Giáo dục mầm non
   Hàng loạt giáo viên TP HCM xin ra khỏi ngành
 
Đỗ đợt tuyển viên chức của ngành giáo dục và được dạy tại quận trung tâm ngay khi vừa ra trường, nhưng Hà Linh, giáo viên tiếng Anh THPT ngậm ngùi xin thôi việc vì " lương quá bèo bọt", chỉ sau một năm đứng lớp.

Linh cho biết, bậc lương một giáo viên tốt nghiệp ĐH mới tốt nghiệp như cô là 2,34, cộng với 30% phụ cấp ưu đãi của ngành, tổng cộng được chừng 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Linh, tuy cùng tốt nghiệp ĐH Sư phạm Anh ngữ, nhưng lương của bạn bè cùng lớp làm cho công ty nước ngoài có người tới cả nghìn USD một tháng, trong khi cô tốt nghiệp loại giỏi mà lương chỉ đủ trả phí điện thoại và phụ tiền ăn với bố mẹ. Cô giáo trẻ này cho biết đã nộp đơn xin thôi việc ở THPT đang dạy, và mới thi đỗ chức danh PR cho một công ty mỹ phẩm nước ngoài tại TP HCM.

"Nghề giáo thật đẹp và trong sáng, phải bỏ nghề dứt áo ra đi, em cũng tiếc lắm, nhưng với mức lương đó, em chẳng dành dụm được gì. Nếu cứ chấp nhận, rồi đến lúc em cũng phải "chân trong, chân ngoài" như các đồng nghiệp đi trước để cải thiện thu nhập, như thế thà làm việc khác còn hơn", Linh ngậm ngùi.

Thu Nga, giáo viên mầm non một trường công lập có tiếng của thành phố cũng mới xin thôi việc khi năm học 2007-2008 vừa kết thúc. Nga tâm sự làm giáo viên mầm non đã 4 năm nay, thu nhập khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

"Mức lương vậy, em rất khó xoay xở, vì ông xã cũng làm nhà nước, cũng "lương ba cọc ba đồng". Dù quyến luyến học sinh lắm, em vẫn quyết định bỏ nghề, về kinh doanh cùng ba mẹ, cải thiện kinh tế gia đình cho ông xã yên tâm làm nghiên cứu", Nga chia sẻ.

Giáo dục mầm non TP HCM luôn trong tình trạng thiếu giáo viên, bảo mẫu. Ảnh: L.H.

Trường hợp giáo viên trẻ tại TP HCM xin nghỉ việc giữa chừng, vì nhiều lý do cá nhân như Linh, Nga không cá biệt. Đầu niên học mới nào, ngành giáo dục thành phố cũng đau đầu với việc thiếu hụt nhân sự, do lượng giáo viên bỏ nghề năm sau cao hơn năm trước.

Năm học 2007-2008, chỉ riêng hệ mầm non, thành phố đã có hơn 300 giáo viên nghỉ việc. Theo tính toán của phòng giáo dục mầm non, nếu cộng số người bỏ việc này với số giáo viên tới tuổi nghỉ hưu, thành phố cần thêm khoảng 3.000 giáo viên mầm non mỗi năm mới để đáp ứng đủ nhu cầu.

"Nguyên nhân khiến giáo viên mầm non bỏ việc chủ yếu là do mức lương quá thấp. Lương giáo viên mầm non chỉ khoảng 1-1,5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi công việc cực nhọc, trách nhiệm nặng nề, nên dễ hiểu vì sao nhiều người bỏ nghề", Trưởng phòng giáo dục mầm non Nguyễn Thị Kim Thanh nhận định.

Theo bà Thanh, sở dĩ mức lương của giáo viên mầm non thấp là do hệ lụy của việc cấp học này thu học phí thấp, hiện chỉ dao động 200.000-500.000 đồng một trẻ mỗi tháng. Ở các trường công lập tự chủ tài chính, mức học phí do UBND thành phố quy định là 200.000-250.000 mỗi trẻ. Còn đối với các cơ sở mầm non tư thục, đặc biệt ở những khu vực nghèo, thậm chí có nơi chỉ thu dưới 500.000 cho tất cả mọi chi phí.

