nếu không yêu nghề, yêu trẻ chúng tôi có làm được không? Rồi đồ dùng phải làm nếu mua thì tiền lương không đủ, vì mỗi tiết dạy lại chuẩn bị đồ dùng khác. Chúng tôi rất vất vả đi làm về còn phải soạn bài vì buổi chiều không được nghỉ. Lương thì thấp. Nếu như bộ trưởng cho chúng tôi thêm phần trăm đứng lớp thì tốt biết mấy. Chúng tôi thấy yên tâm hơn.



guest

Băn khoăn
Ngày gửi: 8/23/2008 4:22:05 PM

Tôi là sinh viên năm thứ hai ngành mầm non. Trước khi theo học tôi chưa thể hình dung ngành của mình học lại khó khăn như vậy. Đã mệt mỏi lại thấy các chị đi trước có nhiều cảm xúc lẫn lộn khi vào nghề. Tôi thật sự hoang mang, không biết mình có chọn lầm nghề hay không? Hãy cho tôi lời khuyên.


guest
Hoan hô
Ngày gửi: 8/24/2008 11:37:35 AM


Các bạn ai cũng nói đúng hết. Giáo viên mầm non chúng ta cần phải được xã hội quan tâm nhiều hơn. Với đồng lương ít ỏi như vậy thử hỏi xem làm sao chúng ta có thể sống nổi với hiện tại cái gì cũng ăng vùn vụt. Lương đã không đủ mà lại còn áp lực của ban giám hiệu. Tôi làm giáo viên của trường mầm non f8, quận 10 rất bức xúc với cách làm việc của ban giám hiệu truờng. Ban giám hiệu ở đây coi chúng tôi như những người lao công chứ không phải giáo viên. chúng tôi đã phản ánh lên trên mà vẫn chưa được giải quyết. Mong rằng những bức xúc của chị em chúng ta sẽ được trên xem xét



guest

Tôi cũng chán ngán lắm!
Ngày gửi: 8/24/2008 8:02:30 PM

Ở trường tôi công tác cũng có nhiều tình trạng tiêu cực mà các bài viết trên tôi đọc cũng gần như vậy. Ở trường bạn có bắt giáo viên làm đồ dùng đồ chơi nữa không? Trường tôi bắt giáo viên phải làm và trang trí lớp. Lớp của tôi có 58 cháu thì thử hỏi các bạn làm sao kham nổi, chúng tôi phải vừa làm vừa giữ cháu để kịp thời gian chấm điểm, sao mà ngán quá các bạn ơi!


guest
Băn khoăn của bạn là em gái của minh
Ngày gửi: 8/24/2008 9:10:05 PM


Bạn biếtt không? Bước vào ngành mầm non những năm trước đây rất khác bạn ạ! Người ta nói "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm" có lẽ cũng đúng phần nào, nhưng ngoài đời người ta một phần nào đó lại tôn vinh giáo viên lên rất cao, không biếtt bằng môi miệng hay là tấm lòng của họ? Nhưng thật ra những người mới vào nghề thường rất thích, em tôi cũng dang học năm thứ 2 như bạn, tôi cũng thường nói nghề này khổ lắm sao em cứ vào? Hiện tại vì nó thấy tôi cũng dạy mầm non nên nó rất thích, vì thế mà nó quyết tâm đeo bám cho đến bây giờ. Có những điều mình phải tin vào chính mình, nhưng với một điều kiện là như các chị cũng đã nói ở trên " có thực mới vực được đạo" bạn ah! Chúc bạn quyết định đúng và làm việc tốt sau này khi ra trường bạn nhé! chúc bạn thành công



guest

Yêu nghề mà vẫn bị lung lay
Ngày gửi: 8/26/2008 3:20:09 PM

Nghe những lời tâm sự của mọi người, với tư cách của một giáo viên mầm non tương lai liệu em có còn tự tin bước đi trên con đường ma mình đã chọn không nhỉ? Với chính sách về lương bổng và áp lực công việc như thế này, không những làm cho giáo viên có kinh nghiệm mà ngay cả sinh viên như chúng em cũng lo lắng khôn cùng. Cho nên em thấy hầu hết sinh viên vào ngành mầm non vì họ không có khả năng vào ngành khác,được xem là bước đường cùng.thật đáng buồn.


miumiu
Gửi bạn có bài viết "yêu nghề vẫn bị lung lay"
Ngày gửi: 8/26/2008 4:07:24 PM


