Xã hội
   Thảo cầm viên mùa dịch cúm!
 

Năm nay lễ 2/9 chỉ được nghỉ có một ngày nên các tua du lịch xa thường ít được mọi người chọn lựa hơn.

Đi một vòng các khu du lịch trong thành phố: Suối tiên, Đầm sen, Bình quới, nơi nào cũng đông nghẹt khách tham quan, mặc dù đang có dịch cúm A/H1N1. Chọn một địa điểm ngay trung tâm thành phố - Thảo Cầm viên. Buổi sáng, trời mưa lất phất, đến chừng 9h trời tạnh mưa, không khí trong lành và mát mẻ. Chúng tôi đến thảo cầm viên vào khoảng 10h sáng. Lúc này, khách thăm quan đã đến rất đông.

Trong dịp lễ này, ngoài các khu vui chơi truyền thống: Sân khấu ca nhạc, xiếc, khu vui chơi trẻ em, thăm quan vườn thú... thì dịp lễ năm nay còn có các hoạt động mới lạ thu hút rất nhiều các em nhỏ lứa tuổi mẫu giáo tham gia trò chơi.

Đầu tiên là khu vực trò chơi vận động: Để thể hiện sự khéo léo trong vận động của mình, các bé sẽ phải nhẹ nhàng bước qua các ô lưới đan sát nhau để về đích. Một trò chơi đòi hỏi ở bé sự khéo léo trong vận động và sáng tạo để tìm ra cách di chuyển nhanh nhất mà không bị vướng dây, không bị ngã. Bên cạnh đó là trò chơi ném banh vào rổ dành cho các bé lứa tuổi nhà trẻ - mẫu giáo. Trò chơi: giúp cô Tấm nhặt hạt đậu, với 4 loại đậu được trộn chung trong một cái mẹt, yêu cầu người chơi phải nhặt riêng ra từng loại - một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo, tinh mắt và tỉ mỉ tưởng chừng như chỉ thu hút các bé độ tuổi lớn hơn, nhưng ngay cả các bé nhỏ cũng rất thích thú trong trò chơi này. Còn rất nhiều những trò chơi dân gian: ô ăn quan, leo cột... cũng thu hút rất đông các bé.

Tại khu vui chơi này, các bậc cha mẹ còn yên tâm vì các bé tham gia vui chơi tự do, không phải mua vé mà còn được sự quan tâm, hướng dẫn của các anh chị cộng tác viên và khi hoàn thành trò chơi, các bé luôn nhận được những phần thưởng nho nhỏ.

Chúng tôi cũng được trò chuyện ba mẹ các bé đang tham gia trò chơi và được nghe các anh chị chia sẻ:
Chị Hoa - ở Phạm Ngũ Lão, Quận I, chia sẻ: bé của mình được 4 tuổi, năm nay gia đình mình chọn Thảo cầm viên để dắt bé đi chơi vì Thảo cầm viên vừa gần, lại mát mẻ. Đặc biệt, khi dắt bé đến đây, mình rất ngạc nhiên khi thấy năm nay có tổ chức các trò chơi dân gian rất thú vị này. Bé nhà mình rất thích, bình thường bé nhát lắm, vậy mà bạn xem kìa, bé chơi với mấy cô chú say mê, chẳng còn nhớ tới mẹ. Mình mong, Thảo cầm viên sẽ ngày càng được đầu tư khang trang, sạch sẽ hơn và có nhiều trò chơi dân gian cho các bé như thế này vào cuối tuần hơn.

Còn dịch cúm hả? Mình nghĩ cứ chăm sóc sức khỏe cho bé tốt là được. Chứ vì sợ dịch mà nhốt con trong nhà thì mình thấy cũng thiệt thòi cho bé.

Anh Phú - Quận 7: Đây là lần đầu tiên mình đến đây. Thú thật, ở sg cả gần 10 năm rồi mà bây giờ mới đặt chân vô đây, vì trước đây cứ nghe nói trong Thảo cầm viên có gì đâu mà vào. Hôm nay dắt con trai vô đây, mình thấy cũng thú vị đó. Ngoài việc tham quan các chuồng thú thì ở đây còn rất nhiều những trò chơi cho bé nhà mình: Câu cá, xe đạp, nhặt đậu, chơi ô quan. Bé nhà mình thích nhất là nhặt đậu và chơi ô quan. Lạ lẫm với bé quá mà, cu cậu chơi mà không chịu ra cho người khác chơi. Một không gian mát mẻ và nhiều trò chơi hấp dẫn cho trẻ em, cũng hay đấy. Nhưng mình nghĩ, cũng cần phải đầu tư thêm để Thảo cầm viên sạch sẽ và đẹp hơn, như vậy mới thu hút được đông khách tham quan hơn nữa.

Mới đầu mình cũng lo lắng về dịch cúm lắm, vậy nên mình cẩn thận mang theo đồ ăn ở nhà. Cố gắng chăm sóc sức khỏe cả gia đình cho tốt. Với mình nghĩ: A/H1N1 thì trời kêu ai nấy dạ thôi, chứ cho con đi chơi mà cứ khư khư cái khẩu trang thì làm sao bé hoạt động được. Mà chưa chắc khẩu trang đã ngăn được virut. Vậy nên cố gắng dữ vệ sinh là được.

Bé Khánh An - 6 tuổi: Con thích khu vui chơi này lắm, lần đầu tiên con tham gia các trò chơi: nhặt đậu, chơi ô quan. Mấy lần trước con vô chỉ chơi câu cá, đi thăm mấy con thú và thích nhất là những con Cừu, con Dê. Con hay vào chơi với nó mặc dù hơi dơ một chút.

Con cũng nghe nói tới dịch cúm, nhưng ba con nói: ăn uống điều độ, vệ sinh sạch sẽ thì không sợ. Con thường tập thể dục và giữ vệ sinh nên con không sợ cúm đâu.

Lễ 2/9 năm nay, dù dịch cúm đang diễn ra trên toàn quốc, nhưng không vì thế mà lượng khách du lịch các khu vui chơi giảm đi. Thảo cầm viên năm nay cũng thế, với những thay đổi nhỏ về trò chơi thôi, nhưng thực sự Thảo cầm viên đã tạo được ấn tượng rất đẹp trong lòng khách tham quan, đặc biệt là các em nhỏ.

Mong rằng, Thảo cầm viên sẽ ngày càng được đầu tư, thay đổi và có nhiều trò chơi dân gian phong phú, mãi mãi là điểm hẹn cuối tuần của các em nhỏ. Đây có lẽ là mong muốn của tất cả những người đã từng đến tham quan, học tập và sinh sống ở thành phố mang tên Bác.

Quỳnh Giao.mamnon.com

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đổ xô đi học 'đuổi chữ' (1/9)
 "Chạy" trường: Nỗi niềm hiệu trưởng (1/9)
 Xe nôi trẻ em chứa chất độc gây bệnh ung thư (1/9)
 Vẫn ‘bài ca’ chính sách đãi ngộ giáo viên (1/9)
 TP HÀ NỘI 3.000 tỉ đồng phát triển giáo dục mầm non (1/9)
 Thừa Thiên Huế: Thiếu giáo viên mầm non, tiểu học (31/8)
 Hiệu trưởng 'ăn bớt' tiền lương của giáo viên (31/8)
 Pháp luật về lao động nữ: Ai xây dựng nhà trẻ? (31/8)
 TP.HCM: tuyển giáo viên đợt 2 (31/8)
 Xây mới và nâng cấp 30 trường mầm non trong quân đội (29/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i