Giáo dục mầm non
   "Bèo" như... lương giáo viên mầm non!
 
Năm học 2007-2008, TP.HCM có khoảng 300 giáo viên mầm non bỏ việc. Riêng tại quận 4, năm học vừa rồi có 26 giáo viên mầm non tại các trường công lập xin nghỉ việc, trong đó có 23 người do hoàn cảnh, điều kiện kinh tế khó khăn.

Đi dạy mà vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình!
Cô Linh Phương, giáo viên lớp chồi thuộc Trường Mầm non tư thục 1 cho biết: "Năm đầu tiên đi làm, lương em được 1,3-1,4 triệu/tháng. Tháng 8 học trò nghỉ hè, cô giáo không có lương. Mỗi năm được thưởng một lần duy nhất vào dịp Tết và tiền thưởng là 200.000 đồng. Nghe đâu năm nay em được tăng lương, chắc được 1,5-1,6 triệu/tháng".

Với mức lương trên, Phương chỉ đủ trang trải tiền nhà, ăn sáng, ăn tối và tiền xăng xe một cách tằn tiện. Các khoản chi tiêu khác thì vẫn phải trông chờ vào gia đình. Riêng tháng hè, gia đình phải chu cấp toàn bộ. Phương chia sẻ: "Tháng 8 vừa rồi em phải xin mẹ gần 2 triệu đồng để chi tiêu và trả nợ. Ra trường, có việc làm mà vẫn phải ngửa tay xin tiền gia đình, không biết sau này thế nào".

Nhiều trẻ mầm non phải có cô giáo dỗ dành thì mới chịu ăn. (Ảnh: Đ.T)

Cô giáo D.A, cùng trường với Phương thì khá hơn vì đã có thâm niên trên 9 năm. Cô D.A khoe: "Hiện tại lương mình cao nhất trường, được khoảng 2,2-2,3 triệu/tháng. Lương của mình thật sự không đủ tiền mua sữa cho con. Đi làm nhưng không trông mong là đồng lương sẽ đủ chi tiêu cho riêng mình".

Nói rồi, cô A. ngậm ngùi: "Nhiều phụ huynh không tin là lương chúng tôi như thế. Nhiều người cho rằng lương giáo viên thấp nhưng có thêm những khoản khác. Khoản “khác” mà phụ huynh nghĩ tới là tiền bồi dưỡng của cha mẹ học sinh. Nhưng trường chúng tôi có quy định giáo viên không được nhận phong bì, quà cáp từ phụ huynh. Ai vi phạm sẽ bị kỷ luật".

Cô Ngọc Hân, giáo viên một trường mầm non ở Gò Vấp cho rằng đồng nghiệp của mình đã gộp hết các khoản vào thì mới ra được 1,3-1,4 triệu đồng/tháng. Nếu chỉ tính lương không thì khoảng 800.000 đồng/tháng. Cô Hân nhẩm tính, lương vài trăm cộng thêm tiền ăn và làm ngoài giờ thì mới được bằng đó. Chưa kể, tháng nào học trò vắng nhiều là tháng đó... đói. Cô Hân cho biết: "Nếu tháng nào học trò đi học đầy đủ thì cô giáo có được 100.000-150.000 đồng tiền thưởng, nếu học trò vắng nhiều là bị cắt khoản này".

Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng GD mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, đã từng so sánh: "Hiện nay giáo viên mầm non trình độ cao đẳng mới ra trường có mức lương 1-1,5 triệu đồng/tháng. Tết chỉ được vài trăm ngàn đồng tiền thưởng. Giáo viên trình độ trung cấp mới ra trường thu nhập còn thấp hơn. Trong khi đó một người giúp việc (chỉ học qua lớp đào tạo hai tháng) có mức lương 1,5 triệu đồng/tháng cộng với chi phí ăn, ở tại gia đình chủ nhà, có lương tháng 13 trong dịp Tết, được may quần áo mới trong dịp lễ, thuốc men khi ốm đau... Tính ra, thu nhập của giáo viên mầm non còn thua cả người giúp việc".