Trưởng phòng Thanh cũng cho rằng, việc thành phố thiếu hụt giáo viên mầm non còn do số lượng trẻ tăng khá nhanh từ năm 2001 tới nay, với khoảng 4.000 trẻ từ 1 đến 2 tuổi, và hơn 80.000 trẻ từ 3 đến 5 tuổi được đưa tới trường, lớp.

Trong khi đó, 3 cơ sở có đào tạo giáo viên mầm non tại thành phố là Cao đẳng Sư phạm Trung ương 3 tại TP HCM, khoa Mầm non của ĐH Sài Gòn và ĐH Sư phạm thành phố, dù đào tạo hết công suất, cũng chỉ cung cấp được 1.000 người mỗi năm, chỉ đáp ứng được 60-70% nhu cầu tuyển dụng của các trường công lập.

Giống như giáo dục mầm non, các cấp học khác của TP HCM cũng rơi vào cảnh "lao đao" trước thềm năm học mới, vì thiếu giáo viên.

Cụ thể, năm nay hệ tiểu học thiếu 876 người, THPT thiếu 882, còn số nhân sự cần bổ sung của cấp THCS lên tới 1.316 giáo viên, theo thống kê của Sở GD-ĐT thành phố. Các hệ khác như giáo viên chuyên biệt, tăng cường ngoại ngữ bậc tiểu học, giảng viên Cao Đẳng, trung học chuyên nghiệp cũng thiếu từ vài chục tới hàng trăm người.

Trưởng Phòng Tổ chức và Quản lý cán bộ, Sở GD&ĐT Văn Công Sang chi biết, tình trạng thiếu hụt nhân sự đứng lớp do nhiều giáo viên trẻ bỏ nghề, hoặc chuyển sang dạy tại các trường quốc tế, tư thục vì được trả mức lương cao hơn. Hơn nữa, lượng học sinh, trường lớp và số giáo viên đến tuổi nghỉ hưu nhiều qua mỗi năm, cũng khiến lực lượng giáo viên cần bổ sung tăng cao.

"Nhưng dù thiếu người, ngành giáo dục thành phố vẫn duy trì tốt việc dạy và học. Hiện các trường vẫn xoay xở bằng cách tăng số tiết dạy theo định mức của mỗi giáo viên và trả thù lao riêng cho những tiết phụ trội đó', ông Sang cho biết.

Nhằm bù đắp, bổ sung lực lượng giáo viên thiếu hụt cho năm học 2008-2009, ngành giáo dục thành phố cho biết sẽ tuyển dụng 4.322 người trước khi niên học mới bắt đầu.

Theo kế hoạch, Sở sẽ tuyển 882 giáo viên THPT, 1.316 giáo viên THCS, 876 giáo viên tiểu học, 988 giáo viên mầm non... Năm nay, lần đầu tiên ngành giáo dục thành phố tổ chức xét tuyển giáo viên tâm lý giáo dục để làm công tác tư vấn tâm lý trong trường học, và giáo viên dạy các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh bằng tiếng Anh.

Sở sẽ ưu tiên bổ sung nguồn giáo viên cho các quận, huyện ngoại thành xa trung tâm như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú. Ngành giáo dục thành phố rút ngắn số thời gian dạy nghĩa vụ tại khu vực ngoại thành từ 4 xuống 3 năm đối với nữ, và 5 xuống 4 năm đối với giáo viên nam, để khích lệ giáo viên tới làm việc tại các khu vực này, từ năm nay.

Riêng ngành giáo dục mầm non, Sở sẽ khắc phục việc thiếu giáo viên, bằng cách vận động toàn bộ nguồn giáo viên mới ra trường từ các cơ sở đào tạo của thành phố, thậm chí chấp nhận cả giáo viên KT3, chưa có hộ khẩu tại TP HCM, nhằm đáp ứng đủ 1.000 chỗ trống cho các trường mầm non công lập trong năm học này.

Với các trường, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các trường ĐH-CĐ đào tạo nghề các khóa ngắn hạn 3-9 tháng để cung ứng bảo mẫu, giáo viên đảm bảo tay nghề, tránh những tai nạn bạo hành trẻ như thời gian vừa qua.