Em à. Ai cảm thấy mình vất vả đều có quyền than vãn. Nhưng nhìn lại một cách khách quan, nghề của mình không phải là bước đường cùng. Mình phải nhìn vào một thực tế và so sánh.
Nếu mình so sánh ngành mình với công nghệ thông tin, chắc chắn là thua thiệt.
Nhưng nếu so sánh với nhân viên văn phòng, họ cũng học bằng trung cấp hay cao đẳng, làm nhân viên văn phòng, lương dưới 2tr. Đó là mức lương tương đương với giáo viên mầm non, công việc của họ tuy không vất vả như mình, nhưng vẫn có áp lực. Bù lại, họ có được gì ngoài lương. Còn chúng ta, những giáo viên mầm non, ít ra cũng có một ngày chúng ta được tung hô, được tôn vinh, đó là ngày 20/11. Đó cũng là nguồn động viên lớn rồi. Ngoài ra các cô giáo mầm non, tuy chịu áp lực từ phụ huynh nhưng cũng nhận được rất nhiều động viên cả về vật chất và tinh thần từ phụ huynh. Một lớp có 40 bé, trong số đó sẽ chỉ có vài bé là phụ huynh khó chịu, một phần phụ huynh bình thường, và phần nhiều là phụ huynh biết quan tâm tới giáo viên, cùng cảm thông và chia sẻ.
Vì chúng ta chỉ nêu mặt tiêu cực của vấn đề, còn mặt tích cực của vấn đề lại không ai nêu. Câu hỏi đặt ra, tại sao nhiều tiêu cực mà ngành mầm non vẫn tồn tại và phát triển?
Khó khăn, vất vả là có, áp lực là có, nhưng bên cạnh đó vẫn có niềm vui và niềm hạnh phúc từ nghề này. Chúng ta vào nghề này, không chỉ vì nghề mà còn vì nghiệp. Chính cái "nghiệp" mới làm cho giáo viên mầm non gắn bó với nghề hơn.
Chúc bạn vững vàng trên con đường mình đã chọn.




guest

Tôi lại chán điều khác ...
Ngày gửi: 8/26/2008 10:24:13 PM

Bạn đã bai giờ gặp trường hợp cô giáo MN làm hợp đồng trong trường công lập khi có bầu lại phải nghỉ việc chưa? Trong khi chồng bạn cũng chỉ là công chức nhà nước ? Đứa con bạn sinh ra có nguy cơ bị SDD vì mẹ nó phải nghỉ việc không có tiền bồi bổ thai nhi chưa ? đau xót lắm đấy. Buồn lắm đấy, nhưng biết làm thế nào đây khi cái nghiệp mà mình đã chọn nhỉ? :). Nhưng bạn biết không chẳng có nghề nào có nhiều niềm vui và nhiều nỗi buồn như nghề GVMN đâu. Bạn hãy mạnh dạn đi tiếp con đường mà bạn đã chọn đi hãy thử những thử thách đầy chông gai đi bạn sẽ thấy vinh quanh lắm và hạnh phúc lắm đấy. Tuy nhiên tôi cũng xin cảnh báo bạn " Hãy tự tìm cho mình liều thuốc dũng cảm cho riêng mình để khẳng định chính mình , hãy xóa tan ý nghĩ chọn nghề GVMN là do đường cùng không chọn được con nghề nào khác cả, như vậy là sai lầm lớn đấy nhé" . Tôi buồn, chán, nhưng vẫn hy vọng một ngày gần đây GVMN không còn nhiều điều than thở như bây giờ mà chỉ còn những câu hỏi" GVMN mình đây phải làm gì để xứng đáng với sự ưu đãi và sự kính trọng của XH"


guest
Giảm áp lực cho gvmn
Ngày gửi: 8/27/2008 7:21:55 PM


Câu nói muôn thửa của các cấp lãnh đạo dành cho gvmn. Là một gvmn đã dạy lâu năm mà năm nào tôi cũng nghe nói là giảm tải mà có thấy giảm đâu về sổ sách thì giảm được kế hoạch tuần thì thêm phiếu quan sát mà tôi cũng chẳng hiểu là bắt chúng tôi làm phiếu quan sát đó để làm gì?



guest

Nỗi khổ ai thấu hiểu?
Ngày gửi: 9/2/2008 8:42:04 PM

Tôi cũng là một giáo viên mới ra trường, bây giờ cũng đang dạy ở trường tư thục. Vì là giáo viên mới ra trường, mới chập chững vào nghề nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều lắm mà mới vô đã phải dạy một lớp quá đông học trò, những phụ huynh nào đâu biết. Mình có dạy bảo, la mắng thì trẻ mới ngoan, vậy mà trẻ cứ về nói lại gia đình, phụ huynh lên trách mắng. Tôi thật sự rất buồn và chán nản còn công việc thì quá nhiều không bao giờ được ngừng nghỉ, buổi trưa cũng không được nghỉ phải loay hoay làm đồ dùng, đồ chơi dạy học, thực sự sức người có hạn, không ai hiểu thấu, lương thì quá thấp, không đủ tiền xài, ăn uống, phòng trọ...Kính mong được cấp trên chiếu cố hơn!


