Giáo dục mầm non
   Nản lòng với cách làm việc của Sở giáo dục TP.HCM
 
Đây là bài viết của  chị Son Tran ([email protected]) gửi đến website mầm non về việc đăng kí hồ sơ tuyển giáo viên mầm non 2009. BBT Website xin trích nguyên văn lá thư này.

Giáo viên mầm non ngày càng thiếu ở Tp. HCM
Hiện Sở giáo dục Tp.HCM đang tiếp nhận hồ sơ công chức tuyển giáo viên mầm non cho năm học 2009, những tưởng đổi mới trong cách phát hồ sơ (ứng viên đăng ký online và in hồ sơ từ website của Sở) sẽ mang lại một sự cách tân ấn tượng về hồ sơ thủ tục. Tuy nhiên những gì diễn ra tại Sở giáo dục trong mấy ngày qua thực sự là một cú sốc nặng, và là ác mộng đối với những ai có ý định nộp hồ sơ công chức vào ngành mầm non. Cụ thể như sau:

- Ngày đầu đi nộp hồ sơ (quá trình đang ký online và chuẩn bị hồ sơ đã xong từ trước), những ai đến từ 8 giờ trở đi thì chỉ có nước đi về (tôi cũng là một torng số những người phải quay về, vì có ai ngờ 8 giờ sáng mà đã hết lượt nộp), vì cán bộ Sở chỉ phát có 180 số thứ tự, đến số nào thì người đó lên nộp hồ sơ (quy trình nộp rất lâu và rườm rà). Trong khi Sở đăng tuyển gần 1000 giáo viên và con số đăng ký online là gần 2000 người.

- Ngày thứ 2 đi nộp hồ sơ, cán bộ phát 300 số thứ tự, và mọi người chờ đợi đến lượt mình một cách chậm chạp mặc dù có đến 6 cán bộ ngồi phía trên làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ. Hơn nửa buổi sáng thì cán bộ thông báo rằng hôm nay chỉ nhận đến số thứ tự 170, còn những số kia ra về, mai lấy số mới, buổi chiều không tiếp nhận hồ sơ.

- Sang ngày thứ 3 (chính là hôm nay, thứ sáu, 18/7). Tôi cùng 2 người bạn nữa bắt đầu từ 6 rưỡi sáng đi đến Sở và nhận được số thứ tự là 108 (7 rưỡi Sở sẽ bắt đầu làm việc). Những tưởng hôm nay sẽ ra về trong vui vẻ, ai ngờ đợi gần đến số của mình thì một chị nộp hồ sơ chưa được đi xuống ngang qua chỗ chúng tôi và nói rằng bảng điểm phải được chứng ở trường, chứ nếu chứng ở phường thì không được chấp nhận, tình huống bắt buộc chúng tôi phải rời bỏ vị trí ghế (số thứ tự phát theo số ghế ngồi) chạy vội sang trường Trung học sư phạm Mầm Non thành phố, nay là Đại học Sài Gòn xin chứng bảng điểm, đến khi quay lại đã là 11 giờ, 12 giờ Sở nghỉ làm việc, thứ 2 này chúng tôi lại tiếp tục song trong cơn ác mộng này nếu vẫn muốn xin vào làm giáo viên mầm non.

Rốt cuộc, do chúng tôi hay do Sở, tất cảc những điều trên Sở hoàn toàn không ghi rõ ràng trong thông báo trên website, và còn nhiếu, còn nhiều bất cập nữa.

Thế mới biết, vì sao hàng năm ai đó vẫn cứ kêu than rằng thiếu giáo viên này nọ, chất lượng giáo viên thấp, chuyên môn kém. Rồi làm việc trong trường nhà nước mà như chiến trường, thử hỏi do những giáo viên như tôi (tôi đã đi dạy ở trường mầm non tư thục của các Sơ 1 năm) hay do Sở đã gây ra những điều trên.

Ý kiến riêng của Thái Dương (BTV website mầm non):

Có thể lãnh đạo phòng mầm non chưa lường trước hết được những phát sinh, hoàn cảnh trong việc tiếp nhận hồ sơ và đã vô hình gây nhiều khó khăn cho các giáo viên mầm non đến đăng ký. Bài viết này hi vọng chúng ta sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau. Tâm huyết của một giáo viên mầm non đôi khi bị chính chúng ta làm giảm nhiệt, và xã hội mất đi một giáo viên mầm non thì đó là lỗi của chúng ta.