Theo VnExpress
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Phải có chế độ ưu đãi đặc biệt với giáo viên mầm non.
Ngày gửi: 6/28/2008 10:24:26 AM

Thật sự chúng tôi chỉ cần mức lương trên 2 triệu đối với sinh viên mới ra trường và thêm các khoản phụ cấp, ít nhất lương của giáo viên phải 2,5 triệu thì mới đảm bảo đời sống của giáo viên. Chỉ có như vậy chúng tôi mới toàn tâm toàn ý với trẻ, vì đồng lương thấp nên chúng tôi cứ trông ngóng, dòm ngó xem chỗ nào trả lương cao thì nhảy nên nhiều lúc chăm sóc chưa chu đáo, tôi mong hãy sớm giải quyết cho ngành mầm non chứ dừng đề xuất trên giấy tờ mà hãy thực hiện gấp vì từng ngày có nhiều người bỏ ngành, chúng tôi chạy cơm từng bửa. Mong các ban ngành hãy hiểu nỗi lòng của chúng tôi, yêu nghề nhưng đói quá thì khó mà yêu được.


guest
Mở rộng ngõ cho những giáo viên không hộ khẩu
Ngày gửi: 6/28/2008 11:41:20 AM


Với tình trạng thiếu giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, thiết nghĩ cần phải xem xét và tạo điều kiện cho 1 số giáo viên không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.Trên thực tế, hàng năm ngành mầm non tại các trường: Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Tp. HCM, Đại học Sư phạm và Đại học Sài Gòn đã đào tạo gần 1000 giáo viên tuy nhiên giáo viên có hộ khẩu ở các tỉnh là chiếm đa số. Chính vì thế nếu áp dụng 1 cách cứng nhắc giáo viên tỉnh phải về tỉnh thì không thể nào bù đủ vào chỗ trống thiếu giáo viên như hiện nay. Trong khi đó tại các tỉnh lại xảy ra tình trạng thừa giáo viên.
Cũng phải làm những công việc như các giáo viên khác nhưng nếu giáo viên không có hộ khẩu ( có thể đã có KT3) làm việc tại Tp. HCM,điều đương nhiên không có chế độ biên chế. Từ đó kéo theo mất đi những ưu đãi. Họ cũng cần được quan tâm, cần có cuộc sống ổn định để toàn tâm vào chăm sóc và dạy cháu.




guest

Trường Mầm Non tư thục đã tăng học phí của học sinh sao không lên lương cho giáo viên.
Ngày gửi: 6/28/2008 8:24:18 PM

Ở TP Đà Nẵng,trường mầm non tư thục đã tăng tiền học phí của học sinh mà vẫn không lên lương cho giáo viên là sao? Họ viện cớ là để đầu năm học mới tăng lương. Nhưng thường thì đầu năm học đương nhiên phải lên lưong,nhưng ở đây thì tăng học phí cho học sinh rồi mà không tăng lương cho giáo viên,vật giá ngày càng tăng thế thì làm sao mà sống?Mong các ban ngành giúp đỡ.Cảm ơn nhiều....


guest
Tìm cách tháo gỡ, giải quyết nâng cao đời sống cho giáo viên là điều khẩn thiết
Ngày gửi: 6/30/2008 9:37:39 PM


"Riêng ngành giáo dục mầm non, Sở sẽ khắc phục việc thiếu giáo viên, bằng cách vận động toàn bộ nguồn giáo viên mới ra trường từ các cơ sở đào tạo của thành phố, thậm chí chấp nhận cả giáo viên KT3, chưa có hộ khẩu tại TP HCM, nhằm đáp ứng đủ 1.000 chỗ trống cho các trường mầm non công lập trong năm học này.