Còn cô Linh Phương thì so sánh: "Bạn mình, học trung cấp ra, làm kế toán ở một siêu thị, lương cũng được 2 triệu đồng mà ngày làm có 8 tiếng. Còn tụi mình thì tối về có khi chưa được nghỉ ngơi. Thứ 7, CN thường phải vô trường để làm đồ dùng dạy học".

Áp lực nhiều còn bị "bắt đền" oan!
Cô Thùy Trinh, giáo viên mầm non Sao Mai 13 kể về một trong nhiều lần mất ngủ của mình: “12h khuya, phụ huynh gọi điện tới mắng giáo viên vì nhóc con không chịu ngủ và kêu là cánh tay bị đau. Cả ông bà nội ngoại đều có mặt để xem bệnh tình của cháu, nhưng cu cậu vẫn một mực kêu bị đau vì... té ngã ở trường”.

Chuẩn bị cho cháu ra sân chơi trò chơi. (Ảnh: Đ.T)

Nghe con kêu la như vậy, phụ huynh không chịu được đành phải bắt đền cô giáo. 12h khuya nhưng phụ huynh một mực yêu cầu cô giáo đến để giải quyết. Cô Trinh cũng không nghĩ ra cách nào khác hơn là đến nhà. Sau khi xoa dịu phụ huynh và ông bà nội ngoại, cô Trinh xin phép được chơi trò chơi với cháu. Hát hò, nhảy múa cùng cô một lúc, cu cậu quên là tay mình đang bị “đau” và làm những động tác múa y như cô giáo. Lúc này, cả nhà mới biết con mình… nhõng nhẽo! Cô Thuỳ Trinh nói: “Đây là một trong những áp lực của cô giáo mầm non. Học sinh nóng, lạnh, khóc nhè, không chịu ăn… phụ huynh đều “bắt đền” cô giáo”.

Bà N.T.N, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non tư thục 5 chia sẻ: “Giao trẻ cho phụ huynh xong là chúng tôi hồi hộp. Chỉ cần nghe chuông điện thoại hoặc chuông cửa là giật bắn người. Chuyện phụ huynh đến mắng vốn vì còn mình không khoẻ, nóng sốt, không vui cười… là chuyện bình thường. Có những phụ huynh tin lời con trẻ, kéo cả dòng họ đến bắt đền cô giáo”.

Còn cô Linh Phương thì cho rằng, không một giáo viên mầm non nào làm việc dưới 10 tiếng đồng hồ một ngày. Và tình trạng thiếu giáo viên là tình trạng chung nên hầu hết các trường đều phải dồn lớp. Vì thế, mỗi lớp có 2 cô giáo phải chăm sóc khoảng 50 cháu. Cô Phương nói: “Một ngày làm việc bắt đầu từ 6h30 và kết thúc khi đã hết học sinh. Không ít lần phải ở lại đến 8-9 giờ vì phụ huynh bận chưa đến đón con”.

Cô Phương kể về một ngày làm việc của mình: 6h30 sáng có mặt tại trường để làm vệ sinh phòng học và đón cháu. 7h tập thể dục cùng cháu. 7h30 vừa trông cháu vừa dọn bàn ăn chuẩn bị ăn sáng. 8h30–9h15 bắt đầu tiết học với các môn: tô màu, hát, vẽ, nặn đất sét… 9h15–10g dạy cháu chơi trò chơi hoặc ra sân hoạt động. 10h–11h: dọn bàn ăn, hướng dẫn cháu rửa tay lau mặt, dọn dẹp lớp học. 11h–14h: dọn dẹp phòng, sắp xếp chiếu gối, cho cháu ngủ. 14h-15h hướng dẫn cháu học năng khiếu. 15h chuẩn bị ăn xế. 15h30: vệ sinh cháu, thay quần áo, quản cháu chơi trong lớp. 16h15–16h30 trả cháu. Buổi tối, các cô giáo phải soạn giáo án, viết lại sổ quan sát, báo cáo…

Phương còn nói thêm: “Lau nhà, giặt khăn, dọn vệ sinh… hai cô giáo thay nhau làm trong khi người kia quản cháu. Người mẹ chỉ phải chăm sóc một đứa con, còn chúng tôi thì mỗi người chăm sóc ít nhất là 20 cháu”.

