Giáo dục mầm non
   Giáo viên mầm non chưa hết khó
 

Đầu tháng 6, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. Trong bối cảnh cơ sở vật chất và đời sống giáo viên mầm non chưa được cải thiện thì việc phổ cập trẻ 5 tuổi là một thách thức đối với ngành giáo dục.

Giáo viên mầm non vùng sâu phải trải qua nhiều gian nan mới thuyết phục được phụ huynh cho trẻ đến trường. Cô Lò Thị Siêu, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ban (Mai Châu, Hòa Bình), cho biết huyện Mai Châu có 60% trẻ ra lớp nhà trẻ và 96% mẫu giáo. Dù trường ở thị trấn nhưng giáo viên thường phải đến từng nhà vận động. Mỗi khi nhà trường thông báo đóng tiền mua đồ dùng học tập, đồ chơi, ngay hôm sau, nhiều lớp vắng teo vì các bé được mẹ cho đi nương. Cơ sở vật chất của nhiều trường mầm non chưa được cải thiện nhiều. Theo cô Siêu, do chưa có kinh phí xây dựng, nên 1/3 số trường ở Mai Châu vẫn là nhà gỗ với nền đất.

Đời sống giáo viên mầm non chưa được cải thiện thì việc phổ cập trẻ 5 tuổi là một thách thức đối với ngành giáo dục. Ảnh: Trung Kiên

Dù Bộ GD-ĐT đã có chính sách hỗ trợ đời sống giáo viên mầm non, nhưng theo nhiều giáo viên, vẫn tồn tại một số bất cập. Cô Nguyễn Thị Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non bán công măng non Hội An (Quảng Nam), cho biết lương giáo viên của trường chỉ 1,1 - 1,2 triệu đồng một tháng nên đã có nhiều giáo viên trẻ bỏ đi. Trường có 21 giáo viên mầm non nhưng chỉ có một giáo viên dưới 30 tuổi.

Theo nhiều giáo viên, giáo viên mầm non ngoài biên chế là những người vất vả nhất nhưng thu nhập rất thấp. Quy định giáo viên làm việc 8 tiếng một ngày, nhưng vì các cháu học bán trú nên giờ làm lên đến 10-12 giờ. Cô Vũ Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Đông Xuân (Đông Hưng, Thái Bình) nói: "Thu nhập trung bình (tính cả bảo hiểm) của giáo viên mầm non trong trường chỉ hơn một triệu đồng một tháng nên ngoài giờ dạy, nhiều giáo viên phải làm ruộng hoặc nghề phụ. Bậc lương của giáo viên mầm non với thâm niên 32 năm công tác bằng lương của giáo viên mầm non sau hai năm tập sự, chỉ trên một triệu đồng.

Trước nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong năm học tới, nhiều giáo viên đề xuất cơ quan quản lý quan tâm hơn nữa đến cải cách tiền lương cho giáo viên mầm non. Nhiều giáo viên mầm non có 30 năm công tác và đủ tuổi về hưu lại không đủ năm đóng bảo hiểm vì đóng bảo hiểm được tính từ năm 1995 trở lại đây. Thực tế này khá phổ biến vì trong số 170.000 giáo viên mầm non, có tới 90.000 giáo viên ngoài biên chế. Tại các tỉnh miền Nam, tỷ lệ giáo viên trong biên chế lên tới 95%, nhưng tỷ lệ này ở phía Bắc thấp hơn rất nhiều.

"Nhà nước cần tính bảo hiểm cho các đối tượng này bằng cách, nếu có 15 năm đóng bảo hiểm và đủ tuổi về hưu thì được hưởng lương hưu, hoặc được đóng bảo hiểm một lần và được hưởng lương hưu ngay", cô Hoa đề nghị.