Với các trường, lớp mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp cùng các trường ĐH-CĐ đào tạo nghề các khóa ngắn hạn 3-9 tháng để cung ứng bảo mẫu, giáo viên đảm bảo tay nghề, tránh những tai nạn bạo hành trẻ như thời gian vừa qua."
Việc giải quyết của Sở GD&ĐT Tp.HCM như vậy tuy mang tính giải quyết vụ việc, nhưng cũng phản ánh được sự nỗ lực của ngành. Thêm vào đó, chúng ta cũng nên xem xét cách giả quyết hỗ trợ thu nhập của giáo viên sao cho được cải thiện tốt hơn nữa, lúc đó mới mong thực sự thu hút được nhân lực cũng như duy trì lòng yêu nghề mếm trẻ của họ. Cách làm này có lẽ Tp. HCM cũng nên tham khảo ý kiến của Sở GD&ĐT Hà Nội; họ cũng vừa làm được một số việc rất đáng kể cho việc ổn định và nâng cao đời sống của giáo viên mầm non trên địa bàn.
Một ý kiến nho nhỏ nữa cho bài viết (mang tính biên tập): PR (Public Relation) là một nghề, hay chính xác là miêu tả một bộ phận quan hệ khách hàng của một công ty, một cơ quan... chứ không phải là một chức danh như trên có nêu.




guest

Đến bao giờ Giáo viên Mầm Non mới được lên lương?
Ngày gửi: 6/30/2008 10:20:06 PM

Hầu như năm nào lượng giáo viên Mầm Non bỏ nghề ngày càng cao. Và Sở Giáo dục cũng trả lời sẽ xem xét mức lương cho giáo viên thỏa đáng để giáo viên yên tâm hơn trong công tác. Nhưng đã mấy năm rồi tôi vẫn chưa thấy sự cải thiện về mức lương, nếu nhà nước đã đào tậo được giáo viên mà để giáo viên phải tự bỏ nghề tìm việc làm khác để có thu nhập cao hơn. Như vậy có phải là tốn phí đào tạo của nhà nước hay không? Tôi mong Sở Giáo Dục nên có một biện pháp tốt và sớm nhất. Để còn có thể giữ chân giáo viên yêu nghề nhưng phải bỏ nghề vì mức lương quá thấp so với đời sống kinh tế hiện nay.


guest
Nhọc nhằn đồng lương GVMN
Ngày gửi: 7/9/2008 4:37:34 PM


Trường hợp GVMN bỏ nghề hiện nay không con là chuyện hiếm, Với đồng lương như hiện nay không đảm bảo nhu cầu sống đắt đỏ. Mức lương 1,5 triệu/ tháng còn là niềm ao ước của rất nhiều GV. Trương tôi hiện nay có 7 giao viên trung cấp ra trường được 3 năm nhưng la hơp đồng ngắn hạn nên chỉ được hơn 900.000/ tháng, hàng tháng trừ đi các khoản đóng góp, hỗ trợ chỉ con được lĩnh gần 900nghin, còn những giáo viên cao đẳng hợp đồng ngắn hạn mỗi tháng trừ các khoản đóng góp được lĩnh khoảng 1 triệu đồng. Có tháng lấy lương ngậm ngùi ra về vì có quá nhiều công văn, văn bản ủng hộ, quyên góp, tình nghĩa. Vẫn biết rằng lòng thương người như thể thương thân của người việt nam là đáng quy song phải chăng chung ta quá lam dung diều đó. Nhiều lúc chúng tôi chi biết kêu trời.



guest

Bất công trong trường học của tôi .
Ngày gửi: 7/10/2008 12:18:49 PM

Mấy năm trước, tôi có đăng ký làm hè . Trường của tôi có người đi học, nên không đăng ký làm hè, nhưng cũng được BGH trợ cấp từ 200.000 đồng cho đến 500.000 đồng/ tháng, BGH gọi đó là hổ trợ cho những người đi học. Năm nay , tới phiên tôi đi học lên Đại học, nên tôi không đăng ký làm hè , nhưng BGH không hổ trợ cho tôi như những người trước, như vậy có bất công cho tôi hay không? Tôi mong BGH của trường tôi cũng như những trường khác xem xét lại vấn đề này .


