Cảm xúc mầm non
   Nếu con là con gái
 

Mẹ đang mang thai con được bảy tuần. Con là đứa con bị "vỡ kế hoạch", vì ba mẹ chưa sẵn sàng cho việc sinh thêm. Nhưng con lại là sự trông đợi của cả dòng họ nội, vì ba con là con trai duy nhất. Mẹ rất hiểu ông bà nội con, nhưng thật sự mẹ chưa chuẩn bị về nhiều mặt.


Với mẹ, trai hay gái cũng là các con yêu quý nhất của mẹ. Nếu mẹ có thêm cô công chúa thứ hai, điều ấy thật tuyệt vời. Con gái vốn gần gũi, biết lo lắng, chia sẻ, sống tình cảm, nhẹ nhàng. Chị của con là một cô gái đáng yêu như thế. Mẹ hy vọng, nếu là con gái, con sẽ là bản sao của chị con: luôn gắp món ngon nhất, mềm nhất trong bữa ăn cho ông bà, giấu mất của mẹ chai dầu xanh để... tặng bà vì lỡ bà có sụt sịt khi trở trời "chai dầu này sẽ thay con thoa cho nội khỏe"; hễ ba than ngồi máy nhiều, con gái lại lẳng lặng đến sau đấm lưng cho ba, hay đơn giản chỉ là ly nước mát mỗi khi ba đi làm về...


Mẹ cũng không phủ nhận việc mẹ thích có con trai. Hay nói chính xác hơn là, những lúc mềm lòng, mẹ lại mong ông bà được toại nguyện. Kế hoạch của ba mẹ là sinh hai con, dù trai hay gái. Ông bà không phải là người không thương cháu gái, nhưng tư tưởng "trọng nam" đã ăn sâu vào máu thịt. Vì thế, con đừng buồn nếu là con gái. Dù ông bà nội quan niệm lỗi thời, nhưng mẹ tin nếu con gái của mẹ ra đời, dứt khoát con sẽ là tâm điểm yêu thương của tất cả mọi người. Con sẽ đánh bật những quan niệm xưa cũ bằng sự đáng yêu, vô tội của một đứa trẻ không đáng để bị phân biệt đối xử. Ba con hiểu nỗi lòng mẹ, nên động viên và đồng hành cùng mẹ. Nếu là con gái, con hoàn toàn tự tin về sự có mặt của mình trên cuộc đời này con nhé! Mấy hôm nay mẹ bắt đầu tiếp cận với thai giáo, điều mà lần mang thai chị con, mẹ chưa có cơ hội thực hiện. Mẹ học hỏi mọi thứ để mong con khỏe mạnh, được phát triển toàn diện. Dù là đứa con "vỡ kế hoạch", nhưng không vì thế mà ba mẹ chểnh mảng với con. Ngược lại, càng muốn bù đắp thật nhiều, để con có được một cuộc sống thần tiên ngay khi còn trong bụng mẹ.


Mẹ nghĩ, con sẽ rất nhạy cảm nếu biết rằng con là đứa trẻ không mong đợi. Mẹ biết con sẽ rất buồn vì điều đó, nên ngay từ bây giờ, ba mẹ đã nói chuyện với ông bà, dù ông bà đôi lúc tỏ ra thất vọng vì những suy nghĩ "thức thời" ấy. Không phải một sớm một chiều mà lay chuyển nếp nghĩ đã thấm vào máu thịt ông bà, nhưng vì con, điều ấy trở nên cần thiết, huống gì con gái lại cần phải được bảo vệ, yêu thương.


Mẹ biết ông bà cũng sẽ rất hồi hộp mong ngày mẹ sinh. Điều đó thật sự là áp lực không nhỏ đối với mẹ. Mấy hôm nay ông bà giục mẹ đến phòng khám gần nhà để bác sĩ xác định giới tính thai nhi. Nhưng mẹ kiên quyết, mẹ đến bệnh viện chỉ là để theo dõi sức khỏe mẹ con mình. Ông bà giận mẹ, nhất là bà nội. Nhưng mẹ tin ông bà sẽ vì tình thương con cháu mà không nặng nhẹ chuyện gái, trai. Về phần mẹ, mẹ sẽ hết lòng yêu thương, lo lắng và cả tự hào nếu con là con gái.


Theo PN

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Bản năng làm cha mẹ (25/7)
 Gia đình là số một (2/7)
 Giữ bình yên cho con (4/6)
 Bài văn khiến chúng ta lặng người suy ngẫm. (30/5)
 Thương lấy mầm non (20/5)
 Mẹ sẽ thôi làm khổ con bằng những chỉ số thiên tài (15/5)
 Mùa…“ăn ớt” (9/5)
 Má ơi đừng đánh con đau (29/4)
 Khoảng cách vô hình (15/4)
 Những lời của cha nhắn nhủ con gái bé bỏng (12/4)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i