Theo Tin Tức
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


pol_cho

Giáo viên Mầm Non vẫn bị coi thường.
Ngày gửi: 9/3/2008 4:12:08 PM

Mọi người vẫn biết rằng thế hệ mầm non là trụ cột là nền tảng của một tương lai tốt đẹp. Nhưng mọi người không hề coi trọng người dạy dỗ chăm sóc cho thế hệ mầm non. Có thể nói công việc của người GVMN nó kkông cụ thể như những ngành khác mà là 1 công việc bao gồm nhiều mà toàn những việc đòi hỏi sự tận tụy chịu khó kiên nhẫn...vậy tại sao GVMN ko được hưởng mức lươnng thỏa đáng. GVMN cần được các cấp lãnh đạo quan tâm và hãy có những biện pháp cụ thể phù hợp với nguyện vọng của họ chứ họ thật sự tội nghiệp!? Người làm cha làm mẹ có thể 1 ngày 24h họ ở bên con mình 12h mà trong 12h đó cháu ngủ hết 10h chỉ còn 2h chăm con, còn 12h còn lại con họ phải ở với cô giáo, cô gió ko chỉ chăm con họ trong suốt từ 10h-12h mà còn chăm cho hơn 20 đứa trẻ khác ...vậy công việc của cô giáo MN phải được đền đáp cho xứng đáng.


guest
Thật bất bình cho giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 9/3/2008 8:40:19 PM


Cần quan tâm hơn hơn cho những giáo viên Mầm Non, họ làm việc cũng vì yêu nghề, mến trẻ, cũng vì cuộc sống của mỗi người. Vậy mà có những phụ huynh còn này nọ...với họ nữa, thật bất bình.
INH




guest

Tâm tư của các giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 9/4/2008 3:11:45 PM

Giáo viên Mầm Non không có thời gian chăm sóc gia đình và con cái vì mất 2/3 thời gian trên lớp và trường. Vậy nhưng nỗi khổ tâm này thì ai hiểu cho họ? Đồng lương thì thấp mà thời gian bỏ ra thì quá nhiều mà nhiều người không hiểu cho họ. Mong nhà nước và các cấp trong ngành giáo dục sẽ có giải pháp để giúp đỡ giáo viên Mầm Non.


guest
Tâm tư giáo viên.
Ngày gửi: 9/4/2008 6:54:21 PM


Tôi cũng là một giáo viên, tôi dạy ở trường Mầm Non tu thục Vàng Anh tại thị trấn liên nghĩa huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng. Khi tôi mới vào dạy chủ cơ sở trả cho tôi lương là 500 ngàn 1 tháng, các loại sổ sách nhà trường đều lo cả đồng phục nhà trường đều cho. Sáng chúng tôi ăn sáng tại trường có gì ăn nấy, cơm trưa nhà trường không thu tiền. Tất cả các khoản cho tiết dạy nhà trường đều lo vì vậy cô chủ trường cũng không dư gì cả. Vì sự nghiệp Giáo Dục gia đình cô 5 chị em gái đều là giáo viên mầm non nay vì giá cả thị trường cô trả lương trung cấp cho chúng tôi là 2 triệu đồng 1/ tháng, với bằng trung cấp công việc chúng tôi làm thì sáng 6h45 có mặt tại trường, 17 giờ chúng tôi về cô ở lại trông coi trả trẻ có chuyện gì phụ huynh thách mắc cô là người đứng ra giải quyết không để mất lòng phụ huynh với giáo viên chúng tôi. Khi làm sai cô cũng la và khiển trách như tính tình cô vì cô việc và chúng tôi sai nên không ai giận cô, năm nay tôi đã làm với cô là năm thứ 6 đồng lương chúng tôi lãnh trọn có những lúc đồng tiền cô thu vào trả lương cho chúng tôi cô chỉ còn dư 2 đến 3 triệu đồng. Chúng tôi cũng rất lo vì sợ cô bỏ trường kinh doanh qua việc khác như từ một nhóm trẻ cô đã được cơ quan ban ngành cấp cho cô thành lập trường, các cô phụ lương cũng ổn định 1.2 đến 1.4tr/ tháng. Các bạn nói các trường tư thục tôi rất buồn vì tôi cũng là giáo viên dạy tư thục đã 6 năm có dịp bạn ghé thăm trường tuy không khanh trang đồ sộ như đầy đủ cho cháu học tập, cô rất hiếu khách lại là một người dân tộc thái. Tôi rất buồn vì có những giáo viên cô dành ưu tiên cho họ nhưng họ vẫn bỏ cô đi dạy ở một trường công lập. Khi lương chúng tôi chỉ 1,5tr thì lương của cô ta là 1,8tr tôi lên án giáo viên như vậy họ có tài như ko có đức họ giỏi thì phải có người chủ giúp đỡ họ thì tay nghề họ mới lên được. Họ ko nói sớm với cô mà đến ngày đi làm họ mới trả lời cô, họ không đi dạy làm tập thể giáo viên chúng tôi khinh thường thôi vài lời tâm sự nói thì dài dòng lắm có dịp bạn ghé thăm ngôi trường chúng tôi đang làm nhé.