Theo Báo Đất Việt

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Thực trạng lương của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/4/2010 4:19:07 PM

Tôi là một sinh viên đã ra trường, tôi biết đời sống của giáo viên mầm non rất khó khăn. Rất mong có được sự ủng hộ của nhà nước, chính phủ.


guest
Nỗi khổ của GVMN
Ngày gửi: 6/6/2010 11:44:11 AM


Tôi là một GVMN đang làm việc tại TP. HCM, tôi đã đi dạy 2 năm, thực sự công việc này rất khó khăn với người giáo viên trẻ như tôi. Lương thấp, chế độ ít, trách nhiệm nặng nề. Tôi muốn nhà nước quan tâm hơn một chút nữa để chúng tôi yên tâm vững bước vào nghề nghiệp đã chọn. Đặc biệt là các trường tư thục, dân lập.



guest

Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/8/2010 6:59:14 AM

Tôi là một giáo viên mầm non đã đi làm được 9 năm nhưng lương của tôi hiện tại chỉ được 1,3 triệu đồng/tháng thực lòng mà nói tôi không thiết tha gì lắm với công việc của mình vì lương không đủ để nuôi bản thân lấy đâu ra mà nuôi 2 đứa con. Hàng ngày tôi vẫn phải tham gia làm thêm giờ tại một công ty may gần nhà những lúc nghỉ hè hoặc ngày nghỉ thứ 7, cn nhưng thu nhập cũng chỉ đủ thêm cho con học thêm. Tôi rất mong có một ngày nào đó các vị cấp cao sẽ nhìn đến nỗi khổ của giáo viên mầm non chúng tôi bằng chính sách chứ không phải bằng các lời động viên hờ hững như thế này. Chúng tôi kêu mãi mà nào ai có thấu? Lúc nào cũng chỉ thấy văn bản chuẩn nghề nghiệp rồi đạo đức nhà giáo, mà chẳng thấy bài toán cho đời sống giáo viên mầm non và giải pháp chẳng bao giờ được giải quyết cả. Tôi thấy thất vọng về cơ chế của nhà nước quá.


guest
Giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/13/2010 9:34:36 PM


Tôi cũng là giáo viên mầm non, nơi tôi công tác là vùng nông thôn nghèo, việc tổ chức phổ cập cho trẻ 5 tuổi là thiết yếu thế nhưng các bạn thử tưởng tượng cháu sáng tự đi học trưa 10.30 tự về, sau đó 1.30 trưa nắng lại đi học và chiều lại về. Như vậy có quá nặng nề vơí tuổi thơ các cháu ở vùng quê hay không?



matngocvt

Tâm tình của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/14/2010 9:42:45 PM

Tôi là giáo viên mầm non đã 24 năm công tác tôi thấy công việc thật là vấc vả lương lại thấp chính bản thân tôi không dám sinh con thứ hai vì nếu như sinh con thứ hai thì đồng lương không đủ trang trải trong gia đình. Tôi rất mong cấp trên hãy quan tâm và có chính sách hỗ trợ thêm cho giáo viên mầm non .


guest
Giáo viên MN
Ngày gửi: 6/16/2010 9:30:10 AM


Tôi cũng là một GVMN, tôi mong nhà nước các ban ngành quan tâm hơn nữa để chúng tôi yên tâm với nghề của mình.



guest

Tăng lương và giảm giờ làm
Ngày gửi: 6/23/2010 10:11:12 AM

Ủng hộ tăng lương giảm giờ làm cho GV và xem xét chế độ lương hưu cho GV mầm non vì những người này đã làm công việc rất cao cả nuôi dạy mầm móng tương lai cua dất nước chúng ta mà.


guest
Chế độ hưu của tôi sẽ được hưởng như thế nào khi tôi hết tuổi.
Ngày gửi: 8/1/2010 8:32:01 AM


Tên tôi là: Đoàn Thị Sai sinh ngày 09/9/1958. Hiện đang công tác tai Trường Mầm non Ninh Xá Thành phố Bắc Ninh Tỉnh Bắc Ninh. Tôi vào ngành năm 1977 đến năm1979 đi học sư phạm mẫu giáo tại trường Sư phạm Mẫu giáo Tân An Hà Bắc, tốt nghiệp sư phạm về tiếp tục công tác tại Xã. Năm 1986 có làm hồ sơ tuyển biên chế. Tôi nghĩ mình đủ tiêu chuẩn vào biên chế vì tôi có 5 năm giáo viên giỏi cấp tỉnh. Xong đến năm 1987 -1988 mọi người có quyết định tuyển biên chế, tôi không có .Tôi có hỏi Lý do (tôi có 2 con). 2 con tôi sinh cách nhau đúng 2 năm.
Tôi vẫn tiếp tục công tác. Đến tháng 1/1997 tôi được tuyển vào biên chế nhà nước. Được hưởng mức lương bậc 1 là 201.600đ. Theo quy định của nhà nước đến tháng 9 năm 2013 tôi sẽ nghỉ hưu. Tôi chỉ mới thâm gia đóng bảo hiểm được 15 năm 9 tháng. Vậy chế độ hưu của tôi sẽ được hưởng như thế nào để đảm bảo đời sống khi tuổi già.