guest
Cố giữ niềm tin cho bản thân mình
Ngày gửi: 9/5/2008 1:00:20 AM


Xin chào! Em là sinh viên ngành Mầm Non. Thời gian qua, những vụ việc xấu làm ảnh hưởng đến sinh viên MN chúng em rất nhiều. Nhiều bạn đã bỏ học để theo một ngành học khác. Chúng em, những sinh viên vẫn tin vào ngành, vẫn đang theo đuổi, vẫn cố tin. Vậy các nhà chức năng, xin hãy giải quyết cho thật nhanh những vướng mắc về lương và thời gian để em vẫn còn niềm tin và lòng hăng say theo đổi nghề nghiệp mình đã chọn. Đừng để em bỏ cuộc khi gần kết thúc đường đua. Thanks!!!em chờ câu trả lời.



guest

Cấn quan tâm đến đời sống giáo viên.
Ngày gửi: 9/6/2008 10:13:52 AM

Vật giá bao giờ cũng cao hơn mức lương thì làm sao chúng tôi yên tâm công tác? Chúng tôi mong sau bài viết này công việc của chúng tôi được giảm tải, lương được quan tâm nhiều hơn nữa để chúng tôi có thể lo cho con của chúng tôi ăn học. Tháng nào chúng tôi cũng thiếu trước hụt sau, lúc nào cũng mang nợ. Nếu khôntg có gia đình giúp đỡ chắc chúng tôi bỏ ngành từ lâu. Chúng tôi mệt mỏi quá, đã khó khăn muốn vay ngân hàng hỗ trợ vốn làm kinh tế thì cũng chỉ mượn được 10 triệu đồng trả trong 18 tháng. Các ngành khác thì được ngân hàng cho mượn nhiều. tôi nghĩ rằng chắc ngân hàng chê giáo viên chúng tôi nghèo, không có tiền trả? Tại sao không thể hỗ trợ vốn cho chúng tôi 50 triệu trả trong 5 năm. Tại sao BGH không ký duyệt cho chúng tôi mượn? Phải chăng chúng tôi là tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội? Nhà cửa thì không có, lương thì ít mà phải đi thuê nhà. Vậy mà có được ngành quan tâm giúp đỡ. Tôi nghĩ ngành giáo dục cần hỗ trợ nhiều hơn cho những giáo viên có hàn cảnh khó khăn không có nhà ở.


guest
Quan tâm đến các trường ngoài công lập
Ngày gửi: 9/8/2008 10:26:05 PM


Theo như ban nói các trương mầm non ngoài công lập ở TPHCM hỗ trợ 500.000/1năm tôi có thấy đâu ,nếu được hỗ trợ như thế đã mừng ,mong rằng những gì trên trang web sẽ là sự thật cho các trường tư thục.còn việc quá tải ở các trường công lập thì chấp nhân được còn các trường ,lớp ngoài công lập có được không.các trường công lập cứ kêu quá tải ,sao nhận nhiều vào còn đổ cho quá tải.BGH nhà trường có kế hoạch để nhận cháu cho năm học mới chứ còn số cháu dôi dư chuyển các cháu sang các trướng ,lớp ngoài công lập đủ điều kiện.Theo như bà Hồng Liên nói siết chặt các trường lớp ngoài công lập nếu không thì đóng cửa,thử hỏi nếu không có các trường lớp ngoài công lập như thế thì trường công lập có đủ chỗ cho các cháu học không và đáp ứng các nhu cầu của phụ huynh như đi sớm về trễ hoặc các trường hợp phụ huynh đóng tiền học phí theo ngày, tuần vì họ không có đủ điều kiện đóng theo tháng nói thì nói thử nhìn lại xem có phải các trường công lập đã hoàn thiện 100%chưa.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng (16/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học 2007-2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2008-2009 (16/8)
 Năm học 2008-2009: Không tăng học phí - giáo viên “lao đao”? (14/8)
 Công đoàn Giáo dục Hà Nội: Khơi dậy thi đua sáng tạo vì thế hệ trẻ (12/8)
 Các trường mầm non công lập bao giờ đạt chuẩn? (11/8)
 Chất lượng giáo dục mầm non còn yếu kém và chế độ chính sách cho giáo viên (9/8)
 Hội nghị Nghành Giáo Dục Mầm Non (7/8)
 Bồi dưỡng chuyên môn hè (7/8)
 Xét tuyển giáo viên tại TP.HCM: Vẫn còn nhận hồ sơ (7/8)
 Hà Nội:Bậc học mầm non, nỗi khổ ai hay? (6/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i