guest
Hãy nhìn nhận lại.
Ngày gửi: 7/22/2008 8:29:56 PM


Chúng tôi là giáo viên Mầm Non, là người tạo ra thế hệ Mầm Non tương lai. Tôi nghĩ các Sở, Ban, Ngành nên tạo điều kiện, nhiều ưu ái để những người như chúng tôi có thể tận tâm với nghề, làm tròn trách nhiệm của mình, để không mất tiền, hao hụt ngân sách nhà nước. Tôi nghĩ ngành nào thì ngnàh nhưng ngành giáo viên thì phải có thu nhập tốt mới có thể bám trụ được. Các ban ngành nên thay đổi cách làm việc, nhận thức sâu sắc hơn để đưa ngành giáo dục ngày càng đi lên.



guest

Chúng tôi sẽ sống ra sao?
Ngày gửi: 7/25/2008 9:17:18 PM

Quả thật giá cả thị trường ngày một gia tăng, nhà nước có tăng lương nhưng đó là nhân hệ số cho toàn bộ các ngành nghề của cán bộ công nhân viên chức còn bản thân người giáo viên màm non thì chưa đươc cải thiện. Hỏi chúng tôi và gia đình sẽ sống ra sao mà lúc nào cũng đòi hỏi ở chúng tôi sự nhiệt tình, yêu nghề. Khi còn ngồi trong ghế nhà trường tôi luôn tự hào về nghề của mình và luôn tự nhủ sẽ hết lòng vì trẻ thơ, nhưng ròi khi công tác thì quả thực vẫn yêu nghề nhưng hỏi làm sao có thể tận tâm tận lực khi mà nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn ám ảnh. Mong các ban ngành hãy tìm lối thoát cho chúng tôi, hãy cho chúng tôi cơ hội để có thể yêu nghề.


guest
Mở rộng phạm vi xét tuyển công nhân viên chức.
Ngày gửi: 7/30/2008 12:24:20 PM


Cuộc sống ngày càng khó khăn, năm nay T ra trường đã là năm thứ 3 thế nhưng đồng lương vẫn quá ít ỏi, đủ để lo chi phí cho bản thân. Tôi đã viết đơn xin nghỉ nhưng nhà trường vẫn ưu ái, động viên khuyến khích ở lại. Tôi vẫn chưa yên tâm vì công sứcbỏ ra thì nhiều mà đồng lương thì ít ỏi. Các bậc học khác thì nghỉ đủ 3 tháng, còn chúng tôi phải vào trường sớm để dọn dẹp và trang trí lớp theo chủ điểm. Về nhà thì lo làm giáo án, đồ dùng đồ chơi lên lớp mỗi ngày. Mọi người thấy quá vất vả và viết đơn xin nghỉ là điều đương nhiên. Tôi là giáo viên ở Vũng Tàu, muốn lên Sài Gòn nhưng không thể vào nhà nước đựơc vì không có đủ điều kiên của Sở nêu trên. Tôi thếit nghĩ Sở nên mở rộng phạm vi để ai có năng lực thì được nhận làm công viên chức nhà nước. Xin chân thành cảm ơn!



guest

Ai hiểu ?
Ngày gửi: 8/4/2008 9:15:46 PM

Nghành giáo viên trong sáng thật đó. Đôi lúc bận rộn, nhọc nhằn nhưng với xã hội bây giờ ai cũng bỏ nghành như vậy thì cũng có cái lý do riêng. Nhưng hầu hết là vì sợ mức lương như vậy chắc khổ hoài quá. Biết là khổ, ai cũng bảo nghành giáo viên là cực nhưng nếu không ai làm thì xã hội như thế nào đây.
Nhưng với nghành mầm non có lẽ ít ai hiểu. Biết là khổ nhưng không hiểu sao lại muốn vào. Nhưng khi bước vào thì mình phải có trách nhiệm. Với số lương ít ỏi đó chỉ đủ mua đồ về làm đồ chơi khó mà có tiền tiết kiệm cho bản thân. Khổ cũng biết sao bây giờ? Có ai hiểu không ?



