Cứ đến mùa tuyển sinh đầu cấp là dư luận lại ồn ào chuyện "chạy" vào trường này tốn bao nhiêu, trường kia tốn bao nhiêu. Khó có cơ sở khi đề cập đến những chuyện "tế nhị" ấy, nhưng "không có lửa làm sao có khói"?
Cấp trên đưa xuống, cấp dưới phải nhận
Hiệu trưởng một trường tiểu học kể, có một anh cảnh sát khu vực đến "gửi" đứa cháu vào lớp Một và... bà không thể không nhận. Bởi trường ở tại khu vực do anh quản lý, "hắt hơi sổ mũi" đều nhờ anh. Thế nhưng vào đầu năm học, khi trường thu tiền đồng phục, phù hiệu... thì phụ huynh HS này lu loa: "Mới đóng 1,2 triệu, sao bây giờ đóng nữa?". Trường mời cả phụ huynh và anh cảnh sát khu vực đến để "ba mặt một lời" thì mới hay, anh này đã nhận của phụ huynh khoản tiền nói trên.
Lại có một trường hợp khác: khi đã nhập học, trường thấy thiếu một HS trong danh sách gọi vào lớp. Liên lạc thì phụ huynh cho biết chưa nhận được giấy báo vào lớp. Rà soát lại hồ sơ thì thấy trường hợp này do một cán bộ cấp quận gửi. Tiếp tục tìm hiểu mới biết cán bộ này được một người khác gửi gắm. Anh "cò" đã nhận "chạy" vụ này với giá hai chỉ vàng, nhưng vì phụ huynh mới đưa một chỉ, nên anh ta chưa chịu đưa giấy vào lớp.
Học sinh lớp 1 trường Nguyễn Văn Trỗi, Q.4, TP.HCM - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Lật danh sách các lớp một bán trú năm học 2009 - 2010, hiệu trưởng một trường tiểu học khác bức xúc: "Đấy, anh thấy không, chỉ có hai lớp tăng cường tiếng Anh là sĩ số 40-41, năm lớp còn lại, lớp nào cũng 55-60 cả". Vị hiệu trưởng phân trần: sĩ số đã đủ, đúng ra không nhận nữa, nhưng các sếp ở Phòng GD quận cứ nhận hồ sơ rồi "ấn" xuống nên thành ra quá tải. Bà khẳng định: "Sĩ số 55 - 60 nhưng vẫn chưa dừng lại đâu! Năm học đã bắt đầu, nhưng hồ sơ vẫn tiếp tục dội xuống". Hỏi tại sao không từ chối? Vị hiệu trưởng này bực tức: "Tôi chỉ là hiệu trưởng. Cấp trên ấn xuống mà không nhận được à? Khi sĩ số các lớp đã lên đến 55 tôi gọi điện lên Phòng GD thông báo, nhưng hồ sơ vẫn tiếp tục được đưa xuống". Bà rút ra từ hộc bàn một bộ hồ sơ xin học vừa từ Phòng GD chuyển xuống cho tôi xem. Trên hồ sơ có bút phê của Trưởng phòng GD quận đại ý: đây là hồ sơ của Phó chủ tịch quận X. gửi Phòng GD. Phòng GD gửi trường giải quyết theo yêu cầu và báo cáo lại để Phó chủ tịch X. biết.
Một hiệu trưởng khác than: "Về nguyên tắc, chúng tôi có quyền từ chối, nhưng cũng rất khó vì không ai muốn làm phật lòng cấp trên!".
Công khai những trường hợp "gửi gắm"
Tất nhiên chuyện "chạy" trường đã đẩy hiệu trưởng nhiều trường vào thế khó xử. Để tránh khó xử, một số hiệu trưởng đã tắt máy điện thoại, và trốn gặp mọi người trong mùa tuyển sinh.
Ở bậc THPT, việc tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT đảm trách nên việc "chạy" là rất khó. Tuy nhiên, người ta lại "chạy" vào giữa năm học (sau một học kỳ) hoặc sau một năm học theo diện "chuyển trường". Ông Lâm Triều Nghi - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết, để hạn chế chuyện "chuyển trường" (thực chất là "chạy" trường), năm nay trường kiên quyết chỉ tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đến đối với những HS khá giỏi và chỉ tiếp nhận hồ sơ qua bố mẹ HS chứ không tiếp nhận qua trung gian(!?).
Trong thông báo tuyển sinh đầu cấp, các quận đều ghi rõ là sẽ công khai danh sách trúng tuyển, nhưng trên thực tế, không ít các trường, các quận không thể công khai vì chuyện "chạy chọt". Tuy nhiên, quận Thủ Đức năm nay đã mạnh dạn công khai toàn bộ danh sách HS được tiếp nhận vào lớp Một, trong đó công khai toàn bộ thông tin về những trường hợp "gửi gắm" (trái tuyến) như: người gửi gắm là ai, nơi cư ngụ ở đâu, làm việc ở cơ quan nào...
Ông Nguyễn Trọng Cường - Trưởng Phòng GD quận Thủ Đức, nói: "Công khai là để thực hiện đúng nội dung đã thông báo, đồng thời để nhân dân biết là vì sao chúng tôi phải nhận, chứ không có tiền bạc gì ở đây cả!". Ông Cường còn cho biết thêm, trước đó quận Thủ Đức đã ra văn bản chỉ đạo tất cả cán bộ công chức các phòng ban của quận, UBND các phường đều phải thực hiện nghiêm quy định tuyển sinh của quận, không được "chạy" trường.
Công khai danh sách người gửi gắm - chạy chọt liệu có là một cách chống "chạy" trường?
Theo PN