Thái Dương (mamnon.com)
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Trường đào tạo chưa phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời làm sao nộp hồ sơ cho Sở GD
Ngày gửi: 7/18/2008 9:58:58 PM

Hiện tại Khoa Mầm Non của trường Đại học Sài Gòn vẫn chưa phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho SV và chưa cho rút học bạ, toàn SV khóa 05 vẫn chưa một ai có giấy chứng nhận. Chúng tôi đang không biết năm nay Sở GD có tuyển được giáo viên Mầm Non nào hay không trong khi tình trạng thiếu giáo viên Mầm Non trong giai đoạn rất căng.


guest
Một vài ý kiến!
Ngày gửi: 7/19/2008 12:05:23 AM


Tôi cũng là một giáo viên MN,vừa qua tôi cũng nộp hồ sơ công chức và tôi cũng rất nản lòng trước cách thay đổi những tưởng sẽ thuận lợi hơn cho người dự xét tuyển nhưng ngược lại.Quy trình nộp hồ sơ theo cách phát số thứ tự tôi nghĩ cần thiết,để công bằng hơn và tránh thiệt thòi.Tuy nhiên theo tôi sự trì trệ xảy ra trong mấy ngày nhận hồ sơ vừa qua do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.Về phía các cán bộ tiếp nhận hồ sơ:có quá ít cán bộ(5cán bộ) mà số lượng người cần dự tuyển đến mấy trăm người.Nguyên nhân nữa là do một số người dự tuyển chuẩn bị hồ sơ chưa đầy đủ,hay thông tin trong hồ sơ chưa chính xác,cán bộ tiếp nhận phải yêu cầu bổ sung,nên kéo dài thời gian.Tôi cũng muốn phản hồi lại ý kiến của chi Sơn Trần một chút là chị nói Sở không thông tin chính xác yêu cầu bảng điểm phải chứng ở trường,dẫn đến chị chỉ chứng ở phường.Tôi nghĩ là thông tin này Sở đã nêu rõ trong thông báo trên web là bản sao bằng tốt nghiệp phải có xác nhận sao y của trường đào tạo,vậy bảng điểm kèm theo đương nhiên cũng phải có xác nhận của trường.Có lẽ chị đọc không kỹ đó thôi!Nếu năm sau Sở cũng áp dụng hình thức xét tuyển này thì riêng bản thân tôi tôi nghĩ Sở nên thay đổi một số điều như:tăng thêm số cán bộ tiếp nhận hồ sơ,phân loại ngày nhận hồ sơ theo từng cấp học vd mầm non có hẳn một ngày,tiểu học,thcs,thpt,...Làm việc hẳn một ngày để những trường hợp lỡ hồ sơ có gì trục trặc thì vẫn còn có thời gian chỉnh sửa và nộp đúng hạn.Sở cũng nên hướng dẩn cụ thể về cách viết thông tin trong sơ yếu ll trên mạng để tránh mất thời gian trong việc hướng dẫn tại nơi nộp hồ sơ.Vì sự chậm trễ là do phần lớn người dự tuyển phải chỉnh sửa lại thông tin trong sơ yếu ll.Một vài góp ý với vai trò là người dự xét tuyển,mong rằng hình thức tuyển dụng vào công chức của Sở năm sau sẽ hoàn thiện hơn để những người mong được là một viên chức nhà nước cảm thấy không nản lòng vì ý nghĩ hành trình để được vào nhà nước sao mà lắm gian nan!



guest

Cái thiếu...
Ngày gửi: 7/19/2008 8:44:15 AM

Để thành công cho một giờ hoạt động của giáo viên trên trẻ, sau phần thiết kế mục tiêu cho giờ dạy, bước quyết định thành công của giờ dạy chính là việc giáo viên biết nhìn xa về cách tổ chức, quyết định chọn phương án nào để tổ chức giờ dạy và "nhìn trước" những tình huống nào có thể xảy ra để giải quyết vấn đề... trước khi thực hiện giờ dạy.