guest
Buồn quá! Mầm Non ơi!
Ngày gửi: 8/7/2008 8:28:34 PM


Tôi thật sự buồn cho những GV Mầm Non.Bởi vì trong cuộc sống hiện nay với tình hình lạm phát cao,giá cả thị trường tăng tới mức chóng mặt.Trong khi đó lương của GVMN thì chỉ "lẹt đẹt"chạy theo. Là GVMN nên tôi hiểu,lương chỉ 500.000d công thêm hỗ trợ của nhà nước khoảng 200.000d.Thử hỏi làm sao có thể trang trải dược,đợi đến khi lương của GVMN tăng tới 2triệu/tháng thì có lẽ những nguòi khác thu nhập tới mấy chục triệu???? Tôi thấy thật khổ quá, mong sao được sự quan tâm của Nhà Nước tăng mức lương hỗ trợ cho GVMN. Nếu không tôi nghĩ sẽ có rất nhiều GVMN khác bỏ việc.và không chỉ bậc học MN mà cả các bậc học khác nũa cũng bỏ nghề thi quả là điều đáng tiếc và là vấn đề lớn đáng lo ngại và quan tâm.



guest

Không biết Sở giáo dục có thấu hiểu cho chúng tôi không?
Ngày gửi: 8/10/2008 9:47:46 PM

Khi tôi đọc được Khi toi doc duoc nhung dong tam su cua cac ban cung la GVMN.Thi toi cam thay duoc su that vong ve nghe nghiep cung nhu muc luong hien tai.Toi la 1 nguoi con doc than khong phai ganh nang gia dinh nhung voi muc luong hien nay thi toi ko du tran trai cho cuoc song.Vi vat gia ngay cang leo thang ma luong GVMN thi dam chan tai cho.Thu that voi cac ban?doi khi ba-me toi benh can co 1 so tien de chua benh.toi phai chay vai du noi de kiem tien chua benh cho me toi.Roi tra dan.Vi voi dong luong it oi nhu the thi lam sao ma danh dum dc.Trong khi gia ca thi...thu hoi nhu the thi GVMN co con yen tam cong tac nua ko?khi cuoc song cua ho co nhieu thu phai lo toan..Toi mong ban nganh hay xem xet lai muc luong cua GVMN de co su dieu chinh hop ly voi muc song hien nay


guest
Thật đáng buồn
Ngày gửi: 8/11/2008 10:23:47 PM


Đọc được những dòng tâm sự của các bạn đồng nghiẹp, tôi cảm thấy thật buồn cho giáo viên mầm non. Nghĩ thấy có người chỉ làm việc có mẫy tiếng đồng hồ và cũng chỉ tiêu hao có chút sức miệng mà họ kiếm được cả chục triệu đồng, Trong khi đó giáo viên mầm non các bạn đã rất vất vả trong việc chăm sóc trẻ lại phải dạy cho trẻ - những mầm non tương lai của đất nước trở thành những con người thông minh, nhanh nhẹn của thế kỷ 21. Tôi có một chị bạn cũng là giáo viên mầm non, sáng phải đi làm từ sớm, chiều thì về muộn. Tính ra cũng phải tới gần 12 tiếng một ngày. Tôi hỏi thì chị nói, nhà nước cũng chỉ quy định 8 tiếng một ngày thôi nhưng với giáo viên mầm non thì khối lượng công việc quá nhiều: nào là thiết kế các hoạt động,làm giáo án, làm đồ dùng đồ chơi, thiết kế các trò chơi cho trẻ, tham gia lớp học làm tranh động để đáp ứng yêu cầu của ngành học, rồi thi tham gia các cuộc thi của ngành, của địa phương..., nếu không tự làm thêm giờ thì không hoàn thành được nhiệm vụ được giao thì cũng bị khiển trách. Nhiều hôm tới chơi nhà chị vào buổi tối, tôi vẫn thấy chị hì hụi vào với đống đồ dùng đồ chơi làm cho trẻ. Chị nói "đang vào chiến dịch nên gần một tháng nay, chị không biết đi chơi tối là gì". Tôi nói đùa với chị "Cả ngày chị chôn mình vào với lũ trẻ, có mỗi buổi tối dành cho gia đình thì lại vùi đầu vào với đống giấy màu, giấy vụn này thì còn làm sao mà giữ gìn được hạnh phúc cho bản thân mình được chứ? Và cũng còn thì giờ đâu mà giao lưu mở rộng kiến thức từ xã hội bên ngoài được?" Chị chỉ biết lắc đầu cười. Con trai chị cũng đang ở độ tuổi mầm non. Nhưng chị mải chăm sóc cho con người mà con của chị lại phải nhờ bà nội hay bà ngoại chăm sóc hộ mới có điều kiện về thời gian để dồn hết tâm huyết vào cho lớp học của mình. Đến thời điểm này, chị đã công tác được gần 10 năm. Các bạn có biết lương của chị bao nhiêu không? 1500000 đồng/tháng và với cường độ làm việc gần 12 tiếng đồng hồ một ngày (chưa kể đêm khuya) các bạn thấy sao? Có lẽ đây là tình trạng chung của ngành học mầm non. Tôi rất mong rằng các cơ quan chức năng hãy quan tâm hơn nữa tới giáo viên mầm non để họ vừa có thể hoàn thành công việc, vừa đảm bảo được cuộc sống và đặc biệt là còn có thời gian dành cho gia đình, cho những người thân yêu của họ.



