Giáo dục mầm non
   Đề xuất tăng chế độ ưu đãi giáo viên mầm non
 
Sau khi Báo SGGP (số ra ngày 23-6-2008) có bài viết “TPHCM - Tất tả tìm giáo viên mầm non” phản ánh tình trạng TPHCM thiếu gần 5.000 giáo viên mầm non (GVMN) năm học 2008-2009, Sở GD-ĐT xây dựng kế hoạch đề xuất tăng các chính sách, chế độ ưu đãi nhằm giữ chân GVMN trình UBND TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng GDMN của Sở GD-ĐT cho biết sẽ đề xuất tăng phụ cấp 2 giờ phụ trội làm thêm giờ; tăng tiền trợ cấp chính sách nghề và giảm áp lực làm việc cho GVMN… nhằm nâng cao thu nhập và đời sống GVMN. Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ tăng cường đào tạo, tập huấn GVMN lành nghề để đáp ứng nhu cầu trong năm học mới.

Theo SGGP
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Giảm áp lực làm việc cho Giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 6/25/2008 4:56:22 PM

Tôi là GVMN, đang nghỉ hè và không đăng ký dạy hè. Tôi đang theo học tại chức tại trường Đại học Sư phạm khoa Giáo dục Mầm non, vào hè là tôi phải học tập trung cùng các bạn trong lớp. Tôi và 1 số bạn phải tự túc tất cả từ tiền đóng học phí, tiền xăng, tiền ăn (Vì nhà xa phải ở lại trường ), tiền sách vở, tiền photcopy .... và nhiều thứ nữa để nâng cao trình độ chuyên môn. Còn 1 số bạn khác thì được Phòng Giáo dục Quận nhà hổ trợ 70% học phí. Có 1 số bạn ở quá xa trường như Cần Giờ, Đồng Nai ....phải mướn nhà ở để đi học trong thời gian hè phải học tập trung, vì ngày nào cũng học , mỗi tuẫn các bạn về nhà 1 lần, và cỏ khi không về vì thỉnh thoảng học luôn cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Bình thường trong năm học, thứ hai cho đến thứ sáu là chúng tôi làm việc, chăm sóc nuôi dưỡng, những đứa trẻ, những đứa con , nhưng đến thứ bảy, chủ nhật là chúng tôi phải đến trường để học tập. Kết thúc 1 môn học chúng tôi phải nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị để thi hết môn môn học đó. Ngoài ra, buổi tối chúng tôi phải học vi tính, anh văn để có bằng A để nộp cho nơi chúng tôi làm việc và trường chúng tôi đang học. Các bạn thử nghỉ xem , nguyên ngày làm việc ở trường, công việc đầy áp lực, quá tải. Về đến nhà nhiều bạn còn phải làm con ngoan, làm người vợ giỏi, làm người mẹ hiền nữa, công việc gia đình chúng tôi phải gánh vác chút ít với gia đình. Còn những sổ sách, giáo án, phong trào, làm đồ dùng, làm đồ chơi có khi ở trường chỉ được ngả lưng nằm nghỉ chỉ có 5 phút và không nghỉ trưa của giáo viên là chuyện thường tình dể trang trí phòng học theo chủ điểm , hay để chuẩn bị cho 1 tiết dạy của ngày mai và cũng là chuẩn bị để đối phó khi có đoàn kiểm tra đến. Tối đến, sau khi xong công việc của gia đình, chúng tôi còn phải đi học vi tính và anh văn hay chuẩn bị bài vở sắp thi cử và những gì mà buổi trưa ở trong trường chúng tôi làm chưa xong, cần phải hoàn tất cho ngày mai. Có khi chúng tôi phải thức đến 12 giờ khuya và sáng 3,4 giờ chúng tôi đã thức dậy. Trong năm học, chúng tôi phải nhận lấy áp lực thì nhiều phía từ phụ huynh, từ Phòng, từ Tổ Mầm non, từ Ban Giám Hiệu, có khi cũng từ bạn đồng nghiệp .... Nên trong thời gian mà riêng bản thân tôi đã sợ " ngày khai giảng " của tháng 8, tháng 9 sắp tới, nhiều khi tôi nghỉ nếu có việc gì không có áp lực và được sự đồng ý của gia đình, tôi sẽ nghỉ việc , mặc dù với cái nghề này tôi có rất nhiều niềm vui với trẻ, từ những câu nói bất ngờ của trẻ cũng có thể làm tôi cười, từ những hành động dễ thương của trẻ cũng làm tôi nhớ mãi.


guest
Giảm áp lực làm việc cho Giáo viên Mầm non
Ngày gửi: 6/26/2008 8:36:44 PM


Rất đồng tình với ý kiến trên vì bản thân tôi đã trải qua con đường " nâng cao trình độ CM " này rồi buồn , tủi thân lắm nhưng không biết phải làm gì vì nghề là nghiệp mà. Chỉ mong lãnh đạo của Giáo dục Mầm Non chia sẻ với GIáo Viên chúng tôi và xã hội nói chung và phụ huynh nói riêng đừng xem chúng tôi là những osin có bằng cấp.