Với con số 2000 "ứng viên" sẽ đến làm việc tại Sở, có lẽ, những người tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên nên "nhìn trước" những tình huống sẽ xảy ra để bố trí nhiều nhân viên hơn để giải quyết hồ sơ, đề ra phương án nào giải quyết hồ sơ nhanh nhất, hoặc đâu là phương án linh động cần thực hiện trong những tình huống bất ngờ xảy ra để tránh việc đánh mất niềm tin vào những người có trách nhiệm lại càng gia tăng như xưa vốn có.

Sự đổi mới,cải tiến phương thức làm việc nếu chỉ là những hoạt động ảo sẽ không đưa thành công mà chúng ta đang cần và tệ hơn nữa, chính chúng ta, những người làm giáo dục lại đang "góp sức" vào cho những cái thất bại của thế hệ mai sau.

T.VOTHUONG.



Justforyou
Vui mới đúng!
Ngày gửi: 7/19/2008 7:07:26 PM


Theo một số thông tin trước đây, Tp.HCM đã xảy ra tình trạng giáo viên bỏ nghề hàng loạt. Việc có nhiều người đến nộp hồ sơ như vậy quả thực là một tin rất đáng mừng chứ không phải là sự "Tâm huyết của một giáo viên mầm non đôi khi bị chính chúng ta làm giảm nhiệt". Từ đó cho thấy việc không lường được cũng là điều có thể chấp nhận được. Việc làm chậm chạp của các cán bộ tiếp nhận hồ sơ không biết có phải do làm chậm không, hay là do họ cẩn thận trong việc kiểm tra. Trước đây tôi cũng đã từng làm công tác tiếp nhận sinh viên. Đúng là phải rất cẩn thận, không thể sơ xuất được. Việc tránh sai sót là vô cùng cần thiết và thể hiện trách nhiệm đối với chính những con người chủ sở hữu các bộ hồ sơ đó.

Các bạn nộp hồ sơ với tâm lý muốn nhanh chóng, suôn sẻ cũng là lẽ thường tình, nhưng vấn đề ở chỗ kiên trì và thông cảm cũng rất quan trọng. Bạn bị muộn chứ không phải là không được nộp hồ sơ, phải vậy không?

Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Thái Dương: Sở cần phải rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau để tránh tình trạng mệt mỏi, bức xúc cho các ứng viên tâm huyết với ngành.
Chúc các bạn vào nghề mới với trình độ, khả năng và tâm lý thật sẵn sàng!




guest

Không chỉ có thế đâu bạn ơi.
Ngày gửi: 7/20/2008 12:40:30 PM

Tôi đã đi làm được 1 năm và nỗi thất vọng của tôi còn nhiều hơn thế nữa mặc dù khi biết mình đã trúng tuyển công chức. Nhưng sự việc lại không tốt đẹp như tôi nghĩ cho đến khi tôi đi nhận quyết định phân công công tác . Tôi còn nhớ hôm đó, đợi mãi mới đến lượt của mình. Khi cầm được quyết định trên tay tôi muốn rơi nước mắt. Khi nguyện vọng của tôi là về Củ Chi vì tôi sống ở Củ Chi nhưng tôi lại được phân về quận 9. Như vậy thì hồ sơ xét tuyển để Nguyện Vọng để làm gì ? rồi không thực hiện theo Nguyện Vọng của Giáo viên. Hay là Sở tạo thêm việc làm cho mình (rồi lại làm đơn xin đổi đơn vị công tác)Thôi vậy thì từ đầu hãy giải quyết theo nguyện vọng cho giáo viên thì họ không phải làm đơn tư nữa. Thật là khâu tổ chức không hề nhất quán từ trên xuống dưới, rườm rà và mất thời gian cho cả đôi bên.


guest
Đã nản càng thêm nản.
Ngày gửi: 7/21/2008 2:18:59 PM


Sau khi đọc bài viết trên tui đã phải dậy lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi nộp hồ sơ (vì nhà ở Quận Tân Phú). 6 giờ 20 lên đến nơi thì đã thấy quá trời người đứng trực ngay cái cửa sắt. Càng thấy bất mãn hơn khi vừa thấy có người mở cửa là mọi người tranh nhau, xô nhau, chen nhau để chạy lên dành cái ghế có những con số đầu. Nhìn lại ở đây cả một thế hệ sẽ đào tạo những thế hệ trẻ tương lai mà còn tranh dành nhau mà đi như vậy thì còn đâu những cái hay cái đẹp để dạy cho các em học sinh. Thật buồn cho nghành giáo dục Việt Nam. Tại sao không đưa ra thời gian nộp hồ sơ hợp lý hơn. Thật sự tôi rất thấy xấu hổ khi dạy học trò là phải biết lịch sự nhưng nhìn lại thấy cái cảnh này ngay trong sân trường Trần Đại Nghĩa trước mắt những em học sinh đang tới trường. Còn đâu là tư cách của những giáo viên nữa. Cuối cùng chỉ mong Sở Giáo Dục đưa ra thời gian hợp lý hơn để có thể cải thiện tình trạng này trong những năm sau.