guest

giáo viên mầm non khổ hơn làm dâu.
Ngày gửi: 9/5/2008 7:31:17 PM

Thật sự hết sức cảm thông cùng bạn đồng nghiệp, bởi tôi cũng là giáo viên mầm non. Hơn 15 năm trong nghề lương hơn 2,2 triệu/1 tháng. Trong khoảng thời gian ấy phải gánh chịu biết bao lời trách móc của phụ huynh khó tính. Đôi lúc rất buồn mỗi khi nói chuyện với người khác, họ biết là giáo viên mầm non, họ hỏi "giáo viên mầm non cũng soạn giáo án nữa hả, tưởng chỉ trông trẻ thôi chứ". Họ đâu biết rằng giáo viên mầm non cực khổ biết bao vừa dạy vừa dỗ. Đôi khi bị phu huynh trách mắng mỗi khi cháu bị làm sao. Lương không đủ chi tiêu mà đêm về ngủ không yên giất sợ có điện thoại trách mắng của phụ huynh. Đúng là khổ hơn làm dâu.


guest
Muốn đổi nghề thật khó
Ngày gửi: 9/5/2008 7:33:18 PM


Giáo viên tụi em làm việc từ 6h30 đến khi trẻ trả hết trẻ mới được về, mà nhiều khi chẳng thể về còn phải ở lại trang trí lớp (vì cứ một tháng thay đổi chủ đề một lần), nếu có thì về nhà phải làm đồ dùng cho tiết học ngày mai, soạn giáo án nữa, mà đồ dùng cho trẻ đâu phải là ít ví dụ như mai có tiết toán lớp lá mà cứ cho một lớp là 30 cháu mà dạy số mười chủ đề là thế giới động vật các con vật nuôi trong nhà thì tụi em phải làm ít nhất 300 con vật cho các bé, chưa kể đồ dùng của cô nữa và phần củng cố nữa, mà mọi người ai cũng biết rằng chăm sóc một đứa trẻ đâu phải dễ, lo cho bé ăn, ngủ, vệ sinh ...Mà trẻ em thì hiếu động ngã một cái là ba, má lên mắng vốn, thậm chí những chuyện không có nói cho có, thực tâm em rất muốn học ngành khác nhưng thời khóa biểu như thế chẳng có thời gian mà học ....Vậy mà tiền luơng thấp những vật dụng đồ đồ dùng đồ chơi tự bỏ tiền ra mà làm (thậm chí nguời bán đồ dùng cho tụi em phải nói sao kỳ vậy đáng lẽ khoản đó nhà trường phải trả chứ ). Bạn em thừơng hay nói đùa ngành này đứa nào không có nguời yêu là ế vì làm gì có thời gian quen ai cơ cứ . Đó là đều em muốn nói nhưng không thể nói ra hết được vì chỉ có người trong nghề mới hiểu.