guest

Nỗi buồn của nghề làm dâu trăm họ
Ngày gửi: 6/27/2008 9:18:12 PM

Biết nói gì thêm nữa, đã bao lần GV chúng tôi cất lên lời nhằm cho các cấp lãnh đạo cũng như XH chia sẻ với chúng tôi những cái nhọc nhằn của nghề làm dâu trăm họ, nhưng đâu lại vào đó ngày tháng cứ dần trôi, hết Học Kỳ này sang năm học khác nhưng chẳng thay đổi được gì, cũng như lời bài thơ của Đàm thị Lam Luyến. Nổi niềm Cô giáoMN "...nghề gì mà có nhiều con nhưng muộn chồng, ...Đêm thì vắng ngày thì đông,... chăm thì chăm thế mẹ chồng vẫn chê" chúng tôi là những GV có hơn 20 mươi năm gắn bó với nghề từ những lúc khó khăn nhât cho đên giờ, với bao đổi thay của XH nhưng ngành học MN chẳng co gì thay đổi, hy vọng rằng sắp sang năm học mới chúng tôi được đón nhận được những luồng gió mới thổi vào để làm thay da đổi thịt ngành học MN, phải thật sự thay đổi từ tinh thần đến vật chất để chúng tôi mới có thể yên tâm công tác vơi đi những trăn trở, những khó khăn của đời sống hiện nay mà có thể làm tròn chức năng cao quý " Cô giáo như mẹ hiền" và sống hạnh phúc, bình yên với những con trẻ thơ ngây, hồn nhiên, trong sáng.


guest
Tôi muốn nghỉ việc.
Ngày gửi: 6/28/2008 9:08:55 AM


Mười lăm năm đi dạy, cứ mỗi lần làm lễ ra trường cho các cháu là tôi lại khóc, tôi không thể nào nghỉ trưa nếu lớp không có học trò. Tháng 3/2008 tôi đã từ chối một việc làm hấp dẫn, lương cao, vì tôi không muốn học trò tôi như gà mất mẹ, các chị trong ban giám hiệu phải khó khăn khi tìm người thay tôi. Tôi đã nghỉ cho trường, cho các cháu thay vì nghĩ cho tôi. Bây giờ thì tôi hối hận, cơ hội chỉ đến với mình một lần. Trong thời gian tới tôi sẽ vất vả cùng với gia đình, hai con tôi, khi tất cả thu nhập của tôi chỉ vỏn vẹn có 2.triệu sáu. Khi mà tôi phải làm quần quật từ 6h-18h mỗi ngày. Ai cũng bảo tôi dại khi biết rằng ở công ty này họ sẽ trả lương tôi là 8 triệu. Tôi rất yêu nghề nhưng nếu nghành mầm non thành phố không có những thay đổi về chính sách lương, giờ giấc cho chúng tôi. Tôi và các bạn đồng nghiệp của tôi cũng phải ra đi thôi.



guest

Bất công cho giáo viên mn quá!
Ngày gửi: 6/28/2008 12:02:13 PM

Thật là buồn khi nghĩ đến nghề "làm dâu trăm họ". Tôi đi làm đã 5 năm nhưng cũng mới được thi đỗ công chức trong năm vừa rồi. 3 năm trước đó tôi chỉ là một giáo viên hợp đồng trường với mức lương là 500.000đ/tháng. Thời gian đó tôi vẫn chưa lập gia đình nên mọi khoản chi tiêu vẫn được cha mẹ chu cấp. Với mức lương đó tôi chỉ đủ trả tiền đổ xăng cho bản thân hàng tháng. 2 năm nay mặc dù đã thi đỗ công chức nhưng mức lương của tôi cũng chỉ được 1.300.000đ/tháng. Trong khi giá cả thị trường đang gia tăng vùn vụt thì mức lương đó cũng chẳng thấm vào đâu. Tôi không hiểu vì sao chỉ riêng giáo viên mầm non khi vào ngành lại hưởng mức lương giống nhau là 1,86 mà không xét đến bằng cấp, trình độ.Nhiều lúc nghĩ tới nghề nghiệp của mình tôi cũng chán nản. Cũng được ăn học như bạn bè vậy mà các bạn tôi đều đi làm ngoài với mức lương từ 3.500.000đ - 8.000.000đ/tháng, thưởng ngày lễ tết trong năm lên đến cả chục triệu đồng vậy mà tiền thưởng của tôi cũng chỉ đủ mua một cây đào để biếu bố mẹ ngày tết. Hơn nữa áp lực công việc rất nặng nề từ nhiều phía lại không được xã hội coi trọng. nghĩ đến đó tôi buồn vô kể. chồng tôi mặc dù cũng rất thông cảm với nghề nghiệp của vợ nhưng nhiều lúc anh cũng khuyên tôi nên bỏ nghề để theo đuổi một lĩnh vực khác. nhưng tôi vẫn còn vương vấn với trẻ, yêu và thương chúng nó lắm. kể từ ngày có con tôi lại càng yêu trẻ con hơn. Tôi không nghĩ rằng đến một lúc nào đó tôi lại không được gắn bó với bọn trẻ nữa nhưng nếu xã hội vẫn không dành cho chúng tôi sự coi trọng thì không chỉ riêng tôi mà nhiều đồng nghiệp của tôi cũng sẽ phải dứt áo ra đi mặc dù không muốn...