guest

Quá nản khi vào công chức....
Ngày gửi: 7/21/2008 4:55:35 PM

Rõ ràng là ngành giáo dục làm việc quan liêu. 1 ngày chỉ phát có 200-300 thẻ, trong khi họ thu theo số thứ tự thì có tới 600-700 người qui định nộp trong 1 ngày. vậy thì làm sao số người đó nộp được trong 1 ngày???? và chỉ trong 1 buổi sáng??? Giáo viên thì thiếu, mà muốn được vào công chức thì như đi ăn cướp người ta, tranh giành... thử hỏi làm việc mà ko có công chức thì thà rằng ra tư thục dạy sướng hơn, ko cần phải chịu nhiều áp lực, mặc kệ cho công lập thiếu với đủ. Như vậy thì thà rằng tổ chức thi công chức như mọi năm trước xem ra hay hơn và có văn hóa hơn. Đổi mới giáo dục? như vậy thì biết bao giờ ngành giáo dục tiến bộ kịp với các nước bạn!!!... Chỉ biết hành là chính...


guest
Trải " thảm đỏ " mà ở dưới thì rắc đinh ...
Ngày gửi: 7/22/2008 1:19:14 PM


Tôi đi tuyển công chức đi từ nhà lúc 4h30 , rất may là tôi đã làm xong lúc 10h30 và hồ sơ thì không bị sai sót gì cả , nhưng thật đau lòng khi nhìn cảnh tượng chen lấn, xô nhau đi theo dòng người để vô nộp công chức, toàn bộ sau này đều làm giáo viên, dù ở góc độ nào cũng là những người làm công tác sư phạm, ấy vậy mà buộc phải chen chúc để được vào công chức, thật hãi hùng nếu các bạn nghĩ xa hơn một chút ...



guest

Cần chấn chỉnh cách làm việc của SỞ GIÁO DỤC TP HCM
Ngày gửi: 7/23/2008 8:06:19 AM

Tuyển dụng công chức quá phức tạp ,xin mọi người đến xem cảnh tình này mới thấy khổ cho giáo viên


guest
Sở Giáo Dục Thành Phố " Vô cảm" trước hành động thiếu suy nghĩ của mình.
Ngày gửi: 7/23/2008 9:19:34 AM


Tôi là một trong hàng trăm người xếp hàng trước của trường Trần Đại Nghĩa(nơi nộp hồ sơ công chức)vào lúc 4g sáng thứ 4 23/7/2008. Dù đã đọc và nghe nhiều về việc chen lấn, xô đẩy, giành giật nhau từ cổng vào, cổng lên hội trường, và ghế ngồi lấy số thứ tự. Nhưng trực tiếp đi nộp hsơ thì tôi không ngỡ bàng hoàng. Hàng trăm sinh viên, người thân, chen lấn, xô đẩy,giành giật nhau. Đứng xếp hàng từ 4g sáng đến 6g sáng chờ mở cổng. Có người mệt, đói, ngất xỉu, nôn ói vì bị xô đẩy, nhiều người bỏ cả dép, giày mà chạy cố tìm lấy một chỗ ngồi, những người cố nhưng không giành được chỗ ngồi thì đành quay ra cổng ngồi khóc dù chỉ 6g45sáng. Dù đã diễn ra nhiều ngày nhưng không thấy phản ứng gì từ sở giáo dục. Phải chăng sự mỏi mệt, chán chường, bát nháo của những ngày nộp hsơ công chức do công tác quản lý yếu kém, trì trệ, vô cảm của những con người điều hành sở giáo dục thành phố. Xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí sẽ có những tác động đến sự kiện này.