guest

Mất niềm tin vào nghề mầm non
Ngày gửi: 9/5/2008 9:50:45 PM

Tôi cũng là giáo viên, tôi mới ra trường được một năm, đi làm đươc mấy tháng, tôi thấy quá cực và căng thẳng, tôi cảm thấy buồn vì mình đã chọn sai con đường cho tương lai, rồi bị áp lực từ phụ huynh đến bà chủ trường, hiện tại tôi đang mất phương hướng cho tương lai của minh. Tiếp tục theo nghề cũng không được, bỏ cũng không xong. Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao với ngành mầm non .


guest
Chia sẻ
Ngày gửi: 9/5/2008 10:25:23 PM


Tôi thương những cô giáo Mầm Non, họ thật là khổ trăm đường mà không được sự quan tâ thỏa đáng với sức lao động mình bỏ ra.



guest

Đừng ham làm trường chuẩn quốc gia
Ngày gửi: 9/6/2008 10:58:22 AM

Tôi mới xin vào trường chuẩn quốc gia lớn ở quận nội thành, vào rồi muốn ra, cứ tưởng làm trường lớn lương sẽ đỡ hơn nhưng vào rồi mới thấy, chưa có tiền mà thấy tốn tiền, tiền mua đồ trang trí lớp cả triệu đồng, ngay cả muốn photo giấy cũng phải ra ngoài vì tuy phụ huynh co mua cho trường máy photo để cho cả trường mà ban giám hiệu không cho giáo viên sử dụng, máy ép cũng bắt giáo viên mua. Một lớp có 4-5 cô, phụ huynh muốn cho cũng khổ mà không cho cho quà cho giáo viên thì cũng tội. Một lớp 70 trẻ thì đã muốn không còn chỗ ngủ, chỗ chơi, nheo nhóc, chật. Nếu có con thì tôi không bao giờ cho con học trường lớn đâu.


guest
Tăng lương nhưng các chi phí lại giảm!
Ngày gửi: 9/6/2008 11:05:23 AM


Đọc bài nay em đã bật khóc. Thật sự em cũng muốn bỏ nghề như những cô giáo khác, mức lương như thế này em thật sự không sống nổi, có bao giờ mọi người có ý nghĩ rời khỏi thế giới này...lạm phát tăng nhanh, nhà nước cứ bảo tăng lương nhưng đó chỉ là cái tiếng, tăng thì cũng chẳng bao nhiêu, rồi lại giảm các chi phi khác, cũng đâu đó như cũ, bên trong chủ yếu cốt lõi vấn đề cũng như thế mà thôi, vậy tăng làm gì? Chỉ có cái vỏ không có cái ruột.



guest

Buồn!
Ngày gửi: 9/6/2008 8:14:57 PM

Em là một sinh viên của ngành mầm non. Nghe những lời của các chị đi trước thực sự em rất buồn cho ngành ta làm thì cực trăm bề khăn vậy mà những gì chúng ta nhận được thì có mấy ai hiểu rõ. Những khi đi thực tập nhìn thấy những gì mà sau này mình phải làm em rất run. Em mong sao các cấp chính quyền cần quan tâm gíup đỡ những người giáo viên và để họ yên tâm công tác.


guest
Giáo viên Mầm Non ngày nay.
Ngày gửi: 9/6/2008 10:25:29 PM


Tôi rất đồng tình với các bạn vì ngày nay với mức lương eo hẹp không đủ chi tiêu trong một tháng cho bản thân thì nói chi lo cho gia đình. Nhưng tiền không đủ mà tinh thần thoải mái thì còn đở như chúng tôi thật khổ vì ngay khi bắt tay vào năm học mới BGH đã đưa ra những mục tiêu, qui định thật chặt cứ hễ lớp nào bị phụ huynh góp ý là bị trừ 1 điểm hoặc bị hạ bậc ....mà làm sao chiều hết lòng phụ huynh được. Điều mà chúng tôi mong ước là Ban Ngành hãy quan tâm giảm bớt công việc đối với giáo viên. Đôi khi tôi gửi con cho đồng nghiệp vào những tháng phải thi tay nghề các cô phải rèn con để đạt kết quả tốt khỏi phải bị trừ điểm. Thử hỏi áp lực công việc như vậy thì làm sao chúng tôi có thể đảm bảo tốt công tác cả năm học được.