gvmn
Bức xúc ngành mầm non.
Ngày gửi: 6/28/2008 4:35:20 PM


Thời buổi này lạm phát, Tôi không tin được là giữa đất quận I vẫn còn tồn tại bữa cơm trưa của giáo viên mầm non chỉ có 4000 ngàn đồng. Từ 6h30 sáng đến chiều 17h00, mà chỉ có 4000 ngàn trong bụng, mà phải quản lý cả mấy chục học sinh, ăn, ngủ, vệ sinh. Chưa hết, lịch họp chi bộ, hội đồng, chi đoàn vv. Tuy nhiên công việc không chỉ thế đâu, tối còn ôm nguyên bộ giáo án về soạn, đánh vi tính tới 10h00 đêm. Soạn cho đã rồi đem nộp, chỉnh sửa, rồi quăn sọt rác không xài nữa. Chưa được ngủ, còn lo ngày mai lên tiết, dự giờ, chấm điểm thi đua. Thế là cả đêm lo nghĩ không ngủ được.
Cuối tháng, chỉ nhận được hơn 1 tr tiền lương. Chưa hết, sắp đến trang trí đầu năm học, tốn biết bao nhiều tiền túi móc ra, không ai chi --> chưa đâu --> đến đoạn chấm điểm còn gay cấn hơn là BGH thiên về tình cảm hơn là công sức người thực hiện( thích ai la người được danh hiệu cho dù lớp đạt tốt mà GV đó còn không biết cầm cây kéo cắt giấy nữa còn nói gì chuyện trang trí lớp). Bởi vậy nghĩ đến tháng 9 là ngán ngẩm không ai muốn làm trang trí nữa vì muối bỏ bể.
Các cấp, lãnh đạo chỉ theo chỉ thấy bền ngoài, mong muốn được mọi danh hiệu với 4000 cơm trưa và lương hơn 1 tr/tháng là điều không tưởng. "Tiền ít đòi hít cho thơm". Đã vậy còn bắt GV phải, bị, vì, đủ thứ việc trên đời.
Tôi thiết nghĩ, khi nào chưa lo được đời sống cho GVMN đủ sống thì đừng đòi hỏi bất kỳ điều gì. Việc cơ bản chưa làm xong, mà đòi dùi dắt mầm non tổ quốc.
Đây là tâm sự của 1 GVMN quân I thâm niên trong nghề.
Họp cũng không được nói, vì tất cả là chỉ thị(1 chiều) mà thôi.
Mong có được sự đồng cảm và sự nhìn nhận của phía lãnh đạo, BGH, vv... về điều ước nuôi dậy tốt cho thế hệ tương lai.




guest

Hãy cứu Giáo Viên Mầm Non
Ngày gửi: 6/28/2008 8:00:55 PM

Cứ mỗi lần nghĩ dến ngày khai giảng Tôi cảm thấy lo sợ: Phải chuẩn bị cho công việc của 1 năm học,nào là trang trí lớp, sổ sách,bên cạnh đó là những áp lực xung quanh của Ban Giám Hiệu, Phụ huynh, học sinh mới...Đã bao lần Tôi được gia đình bảo chuyển nghề vì công việc quá tải, thời gian làm việc của giáo viên chúng tôi bắt đầu từ 6g-18g trong khi đó nhà nước quy định làm việc 8 giờ/ 1ngày nhưng chúng tôi lại lam 12 giờ/ 1 ngày mà đồng lương quá thấp không đủ nuôi sống bản thân nói chi đến việc phụ giúp gia đình.Chưa kể đến việc đi học nâng cao, chúng tôi không được sự hỗ trợ học phí của Quận của Cơ quan đang công tác.Nhưng tôi lại nghĩ đến những đứa trẻ ngây thơ chúng rất cần chúng tôi dạy dỗ và chăm sóc.Tôi lại bỏ ý định nghỉ việc và lại bắt đầu lao vào công việc và cứ như thế thời gian trôi qua đã 15 năm rồi. Năm học 2008-2009 sắp bắt đầu Chúng Tôi rất muốn sự quan tâm của của Bộ GD- Sở GD và các ban ngành hãy cãi thiện đời sống cho Giáo Viên Mầm Non.Để chúng tôi yên tâm công tác