guest

Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn
Ngày gửi: 8/20/2010 11:06:08 PM

Tôi có em gái là giáo viên mầm non và thấy rất buồn khi chế độ của giáo viên mầm non không được nhà nước quan tâm thỏa đáng. Lương giáo viên mầm non làm bán trú hơn 10h/ngày mà lương chưa được 1 triệu/tháng. Các văn bản thì kêu gọi đủ thứ trách nhiệm và yêu cầu giáo viên phải làm thế này thế kia nhưng mức lương không đủ sống thì làm sao làm được. Tôi thực sự mong các ngành giáo dục có chế độ xứng đáng cho giáo viên mầm non,những người ươm mầm non cho đất nước. Không biết ở các tỉnh khác như thế nào nhưng ở tỉnh Thái Bình thì quả thật giáo viên mầm non quá nhiều thiệt thòi. Hi vọng trong thời gian gần nhất giáo viên mầm non sẽ được ngành giáo dục đối xử công bằng hơn và phát triển mạnh hơn chứ nếu cứ như bây giờ thì quá buồn.


guest
Giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 9/23/2010 9:22:06 AM


Tôi thấy nhà nước nên quan tâm đến đời sống GV hơn vì họ là người rất quan trọng trong công tác giáo dục trẻ. Nếu nhà nước không quan tâm đến họ thì làm sao họ có thể yên tâm công tác và giúp Việt Nam có những đứa trẻ thông minh và phát triển toàn diện. Làm GVMN tôi thấy họ thật vất vả mà lương lại chẳng được là bao như vậy thì liệu họ có gắn bó lâu dài với nghề? Nhà nước cứ đào tạo nhưng lại không có chính sách đối với nghề.



guest

Tôi từ bỏ nghề Giáo viên Mầm non.
Ngày gửi: 11/10/2010 11:11:57 AM

Tôi là một giáo viên Mầm non thuộc biên chế nhà nước và đã có 10 năm kinh nghiệm. Tôi thực sự yêu trẻ, yêu nghề, và có năng lực. Bằng chứng là luôn được phụ huynh và các cháu yêu mến, tin tưởng, luôn có sự tín nhiệm của cấp trên và đồng nghiệp, tôi hát hay, đàn giỏi, khả năng tạo hình rất tốt, tiếng Anh giao tiếp tốt, chuyên môn vững vàng, và có nhiều thành tích đã được tập thể ghi nhận... (Bản thân tôi nhận thấy và tất cả mọi người đều nhận xét như vậy - đó là năng khiếu cộng với sự say mê, ham học hỏi của tôi...) tôi yêu nghề và đã làm việc bằng tất cả sự say mê, không một chút toan tính, không quan tâm đến tiền bạc... Nhưng cuộc sống không chỉ đơn giản là như thế, đến một ngày tôi đã nhận ra tôi yêu nghề nhưng nghề không yêu tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có thể tiếp tục theo nghề này được hay không. Tôi chấp nhận mức lương như hiện tại nhưng hãy cho tôi làm việc như những gì tôi được học ở trường (25-> 30 trẻ/1 lớp- 2 cô, làm việc 8h/ngày) để tôi có thời gian, sức khỏe để dành cho gia đình, làm thêm tăng thu nhập trang trải cho CS, hoặc với cường độ làm việc hiện nay (60->80 trẻ/lớp 2->3 cô, 10h/ngày) thì phải nghiên cứu trả lương phù hợp để chúng tôi còn sống được với nghề. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều và đã đưa ra một quyết định: "Tôi từ bỏ nghề Giáo viên Mầm non" Tôi đã từ bỏ tất cả để làm lại từ con số không - một quyết định thật khó khăn nhưng cho đến bây giờ tôi nhận thấy đó là một quyết định đúng đắn.
Đây là câu chuyện của tôi. Với xã hội VN bây giờ nghề GVMN là một nghề hạng bét, với trí tuệ, tri thức, và sự cống hiến của họ, họ chỉ xứng đáng được trả thù lao như thế... Còn tôi, tôi trân trọng và xót xa với họ, họ đáng được hưởng nhiều hơn thế...