guest

Osin cao cấp!
Ngày gửi: 9/7/2008 1:12:58 PM

Nghe mà xót xa. Em đã ra trường được hơn 1 năm. Mức lương hiện tại bây giờ của em là 1.500000. Không đủ để trang trải cuộc sống riêng của mình, phải chăm sóc những đúa trẻ từ 12tháng tuổi thật vất vả, chưa có gia đình nhưng không khác gì một bà mẹ trẻ. Vậy mà phụ huynh có biết đâu họ chỉ quan tâm cháu có ăn được không, có khỏe không nếu có vấn đề gì là chất vấn cô, tỏ thái độ không hài lòng và khinh thường gv. Những lúc như vậy em cảm thấy thật bất công, cô giáo không khác gì 1 Ôsin chỉ có điều khác nhau ở chỗ có bằng cấp mà thôi. Bỏ nghề? Bao nhiêu lần em đã có nghĩ đó, nhưng biết làm gì khác với tấm bằng trung cấp sư phạm, muốn gắn bó với nghề nhưng lương thì quá thấp, ngành giáo dục vẫn chưa quan tâm lắm cho các chị em. Thực sự nhiều lúc em cảm thấy bế tắc. Đến bao giờ cuộc sống mới khá lên được?


guest
Thật đáng thương cho GV MN !
Ngày gửi: 9/7/2008 2:03:56 PM


Giáo viên MN công việc thì nhiều mà lương chẳng được bao nhiêu. Đã vậy công việc còn chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Ai mới nhìn vào cứ tưởng GVMN là sướng lắm, chỉ có người trong nghề mới hiểu hết được nổi khổ của nghề. Hiện nay đa số GVMN bỏ nghề chẳng có gì là lạ, nhiệt huyết với nghề thì nhiều mà đồng lương thu vào không đủ để nuôi sống bản thân huống gì nói đến chuyện nuôi sống gia đình. Tôi nghĩ, nếu lương GVMN sắp tới mà vẫn giữ nguyên hiện trạng như bây giờ thì có thêm rất nhiều GV nghỉ việc, không biết lúc đó ngành MN sẽ như thế nào? Vì hiện nay cầu vượt cung mà GV MN thì quá vất vả, liệu còn lại được bao nhiêu người ở lại để tiếp tục gắn bó với nghề? Lương thì không tăng mà vật giá thì tăng đến chóng mặt, bên cạnh đó yêu cầu công việc đưa ra quá nhiều, chiếm hết thời gian thì làm sao GVMM có thể yên tâm công tác được? Thật là một áp lực nặng nề đối với GV MN chúng tôi. Kính mong Nhà nước và các cấp lãnh đạo quan tâm tới các chế độ của ngành MN nhiều hơn để đời sống GV được cải thiện mà yên tâm công tác.



guest

Nếu lương không tăng ?
Ngày gửi: 9/7/2008 2:35:48 PM

Thật là bất bình khi giáo viên Mầm Non vừa bị khinh thường, vừa phải lo lắng đủ thứ mà đồng lương lại thấp. Nếu đồng lương cứ thấp hoài có lẽ tất cả giáo viên mầm non sẽ bỏ việc và đi học ngành khác mất.


phuongthao_hos
Nản...
Ngày gửi: 9/7/2008 6:56:01 PM


Không nghe chuyện nghành mình thì thôi chứ nghe xong thì thấy nhức đầu... vì công việc của giáo viên mầm non quá cực mà lương thì quá eo hẹp... đồng lương không đủ để trang trải cho một cuộc sống đời thường của giáo viên thì cứ cái đà này thì giáo viên bỏ nghề càng nhiều. Mà tình hình này không bỏ nghề thì chuyện lạ. Vì vậy mong sao nhà nước quan tâm đến đời sống giáo viên mầm non không thì nguy...