guest
Hãy hành động hỡi các " bề trên"
Ngày gửi: 6/29/2008 11:09:56 AM


Mình rất tâm đắc với những ý kiến của các bạn vì những ý kiến hay nói đúng hơn là những nỗi bức xúc ko ai là không có khi đã là GVMN. Chúng tôi là 1 cử nhân sư phạm, nghe thật sang trọng đúng không, nhưng nào có ai biết đuợc những nỗi trăn trở của chúng tôi vì chỉ có chúng tôi mới hiểu và thông cảm lẫn nhau. Cũng giống như trang web này cũng chỉ có những GVMN mới tra cứu thì lấy ai ra mà hiểu rồi cuối cùng thì cũng đâu vào đấy, cũng chẳng ai hiểu và cảm thông. Không biết đến bao giờ thì kỳ tích cho GDMN mới diễn ra, nhưng nếu có thay đổi cũng xin đừng thay đổi để gây khổ cho chúng tôi. Từ xưa đến nay đã từng có nhiều đổi mới đó thôi nhưng càng thay đổi thì chúng tôi càng mệt mỏi và khổ hơn. Theo như tình trạng GDMN hiện nay thì công việc của GV còn quá tải và rắc rối, về hiệu quả thì nào có hiệu quả là mấy, vi từ đầu tới cuối, từ trẻ đến cô chỉ toàn áp lực, cưỡng ép, ruờm rà, màu mè, ức chế, nói chung là những cái gì tồi tệ nhất...Nhưng đó đâu phải là đề tài mới mẻ gì, nó tồi tệ như thế thì sao ko mau chóng thay đổi, không chỉ là thay đổi mà phải là ĐẠI THAY ĐỔI.Các "Bề trên" có nhìn thấy điều này không?Người ta nói công bỏ ra bao nhiêu thì của thu vào bấy nhiêu, ko sớm cũng muộn, lao động khổ sai thì cũng có ngày mãn hạn.Hãy làm như thế đối với chúng tôi hỡi các "Bề trên"!



guest

Công sức và quyền lợi : đối lập.
Ngày gửi: 6/29/2008 1:12:31 PM

Cũng là một giáo viên Mầm Non. Tôi rất mong nhà nước quan tâm hơn quyền lợi và chế độ của giáo viên mầm non. Đôi khi tôi thấy tủi thân vì sao 1 công việc cao quý và vô cùng quan trọng như thế lại ít được sự bù đắp thỏa đáng của xã hội. Với lượng công việc rất nhiều trong một ngày và quan trọng hơn là chúng tôi phải giáo dục cho các bé thành những đứa trẻ ngoan, giỏi đồng thời vần phải đảm bảo sự phát triển tốt nhất về thể lực cho trẻ. Đó không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng ngược lại với công sức chúng tôi bỏ ra là một mức thu nhập khiêm tốn. Đặc biệt là với những giáo viên công tác ở trường tư thục, đơn giản như tôi : Là một giáo viên mới vào nghề lương của tôi chỉ là 1.4 triệu. Thế thôi. Thử hỏi với mức lưong như thế và nhu cầu hiện nay tại TPHCM có đủ để sống. Tôi rất vui mừng vì GDMN và chính sách đãi ngộ GVMN đang đựoc cải tổ. Tôi mong điều đó sớm thành hiện thực và đó sẽ là điều an ủi để chúng tôi an tâm làm việc.


guest
Tâm trang đầy lo lắng khi nghĩ đến năm học mới.
Ngày gửi: 6/29/2008 2:02:04 PM