guest

Rốt cuộc, Sở sẽ làm gì trong vài ngày còn lại ? Hãy đợi đấy, rồi có lúc giọt nước sẽ tràn ly x x x
Ngày gửi: 7/24/2008 12:16:48 AM

Theo thông tin báo chí thì năm nay Sở tuyển gần 4.322 viên chức, Và thời gian nhận hồ sơ là trong 9 ngày, từ 16 đến 25 tháng 7 (đó là không nói tới con số 7000 lượt đăng ký).
Đứa bé 3 tuổi (cỡ thần đồng toán học nhé) cũng tính được rằng 1 ngày chỉ phát 300 thẻ nhận hồ sơ thì 9 ngày tuyển được 2.700 viên chức. Xin hỏi giám đốc Sở giáo dục hơn 1.500 vị trí viên chức còn lại để dành cho ai, hay là năm nay những vị trí đó bỏ đi.
Đã hơn một tuần rồi mà Sở chỉ biết kéo dài hạn nộp thêm 5 ngày. Và nói là 1 ngày phát 300 số chứ thực tế những số từ 100 trở đi dều thất bại (tin từ vnExpress).
Nói xin lỗi để tôi hay bất cứ ai ở đây đảm nhiệm chức vụ giám đốc Sở thì tình còn tốt hơn bây giờ nhiều.
Ban lãnh đạo Sở giáo dục còn tư cách tại vị sao, học gương quan chức nước ngoài đi.
Con cháu đời sau sẽ trách tất cả chúng ta.



guest
Bức xúc của chúng tôi có ai giải quyết dùm không?????????????????
Ngày gửi: 7/24/2008 10:22:48 AM


Theo như tôi thấy sự việc xảy ra báo chí,đài đưa tin nhưng khoảng một thời gian sau đâu lại vào đấy. Mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Có khi biến mất như chưa từng xảy ra chỉ còn lại chúng ta 1 dấu chấm hỏi không biết hỏi. Tại sao lại như vậy?????? Như vậy có phải chúng ta viết lên những tâm sự cho mọi người đọc chỉ là để đỡ tức thôi không?
Tôi cũng chẳng còn một từ nào để nói nổi cách làm việc của sở.
Tôi muốn sở ngưng việc hành chúng tôi hay những lời nói ngụy biện và thay vào đó là hành động chính đáng để chúng tôi nhận ra rằng sở cũng đang quan tâm đến việc đổi mới giáo dục. Để chúng tôi sẵn sàng cống hiến cho nền giáo dục và cho nhà nước Việt Nam một cách hữu ích nhất, thật lòng mà không dối trá.
Tôi mong những lời viết của chúng tôi được một ai đó đọc và giúp chúng tôi...




guest

thieulem-bài viết trên diễn đàn
Ngày gửi: 7/25/2008 8:39:29 AM

Là một người dân thánh phố tôi cảm thấy rất bức xúc trước cách làm việc của Sở trong cách tổ chức tuyển nhận hồ sơ công chức năm nay.

Dù với bất cứ lí do gì khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ đến nỗi không thể tồi tệ hơn như thế này, Ban lãnh đạo Sở giáo dục cũng không còn tư cách tại vị, và cái sự cố vị đó mỗi năm mỗi gây thêm nhiều điều nhục nhã cho thành phố lớn nhất cả nước, thành phố mang tên Bác hồ.