guest

Nói mà thấy buồn?
Ngày gửi: 9/8/2008 8:16:15 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non. Các bạn còn có lương ngay chứ trường chúng tôi đi làm chỉ ứng thôi. Nói mãi rồi hiệu trưởng mới thanh toán lương cho chúng tôi từ tháng 3 đến tháng 6, mà trả rất thấp. Bình thường mọi năm tháng 6 được tính 26 ngày công. Nhưng bây giờ mang tiếng được nghỉ hè mà lại trừ hết lương của ngày nghỉ đi. Vậy cho nghỉ hè để làm gì nữa, thật khổ cho những gvmn. Giờ vào năm học rồi mà tháng 7, tháng 8 đã được thanh toán đâu? Buồn hết tiền chỉ lên ứng. Mà biết lương được bao nhiêu mà ứng. Các bạn vẫn còn sung sướng lắm.


guest
Vẫn là vấn đề lương
Ngày gửi: 9/9/2008 6:29:57 AM


Trường các bạn đi làm có được ít nhưng cũng được trả lương hàng tháng còn trường chúng tôi đi làm cả tháng còn không có lương , kêu lên hiệu trưởng bảo hiệu trưởng củ bàn giao không rõ tiền nên không biết còn nợ những khoản gì để thanh toán luơng cho giáo viên . Các xếp đuợc lương của nhà nước đã hơn 2 triệu đồng người nào thấp nhất cũng 1.6 triệu đồng rồi còn lo gì cho giáo viên hợp đồng chúng tôi nữa.



guest

Tăng lương giảm áp lực.
Ngày gửi: 9/9/2008 8:33:00 PM

Tôi là một sinh viên Sư Phạm Mầm Non hiện tại đang đi thực tập tôi thấy rất áp lực. Nhưng vì yêu nghề mến trẻ tôi chấp nhận và luôn cố gắng, nhưng càng ngày tôi càng thấy chán và lo sợ khi đi làm với mức lương quá thấp không đủ trang trải cho cuộc sống sau này. Tôi rất mong nhà nước quan tâm đến ngành của chúng tôi.


guest
Tất cả chỉ vì lương.
Ngày gửi: 9/9/2008 10:27:49 PM


Là giáo viên Mầm Non ai cũng nghĩ mình sẽ được quan tâm thật nhiều, sẽ được nhiều niềm vui. Nhưng sự thật thì ngược lại, hết áp lực công việc, đến nỗi khổ của gánh nặng cơm áo gạo tiền. Vật giá leo thang, tiền lương dậm chân tại chỗ. Hướng ra cho GVMN ở đâu khi dạo này tư tưởng bỏ nghề của họ ngày càng bùng lên mãnh liệt, lương ơi khi nào mới tăng?



guest

Nỗi lo khi sắp ra trường.
Ngày gửi: 9/10/2008 1:01:34 PM

Là một sinh viên ai cũng mong nhanh chóng ra trường để đi làm kiếm thu nhập tracng trải cho cuộc sống gia đình. Tôi cũng vậy. Nhưng mỗi lần nhớ đến hai tiếng Mầm Non là lòng tôi chạnh buồn. Bởi đặc trưng của ngành này khác xa rất hiều so với các bậc học khác. Mà có lẽ chỉ có những người trong nghề mới hiểu hết. Nỗi lo lắng với bao bộn bề lo toan khiến tôi giật mình sợ hãi. Chưa kể đồng lương ít ỏi không đủ mưu sinh. Nhưng mấy ai hểiu được nỗi vất vả này? Trái lại chúng tôi còn chịu biết bao áp lực từ mọi phía. Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa ra trường mà tôi ước ao chỉ mãi khoác lên mình chiếc áo sinh viên ngày nào. Có lẽ tôi là người không chịu khó nhưng thực sự không có ai trong nghề không phải thốt lên vì khổ. Nhân đây tôi cũng muốn Bộ Giáo Dục quân tâm hơn nữa đến GVMN để chúng tôi có thêm nghị lực tiếp tục với sự nghiệp của mình.


guest
Cứ đợi rồi lương sẽ tăng thôi mà.
Ngày gửi: 9/10/2008 2:52:55 PM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non, nhưng tôi dạy ở nông thôn Bạc Liêu, tôi chỉ dạy có một buổi thôi, nghe mấy chị than thật não lòng, nhưng biết làm gì hơn, bây giờ chỉ đợi lương sẽ tăng thôi mà...