Đọc những dòng chữ của các bạn tôi cảm thấy bùi ngùi muốn khóc vì tôi cũng là một giáo viên mầm non, Quận của tôi nổi tiếng lắm trong việc chạy theo thành tích thi đua và làm việc đề ra cho giáo viên mầm non chúng tôi, năm học vừa qua đến tận cuối tháng 5 mà Phòng giáo dục Quận còn đi chấm thi cô giỏi cấp Quận , trong khi đó suốt ròng rã những tháng 3,4,5 các cô luôn sống trong tâm trạng đầy căng thẳng vì Phòng về chấm thi cô giỏi đột xuất không báo trước, dù tôi luôn luôn làm việc rất chăm chỉ, giờ nào việc nấy, tối nào cũng thức tới khuya lo cho xong giáo án , giáo cụ, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng căng thẳng . Bên cạnh đó trường tôi rất khắc nghiệt, khi vào làm thì không được đi ra khỏi nhóm lớp của mình, điện thoại không được sử dụng, bệnh không được nghỉ, nếu nghỉ phải có giấy của Bác sĩ mà đi theo tuyến bảo hiểm, bác sĩ tư là không được, mà giờ đâu để đi bảo hiểm,nếu nghỉ ngang không phép là tiền học phí. Hiệu trưởng trường tôi kỵ lắm khi các cô có việc xin ra ngoài, vào trường làm việc rồi thì im như thóc vì xung quanh đều có tai mắt của hiệu trưởng chỉ cần hớ hênh một chút tới tai hiệu trưởng là coi như bị dập liền mà hiệu trưởng đâu có ra tay, chỉ đạo cho phó hiệu trưởng trù mà thôi, cô nào lôi thôi là đi dự giờ suốt không báo trước, bên cạnh Hiệu trưởng là ê kíp làm việc thân tín của mình như : cấp dưỡng là em ruột, nhân viên vi tính là cháu, con bạn, nhân viên phục vụ là bạn của em mình, hoặc cháu của bạn mình, những người cùng phe cánh của mình làm ở trường khác ( Vì Hiệu trưởng quận tôi thường được luân chuyển trường) tìm mọi cách kéo về trường mình để thêm vây cánh, ngoài ra còn người của cấp trên gởi vào nữa .... nên thường học phí chia cuối tháng chúng tôi chẳng được bao nhiêu vì người vòng ngoài quá nhiều, cô trong lớp thì ít, lớp 2 cô, một cô bệnh là cô kia gánh việc gần chết,hè làm thì cào bằng ai cũng như ai , chứ không phải giáo viên đứng lớp thì được nhiều tiền hơn đâu, hè cô bận đi học không làm hè được thì thôi chứ hiệu phó mà đi học suốt vẫn lãnh tiền hè bình thường, trước đây trường tôi có 1 Hiệu trưởng , 2 hiệu phó, nay tự BGH đưa lên một Chủ tịch công đoàn đi vòng ngoài ( trong khi thiếu cô đứng lớp) Phòng chưa công nhận nhưng giống như 1 hiệu Phó mọi quyền lợi y như một hiệu phó vậy.Nặng nề nhất là giáo viên chúng tôi dù có làm tích cực cả năm mà bị PH phàn nàn 1 tí là cắt thi đua, còn những người vòng ngoài đi lơn tơn cuối học kỳ vẫn A như ai mà đâu cần trông cháu hay sổ sách , mà đạt A thì vẫn lãnh tiền thưởng như giáo viên thôi. Năm ngoái, cuối năm còn có khen thưởng lao động giỏi do trường cho, năm nay cắt luôn bảo rằng Phòng sẽ thưởng vào dịp gần tết. Công việc thì chồng chất như núi, tâm trạng làm việc đầy chán nản , nom nớp lo sợ không biết mình có làm phật lòng ai lỡ họ lên chọt với HT thì coi như toi. Vì thế cứ đến gần năm học là bọn tôi muốn khóc , muốn nghỉ việc nghĩ tới sẽ lại bị giam lỏng trong 9 tháng thì đã phát ớn rồi.BGH luôn luôn bảo phải tôn trọng nhân cách học trò, mà riêng giáo viên chúng tôi mỗi khi có việc BGH không vừa ý là mắng như tát nước vào mặt cô, BGH đã có tôn trọng nhân cách của cô chưa ?. Mà trường tôi là trường công đàng hoàng. Mỗi khi ban bệ về kiểm tra là ai nấy im như thóc chỉ nói một câu như nhau " tốt" để được yên thân. Mong sao nghanh Mầm Non phải thực chất, công bằng và trong sáng thì mới mong giáo viên yêu nghề



guest

công việc và hoc tập nâng cao trình độ chuyên môn.
Ngày gửi: 6/29/2008 2:39:52 PM

Tôi hoàn toàn nhất trí với tất cả các ý kiến trên. Vì tôi cũng đã làm trong ngành mầm non 20 năm, tôi thấy chế độ dối với giáo viên mầm non thật bất công, làm quần quật từ sáng 6h30 mùa hè đến 17 giờ mà đồng lương chỉ được 1-1,5 triệu đồng/tháng ngoài ra không còn khoản thu nhập nào khác. Không riêng TPHCM mà ngay ở Hà Nội cũng vậy chúng tôi rất mong muốn các cấp lãnh đạo hãy quan tâm hơn nữa đến giáo viên mầm non, đưa giáo viên mầm non vào diện biên chế nhà nước cho đỡ thiệt thòi. Mà ở ngoài bắc việc tuyển dụng vào biên chế vô cùng khó khăn và tốn kém, muốn vào biên chế mất khá nhiều tiền khoảng 60-70 triệu đồng vậy những giáo viên nông thôn chúng tôi làm gì có tiền để chạy. Việc học đại học cũng khổ sở không kém, chúng tôi phải đóng tiền học phí 7,8 triệu trong 3 năm ngoài ra tiền quỹ lớp, tiền nuôi thầy ăn trưa, và nhiều thầy giáo còn vòi vĩnh đi hát Kraoke, tiền bồi dưỡng cho thầy khi học hết môn vv...và vv...thôi thì đủ thứ tiền nếu không là thầy cho thi lại hoặc rớt môn đó. thay mặt những giáo viên MN tôi mong muốn làm sao giảm được hết các tiêu cực trong ngành cho cuộc sống của giáo viên đỡ khổ