guest
Tôi giống bạn. Nhưng tôi vẫn yêu nghề lắm.
Ngày gửi: 11/14/2010 11:54:28 PM


Chỉ còn 2 tháng nữa, tôi, cô giáo của 21 thế hệ các con cũng " Giã từ sân cỏ".
Tôi 38 tuổi, 3 lần mổ xoang mũi, họng và u xơ dây thanh vì...nghề.
Chồng yêu quý của tôi quyết định: Em phải giã từ vũ khí, nếu không: Anh sẽ không còn yêu em nữa..!Nhưng thật sự: Tôi vẫn yêu nghề, mến trẻ, vẫn say sưa với công việc quên cả bản thân mình.Rất nhiều bài thơ vẫn được nghĩ ra trong khi quan sát trẻ. Rất nhiều kỹ năng vẫn truyền thụ cho trẻ hàng ngày. Rất nhiều phụ huynh tin tưởng, yêu mến. Nhưng tôi thật sự có người chồng tuyệt vời đã động viên tôi suốt những tháng năm tôi là cô giáo.Giờ đây, sức khỏe yếu, các con tôi đang cần được có mẹ dạy dỗ, quan tâm. Nghề cô giáo MN không thể đáp ứng được điều này vì tôi còn quan tâm, yêu thương con các bạn- 10 năm nay con tôi ăn vội, ngủ vội và hiếm có giây phút chuyện trò tỉ tê cùng mẹ: Tối mịt mẹ mới về, bếp núc chiểm hết thời gian của mẹ, xong việc, con đã buồn ngủ rã rời. Sáng hôm sau, mẹ lại giục con đậy mau, mẹ lại tiếp tục hành trình....
Đó là sự thật 100%. Tôi vẫn yêu nghề. Tôi không bỏ nghề. Nhưng tôi tạm " Giã từ vũ khí". Vì các con đẻ của tôi. Còn các con yêu dấu ơi! Hãy đón nhận vòng tay yêu thương của bao cô giáo khác nhé.




guest

Về chế độ làm việc 8h/ngày
Ngày gửi: 4/3/2011 4:27:05 PM

Cuộc sống GVMN rất vất vả, dạy lớp xong, về nhà chúng tôi còn phải soạn giáo án, làm đồ dùng cả ngày, đến cuối tháng lại làm cả Hồ sơ sổ sách, bây giờ lại phải làm việc 8h/ ngày, thời gian đâu để chị em soạn giáo án và làm ĐDDH, chưa tính đến chuyện phải lo cho chồng con, có nên áp dụng chế độ làm việc 8h/ ngày cho GVMN.


guest
Về chế độ làm 8h/ ngày
Ngày gửi: 10/29/2011 4:40:51 PM


Thật sự cuộc sống giáo viên mầm non quá khổ sở về làm việc 8h/ ngày, thời gian đâu để lo cho gia đình khi cuộc sống đang gặp khó nhăn. Nhờ Bộ Giáo Dục xem lại cho chúng tôi nhờ.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giáo viên mầm non người nước ngoài: Có phép không dạy được, dạy được không có phép (31/5)
 Giúp trẻ làm quen trường học (28/5)
 Bài học quý từ những người đứng mũi chịu sào (27/5)
 Hội nghị triển khai đề án GD mầm non 5 tuổi tại 64 điểm cầu (25/5)
 Dự thảo: Gv trường mầm non dân lập sẽ được trả lương theo ngạch bậc (24/5)
 Thế nào là một môi trường kích thích khả năng học tập? (21/5)
 Trồng cây nhớ Bác! (20/5)
 Nhật ký cô giáo Loan (19/5)
 Chú ý xây dựng khu vệ sinh trong lớp học mầm non (18/5)
 Học phí mầm non và phổ thông công lập: 5.000-200.000 đồng/tháng (17/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i