Hãy xem Sở đã làm gì :
- Đăng tuyển 4.322 viên chức.
- Tiếp nhận hồ sơ trong 9 ngày, từ 16/7 đến 25/7.
- Mỗi ngày chỉ tiếp nhận 300 hồ sơ, không làm việc vào buổi chiều.
Và hậu quả :
- Hàng ngàn người sau này sẽ là giáo viên, là thầy, là cô của lứa mầm non tương lai thành phố đã phải bỏ qua mọi tư cách, tác phong, đạo đúc nghề nghiệp, tìm mọi cách lao vào cổng trường Trần Đại Nghĩa, giành giựt nhau từng số ghế, từng số thẻ, dùng thủ đoạn chi tiền cho xe ôm lấn át giành chỗ giùm. Tình cảnh tồi tệ đến nỗi không còn lời nào diển giải hết được, may mà chưa dẫn đến chết người, nếu không đây sẽ là vụ án chấn động thế giới.
Rốt cuộc Sở đã xử lí như thế nào :
- Khoảng 3 ngày đầu mỗi ngày chỉ giải quyết chừng 200 hồ sơ, và nếu tôi nhớ không lầm chính 1 cán bộ Sở đã thông báo trong ngày thứ 2 rằng hôm nay chỉ nhận đến số 170, những người còn lại ra về, mai đến giành số mới.
- Tình trạng bất ổn đã diễn ra ngay ngày đầu tiên, vậy mà cho đến ngày thứ 8, khi báo chí đưa tin thì lãnh đạo Sở mới chống chế rằng sẽ kéo dài hạn nộp thêm 5 ngày nữa.
- Sang ngày thứ 9 bảo vệ trường Trần Đại Nghĩa đã nỗ lực dùng bình chữa cháy, giải cứu những ứng viên gặp nạn trong đám hỗn loạn đè đạp lên mạng sống của nhau để giành 1 ghế nộp hồ sơ.
- Hôm nay Giám đốc sở đã lên tiếng với vnExpress rằng 'Sẽ không để tái diễn tình trạng hỗn loạn khi tuyển giáo viên'.
- Và kết quả là : Theo ghi nhận của VnExpress, sáng 24/7, công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển viên chức công chức ngành giáo dục diễn ra trong trật tự, không có cảnh hỗn loạn như ngày 23/7.
Kết luận :
- Có phải nhờ “các giải pháp tình thế” của Sở mà tình hình đã ổn định không ?
- Xin thưa : KHÔNG ! Sở dĩ được như vậy là do họ, những người giáo viên, không còn muốn phải dẫm đạp lên nhau mà chen vào cửa sống nữa, họ không muốn tiếp tục lặp lại cảnh tượng tại cổng trường Trần Đại Nghĩa thêm một lần nào nữa, họ cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại và cư xử đúng mực đạo đức nghề nghiệp. Họ chấp nhận bỏ cuộc, không vào công chức nữa. Vì năm nay chỉ những ai liều mình, bất chấp bản thân và sự an toàn của người khác mới có thể làm viên chức của Sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Và họ cũng đã ngộ ra rằng theo kế hoạch của Sở, mỗi ngày nhận 300 hồ sơ, trong 9 ngày thì được 2.700 “ứng viên”. Như vậy còn lại hơn 1.500 vị trí đăng tuyền Sở để giành cho ai đó khác, chứ không phải họ. Dù Sở biết rõ rằng trong số 300 mỗi ngày đó thì thực tế chỉ giải quyết thành công cho chưa tới 200 ứng viên.
- Rốt cuộc, thiếu giáo viên, thiếu công chức, thiếu trình độ, thiếu năng lực, thiếu tâm huyết, thiếu người trẻ, thiếu người tài trong các cơ quan, công sở, trường học nhà nước là do ai, do đâu và vì sao ?
Yêu cầu :
- Một cách chân thực và kiên định, yêu cầu ban giám đốc Sở giáo dục “đừng” lên báo ngụy biện nữa. Vì tất cả người dân thành phố chúng tôi không phải không biết suy nghĩ. Nếu còn chút lương tri đạo đức thì viết đơn từ chức đi, nhìn sang các đống nghiệp nơi các nước phát triển xem, chỉ một vụ kẹt xe kéo dài hàng giờ ở Luân đôn mà giám đốc sở giao thông thành phố phải từ chức.
- Những giải thích của Sở chí càng thêm phẫn uất cho các ứng viên đã từng trải qua cảnh tượng năm nay.
- Nào là :
+ "Vì lượng hồ sơ nhiều nên phòng tổ chức cán bộ đã sử dụng biện pháp phát 300 phiếu mỗi ngày để tránh dồn ứ. Tuy nhiên do các ứng viên chen nhau vào tranh số nên gây ra cảnh xô bồ". Đổ lỗi cho tất cả ứng viên.
+ “Theo thống kê của phòng tổ chức cán bộ, có những ứng viên đăng ký thi tuyển trên mạng tới 9 lần”. Có lẽ Sở đã làm phép tính trung bình lấy 7000 đơn đăng ký online chia cho 2 hay 3 gì đấy, còn lại chừng 2,3 ngàn hồ sơ nên tổ chức như thế là vừa, còn lại những người gây hỗn loạn bữa giờ chỉ toàn là các nhóm rảnh rỗi đến nghịch phá. Nói như Sở vậy số chứng minh nhân dân của người đang ký 9 lần đó đã điền như thế nào, và khi đến nộp hồ sơ họ đem theo chứng từ gì để làm bảo chứng cho 9 lần đăng ký.
+ "Sở dĩ có cảnh chen lấn xô đẩy vì mấy ngày đầu, người dự tuyển chỉ tới rải rác, đến ngày thứ 3, bất ngờ gần ngàn người đổ xô đến chen lấn nhau, nên ban tổ chức phải phát phiếu từ 1 đến 300, vì Sở chỉ có khả năng giải quyết bằng đó hồ sơ mỗi ngày". Giám đốc Sở mà nói như thế !? Ngay từ ngày đầu tiên đã phát phiếu thứ tự. Thử hỏi tất cả ứng viên xem trong “mấy ngày đầu” đấy đã có bao nhiêu người đi và bao nhiêu người và tay trắng. Năng lực của Sở chỉ làm được con số 300 mỗi ngày hay kế hoạch của Sở chỉ muốn tuyển 2.700 viên chức.
+ "Ứng viên nào chưa có phiếu, phòng tổ chức cán bộ sẽ phát hành thêm, và nhận hết hồ sơ theo số thứ tự. Người dự tuyển không nên tự tạo áp lực, tụ tập đông người". Lại hứa hẹn và đổ lỗi cho ứng viên. Nếu vậy xin nghành giáo dục mở cuộc điều tra xem các trường nào đã đào tạo ra các “ứng viên” như thế.
+ “Người đứng đầu ngành giáo dục thành phố cũng thông tin mọi kết quả tuyển viên chức, do Hội đồng xét tuyển công chức của UBND TP HCM thành lập gồm Trưởng ban là Phó chủ tịch UBND, đại diện Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ làm phó ban, còn ban ngành khác có thành viên đại diện”. Giờ thì lôi thêm các ban nghành khác cùng vào cuộc, ý là việc chung của lãnh đạo toàn thành phố, đố ai ý kiến ý cò này nọ.