guest
Độc thân mới sống đủ.
Ngày gửi: 6/29/2008 11:24:23 PM


Tôi hiện tại là giáo viên biên chế trường mầm non công lập tự chủ tài chính, vào ngành ngày 01/8/98, đến nay đã sắp tròn 10 năm thâm niên công tác.Thành tích cao nhất đạt được là Chiến Sĩ Thi Đua Cấp Thành Phố.Tiền lương thực lãnh của tôi là 2600000đ/tháng. Sau khi đóng tiền ăn sáng và trưa 250000đ/tháng (12000đ/ngày) cùng với các loại công đoàn phí như: vì sự tiến bộ Phụ Nữ, Nguyễn Đức Cảnh( tôi không bao giờ được nhận vì còn độc thân mặc dù tôi đã gần 35tuổi), quỹ hưu trí, vì người nghèo, tương trợ ngành và còn nhiều loại nữa... Đã 3 năm nay tôi không dám bước chân vào siêu thị, đi xem ca nhạc, kịch nói hay tấu hài... mà chỉ ở nhà xem qua tivi.Vay tiền của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 10000000đ lãi suất 1.2%/tháng nhưng hôm nay đã tăng lên 1.45%/tháng. Có lẽ đời mình cũng giống như đời ông đời cha, lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Mặc dù mình tốt nghiệp cấp 3 loại khá, tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp loại giỏi, tốt nghiệp đại học loại khá... không bao giờ biết đến học thêm là gì...Lý tưởng ư? Yêu nghề ư? Nhiệt huyết ư?... Không bao giờ có đối với giáo viên mầm non hiện nay.



guest

Khổ lắm nói mãi
Ngày gửi: 7/7/2008 3:58:17 PM

Tôi hiểu và đông cảm với tất cả ý kiến của các bạn vì tôi cũng như các bạn đã và đang làm việc trong ngành giáo dục và nơi được mệng danh là người mẹ hiền thứ hai. Nói cho kêu vậy thôi chứ các ông bà ở trên cứ lâu lâu lại nhớ đến chúng ta rồi ra một công văn , quyết định nào đó nói là hiểu và tạo điều kiện cho chúng ta nhưng thực chất là xiết cổ chúng ta một cách êm ái hơn thôi. Các bạn đã thấy bất công, mọi người điều thấy và họ cũng thấy nhưng thấy cũng chẳng làm được gì hãy làm cho những người đi ươm mầm cho sự sống một tí hơi để thở.


guest
Viết lên ai sẽ đọc đây ?
Ngày gửi: 7/10/2008 2:57:01 PM


Khi tôi ngồi trước màn hình, đọc và đọc nhưng tôi và các bạn đọc thôi, có ích gì chỉ thêm buồn cho những người cùng nghề như mình. Tôi ước gì, chỉ một ngày thôi các vị lãnh đạo hãy xuống làm những công việc mà hàng ngày, hàng giờ chị em giáo viên chúng tôi vẫn làm. Các vị sẽ thấy như thế nào. chứ còn lương, thưởng ư? Các vị sẽ mua được những gì? vậy mà các vị luôn đòi hỏi chúng tôi phải thế này thế kia. Rất mong các vị lãnh đạo hãy thực tế và hãy đọc, hãy suy nghĩ những tâm sự của chúng tôi.



guest

Ai sẽ giải quyết cho chúng tôi ?
Ngày gửi: 7/10/2008 9:44:20 PM

Chúng tôi là những gvmn có thâm niên giảng dạy từ 5 - 10 năm tại một trường mn lớn và có tiếng tại TPHCM, năm nay chúng tôi quyết định nộp hồ sơ tuyển biên chế theo quy dịnh của SGD nhưng vẫn mang nặng một nỗi lo : có được vào biên chế ngay tại trường đang giảng dạy hay không vì một số gv có hộ khẩu tại quận khác, nếu vào được thì mức lương của chúng tôi như thế nào, có phải làm lại từ dầu với mức lương tập sự hay không... Không phải là chúng tôi " được voi thì đòi tiên" đâu vì nếu mọi chuyện xảy ra như vậy thì bao nhiêu năm thâm niên công tác của chúng tôi " đổ sông đổ biển " hết hay sao .
Bao nhiêu năm qua chúng tôi làm việc dạng hợp đồng tại trường cũng vì không muốn thay đổ môi trường và bạn bè đồng nghiệp, năm nay chúng tôi quyết định nộp hồ sơ biên chế vì trường thì cứ nhận biên chế mới vào còn chúng tôi thì đang làm tại trương từ rất lâu nhưng chưa bao giờ được đề nghị vào biên chế ,cho đến năm nay thì khuyến khích chúng tôi làm hồ sơ xét tuyển nhưng không chắc có được vào tại trường hay không. Điều đó làm chúng tôi đắn đo xem xét xem có nên nộp hồ sơ xét tuyển hay không vì bây giờ chỉ được xét tuyển một lần trong đời, nếu chúng tôi không đạt được nguyện vọng của mình và bỏ thì cơ hội làm công chức nhà nước đối với chúng tôi chấm dứt vì không muốn rời xa học sinh, bạn bè đồng nghiệp tại nơi đã có nhiều năm gắn bó và làm việc cùng nhau, chúng tôi sẽ lại chấp nhận làm hợp đồng tại trường, chấp nhận nhiều thiệt thòi thua thiệt và không biết ngày nào sẽ rời xa nghề nghiệp mà mình đã gắn bó và yêu quý ...