guest

Tôi thấu hiểu và cảm thông với các bạn
Ngày gửi: 8/12/2008 9:57:56 AM

Tôi cũng đã từng là một giáo viên tiểu họcvà hiện giờ tôi đang sống nơi đất khách quê người.Tôi đã không là một giáo viên nữa mà tôi đã chuyển sang ngành khác, thật ra mà nói tôi đã từng tiếp xúc với nhiều giáo viên ở nước ngoài và hơn nữa các con tôi đang đi học ở đấy.Tôi cảm thấy giáo viên bên này rất được coi trọng , đồ lương của họ rất cao và không cần phải nghĩ đến gì ngoài việc chú tâm vào giảng dạy của mình vì thế kết quả của các con tôi rất cao .Tôi nghĩ ngành giáo dục nước mình không ai là không yêu nghề nhưng ở VN mình cái gì cũng lên cao nhưng lương thì chẳng cao chút nào như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của bạn đồng thời cũng ảnh hưởng đến tất cả .Mình thật sự đồng cảm với các bạn , mong rằng ngành giáo dục sẽ nâng lương cho GV vì họ là người xứng đáng được như vậy vì mầm non tương lai của đất nước phải có sự đãi ngộ với tất cả giáo viên để họ có thể yên tâm đến trường đến lớp mà không phải trăm ngàn mối lo toan sau những buổi đến trường .Có được như vậy thì sẽ không còn cảnh giáo viên bỏ nghề nữa.
Một ngươì bạn phương xa



guest
Cùng một ruột cả
Ngày gửi: 8/24/2008 12:12:49 PM


Nói thì ai nói chẳng được. Những bức xúc của chúng tôi trong bao năm qua có ai giải quyết đâu . Chúng tôi đưa ra ý kiến là bị bát bỏ ngay . Tất cả họ đều chung một xuồng mà. Còn giáo viên chúng ta chỉ là công cụ cho họ sai khiến mà thôi. Ban giám hiệu thì lúc nào cũng chỉ biết nhăn nhó bắt làm cái này làm cái kia. Có lúc đến 8-9h chúng tôi mới rời khỏi trường còn ban giám hiệu thì 4h30-5h là về rồi. Hỏi như vậy có công bằng không? Nếu kiểm tra tốt thì không nói gì còn không tốt thì trừ điểm, phê bình. Chúng tôi cũng có gia đình, vậy thử hỏi đi làm từ sáng mà đến giờ đó mới về thì chúng tôi còn hạnh phúc, còn an tâm làm việc nữa không?


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đề xuất tăng chế độ ưu đãi giáo viên mầm non (25/6)
 Về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2008- 2009. (26/6)
 TP Hồ Chí Minh: Tất tả tìm giáo viên mầm non (23/6)
 Trường Mầm Non Bán Công Hương Sen (25/6)
 Vui chơi đối với trẻ mầm non. (24/6)
 Trường Mầm non Rạng Đông 9 quận 6: tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia " (23/6)
 Hướng dẫn tuyển sinh Mầm non (16/6)
 Phương pháp 'chơi mà học' (13/6)
 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên. (11/6)
 Năm học 2008-2009: TP.HCM sẽ tuyển thêm 3.000 giáo viên. (12/6)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i