guest
Thật tồi tệ - chỉ biết ngồi chễm chệ. ..
Ngày gửi: 7/30/2008 12:20:23 PM


Đọc xong tất cả những ý kiên trên tôi thấy thật nực cười cho nganh GD của VN. Đây chi là 1 điểm bất cập, rất nhỏ trong ngành mà thôi các bạn ah. Tôi chán đến mức chẳng muốn bàn luận gì thêm. Thật tồi tệ - chỉ biết ngồi chễm chệ . . . .



guest

Đáng tiếc thay...
Ngày gửi: 8/4/2008 8:39:21 PM

Tôi là 1 giáo viên Mầm non hợp đồng của 1 thành phố nhỏ. Sau khi đọc những bài viết trên tôi thấy cách đây 1 năm mình đã quyết định đúng. Tức là tôi đã theo học 1 ngành nghề khác, vì quả thực tôi thấy giáo dục mầm non có quá nhiều bất cập và tiêu cực...Chẳng biết những cô giáo MN như tôi dù có yêu nghề đến đâu chăng nữa nhưng vì gánh nặng cuộc sống có thể theo đuổi nghề được ko nữa, nhất là những giáo viên MN hợp đồng như chúng tôi.


guest
Không thể ngờ.
Ngày gửi: 8/15/2008 5:57:30 PM


CHị là GVMN, đàn em của chị ơi, đừng dại dột như chị nhé !


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Danh mục sách Mầm Non (22/7)
 Quy chế mới về trường mầm non đạt chuẩn (17/7)
 Trường mầm non công lập tự chủ tài chính: Bao giờ được tự chủ? (14/7)
 Những tai nạn thường gặp trong nhà trẻ, mẫu giáo (14/7)
 Chuẩn bị cho năm học mới: Nỗi lo trường lớp xây chậm, giáo viên bỏ việc… (3/7)
 Trẻ con và đời sống (3/7)
 Lịch bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2008. (7/7)
 Lịch bồi dưỡng CBQL - GV Nghành GDMN hè 2008 ( TP.HCM ) (20/6)
 TP.HCM: Trải “thảm đỏ” tuyển giáo viên (1/7)
 Các trường mầm non : Đầu hè đã lo năm học mới (30/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i