guest
Buồn cười...
Ngày gửi: 7/13/2008 10:25:06 PM


Nhìn chung những GVMN đều có những nỗi niềm,bức xúc như nhau...Nhưng hãy chỉ mỉm cười khi vào trang web này, khi viết lên những dòng này...Ngoài cười ra tôi ko còn cách nào khác để khiến tâm trạng mình tốt hơn.
Chúng ta đang diễn 1 vở kịch và chúng ta cũng là khán giả. Miệng nói tai nghe vậy thôi. Ai? Những thạc sĩ nào? Những Bộ trưởng, Bộ phó nào có thời gian đọc những gì chúng ta biết?
Thật mất thời gian khi họ nêu lên vấn đề của chúng ta ra vẻ quan tâm rồi lại để đấy.
các bạn có tin trong năm vừa rồi nếu ko có những vụ như của Quản Thị Kim Hoa, hay dính băng keo vào miệng trẻ....thì GVMN sẽ chẳng bao giờ "được" lên TV, "được" trở thành vấn đề nóng hổi,đáng quan tâm...Còn bao nhiêu trẻ quản chịu tổn thương nữa thì họ mới thấy GVMN ko đơn thuần là người chăm nuôi trẻ mà ai cũng làm đc...
ôi,tôi lại tốn nhiều time nói nhảm quá rồi.Đúng là nói nhảm mà,vì nói đâu có ai nghe??




guest

Bao giờ GVMN vùng đồng bằng miền Bắc chúng tôi được biên chế?
Ngày gửi: 7/16/2008 8:57:49 PM

Chúng tôi làm việc chỉ mong đựơc biên chế mđể đồng lương ổn định hơn vì giá cả thị trường bây giờ thì với mức lương tối thiểu cùng với trợ cấp là 275.000 của tỉnh thì chúng tôi ăn gì và tương lai của chúng tôi sẽ ra sao? Mong các cấp lãnh đạo đọc và suy nghĩ cho chúng tôi - những con người tiền lương thì ít trách nhiệm thì cao ngất trời.


guest
Nỗi lo.
Ngày gửi: 7/20/2008 5:39:10 PM


Đầu năm học mớisắp đến, cũng là bao nổi lo toan của cô giáo mầm non, trang trí lớp, vệ sinh giặt giũ đồ dùng của trẻ, bắt đầu một công viêc đầy lo lắng trong cả một năm học, bởi vì vừa quán xuyến tất cả các công việc vệ sinh trang trí lại vừa phải canh cánh lo cho sự an toàn cho tánh mạng của trẻ, vừa lo không biết có làm phật ý phụ huynh trong việc chăm sóc trẻ không?và lo sổ sách giáo án mà giáo viên mầm non phải tự thực hiện theo gợi ý của cấp trên chỉ đạo,mà cái chính ở đây là sự an toàn cho trẻ, tôi mong sao nghề dạy trẻ mầm non này, hãy giúp cho chúng tôi bớt đi chút đỉnh nỗi lo để có thời gian chú tâm vào việc chăm sóc trẻ một cách vui vẽ và không phải bận tâm lo lắng việc gì .



guest

Hy vọng năm học mới
Ngày gửi: 7/29/2008 6:40:48 PM

" Tôi là giáo viên Quận nông thôn, nhân dịp lên thành phố HCM học tập, tôi đã được biết đến trang web này. Tôi đã có bài viết" Tâm trạng đầy lo lắng khi nghĩ đến năm học mới".Tôi đã chia sẽ nỗi nhọc nhằn của giáo viên Quận tôi, Quận của tôi là Quận ngoại thành thuộc vùng quê, mà lương giáo viên nông thôn thi rất thấp, cuộc sống đầy khó khăn .Dù trong ngành nầm non còn nhiều bất cập nhưng chúng tôi đã rất phấn khởi khi được nói lên những bức xúc trên trang web này, với GVMN ở thành phố còn chịu nhiều bất cập thì giáo viên nông thôn chúng tôi còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn. Cám ơn trang web đã tạo cơ hội cho chíng tôi dược trao đổi những bất cập của ngành mình và mong nghề cô giáo mầm non ngày càng khởi sắc hơn, rời khỏi thành phố về với các cháu nhỏ ở thôn quê chúng tôi thấy được an ủi hơn khi nghĩ đến ngành của chúng ta sẽ ngày tốt hơn lên trong năm học mới.


guest
Vì sao lại có sự bất công như vậy?
Ngày gửi: 7/30/2008 11:27:55 PM


Tôi là một giáo viên mới ra trường dược 3 năm nhưng sao tôi cảm thấy nản và muốn bỏ việc wá. Tôi đã đọc những ý kiến của các chị và các bạn, tôi cũng là người trong nghành nên tôi hiểu được cảm giác và sự chán chường đó nó như thế nào.Tôi không biết những nghành khác như thế nào nhưng ngành mn sao áp lực nhiều wá. một ngày làm viêc liên tuc, đến giờ nghỉ trưa cũng đâu có được nghỉ cho đúng nghĩa... có wá nhiều đòi hỏi ở giáo viên nhưng chế độ thì ko có là bao. Lương tôi khi ra trường là 1.400.000 nhưng sau 3 năm đi làm lương hiện giờ cũng chỉ dừng lại ở con số 2000.000.Nếu sống một mình thì một năm tôi chỉ đủ tiền để chi phí cá nhân chứ không thể nào gởi nổi cho ba mẹ gọi là phụ giúp. Lương thì thấp mà vật giá leo thang như hiện nay thì ... đúng thật là khổ.Là một trường tư thục khá nổi tiếng, vói mức học phí gần 2000000/trẻ/ nhưng lương cô thì lại wá thấp. Và theo tôi được biết đó là tình hình chung của tất cả các trường tư thục trên địa bàn thành phố. Chính vì điều đó nên tình trạng GV bỏ nghề ngày càng nhiều. Tôi cũng mong rằng sở, phòng hãy wan tâm nhiều hơn đến đời sống cuả giáo viên mầm non để chúng tôi phần nào nhẹ nhõm ghánh nặng" cơm áo gạo tiền" mà chuyên tâm vào việc" ươm mầm cho thế hệ mầm non tương lai".



guest

Bất công
Ngày gửi: 8/5/2008 7:55:42 PM

Chúng tôi tập thể giáo viên trường MN phường 8 quận 10 rất muốn hỏi là chúng tôi được đào tạo là giáo viên để nuôi dạy và chăm sóc trẻ hay là đào tạo ra để làm lao công vì công việc chúng tôi làm còn hơn lao công: chà nhà vệ sinh, lau ban công, lau nhà..........kệ quẹt có ít bụi cũng bị trừ điểm> Qua những vấn đề trên rất mong được xem xét.


guest
Dong cam
Ngày gửi: 8/11/2008 4:45:10 PM


Tôi cũng giống như các bạn, cũng có những nỗi buồn, sự hờn tủi khi mà các cấp học khác trong hệ thống Giáo dục Quốc dân được xã hội và mọi người đón nhận hồ hởi trong khi nganmhf học mầm non chúng mình thì còn nhiều vất vả quá. phải chăng do bánh xe lịch sử để lại mà thế hệ giáo viên lớp trwowcs không có bằng cấp chỉ là những cô bảo mẫu ra trông trẻ, đã để lại cho xã hội cái nhìn chưa dầy đủ về ngành học của mình. Tôi thấy trong thời gian qua chúng mình cũng đã được quan tâm hơn một chút rồi, nhưng vẫn còn thiếu lắm! Chỉ mong sao có được sự công bằng trong xã hội để chúng ta bớt khổ



guest

Có nên hay không!?
Ngày gửi: 9/6/2008 12:59:39 PM

Có nên hay không chúng ta cùng làm một cuộc cách mạng,một cuộc cách mạng qui mô nhất từ trước đến nay. Và cuộc cách mạng đó bắt buộc các cấp lãnh đạo phải nghe và thấu hiểu được tình cảnh của chúng ta hiện nay và buộc họ phải tìm ra phương pháp biện pháp để giải quyết vấn đề này . . . các cô thấy có nên hay không???


guest
Nỗi khổ của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 6/20/2012 11:16:02 AM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non, tôi day ở trường vùng sâu vùng xa rất khó khăn trong công việc đi lại nhưng tôi phải cố gắng vì miếng cơm manh áo. Tôi phải trụ lại nơi này, ngày làm việc hơn cả 8h, cộng thêm suốt ngày hop hành vào thứ 7 chủ nhật nữa. Đến đầu năm học bao nhieu là công việc mà không được hương thêm 1 chế độ gì khác nữa. Rất mong Bộ trưởng xem xét giúp đỡ.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008- 2009. (26/6)
 TP Hồ Chí Minh: Tất tả tìm giáo viên mầm non (23/6)
 Trường Mầm Non Bán Công Hương Sen (25/6)
 Vui chơi đối với trẻ mầm non. (24/6)
 Trường Mầm non Rạng Đông 9 quận 6: tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia " (23/6)
 Hướng dẫn tuyển sinh Mầm non (16/6)
 Phương pháp 'chơi mà học' (13/6)
 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. (11/6)
 Năm học 2008-2009: TP.HCM sẽ tuyển thêm 3.000 giáo viên. (12/6)
 Bán công hay Tư thục ? (11/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i