guest

Hứa nhưng sao chẳng thấy thực thi đâu cả....?
Ngày gửi: 9/10/2008 7:00:57 PM

Không biết có bao nhiêu bài viết về nỗi niềm GVMN trong thời buổi hiện nay, nào là khổ, nào là lương eo hẹp, nào là bị coi thường. Vậy mà chính phủ, nhà nước đã làm được gì cho họ. Chờ đến khi nào? Chờ đến khi hàng loạt GV bỏ nghề rồi mới mới hứa này, hứa nọ. Hứa rồi vẫn thế? vì sao? Tôi bức xúc vô cùng, phải giải quyết ngay, cần ưu tiêi giải quyết bức xúc của hàng loạt con người đang tham gia vào công việc nền tảng để phát triển đất nước chứ! Cứ để thế này đến bao giờ?


guest
Đã khổ nay càng khổ hơn
Ngày gửi: 9/10/2008 7:17:31 PM


Là GVMN đã là khổ lắm, các bạn đã biết về cái khổ của nghề OSin cấp cao này rồi. Làm từ sáng đến chiều, đi chăm con người ta còn con mình, gia đình mình ai chăm? Có phụ huynh nào nghĩ đến cái khổ này chưa? Đã thế tối về vừa mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi một tý vừa phải tranh thủ thời gian ở bên gia đình, con cái. Vậy mà ... ít có GVMN non nào được nghỉ vì còn phải giáo án, sổ sách đủ các thứ. Có người nói đã là GV thì ai mà chẳng giáo án? Thế nhưng GV viên các cấp khác đi làm theo tiết dạy hay đi cả ngày như chúng tôi? Giáo án sọan một lần dạy được cả khối còn chúng tôi 2 giáo viên cùng 1 nhóm lớp, cùng dạy một nhóm trẻ mà phải soạn hai bài khác nhau..., rồi đòi hỏi phải đổi mới, đồ dùng này, đồ dùng nọ. Mà làm đồ dùng thì phải tự bỏ tiền túi ra mua nguyên vật liệu, rồi thời gian phải tranh thủ giờ nghỉ trưa, buổi tối làm tối mặt tối mũi cho kip tiết dạy, Còn GV cấp khác thì sao? Đồ dùng có sẵn ở trường, được nhà nước mua đồ dùng dạy học, các GV có thể sử dụng chung đồ dùng cho 1 tiết dạy. Bấy nhiêu vất vả chưa đủ, năm nay còn khuyến khích soạn bài bằng giáo án điện tử mà tất cả mọi chi phí ở đâu ra? Chúng tôi phải bỏ tiền túi cả. Nếu như vậy thì chúng tôi đi làm chỉ là cống hiến cho nhà nước vì lương chỉ đủ cho từng đó việc.



guest

Dân trí.
Ngày gửi: 9/12/2008 9:00:06 AM

Em hiện đang là sinh viên ngành này, em nghe nói ở nước ngoài giáo viên Mầm Non rất được tôn trọng và đồng lương cao, vì sao: Vì dân trí của họ cao, chính phủ của họ rất quan tâm đến sức khỏe và tri thức của người dân. Lương của giáo viên Mầm Non sẽ không thể tăng nếu ngay đên chính phủ cũng còn thờ ơ. Nếu bộ máy chính phủ muốn phát triển hãy lắng nghe ý kiến của mọi người.


guest
Suy nghĩ thêm
Ngày gửi: 9/14/2008 3:54:17 PM


Mình thật buồn vì cô giáo mầm non vẫn chưa thực sự được xem trọng. Nhiều khi mình có cảm giác cô giáo chưa được xem là cô giáo. Rất nhiều phụ huynh còn hiểu sai lầm, tưởng cô giáo mầm non chỉ là người giữ con cho ba mẹ, cho ăn, cho ngủ, múa hát cùng trẻ con cho vui chứ chưa hiểu nhiệm vụ của cô là một nhà giáo, bên cạnh việc chăm sóc còn một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là ươm mầm, dạy dỗ và phát triển toàn diện mọi mặt cho các cháu..



guest

Rất mong được sự giúp đỡ của Sở GD Tp HCM
Ngày gửi: 9/15/2008 9:45:03 PM

Tôi là một giáo viên của trường tư thục Ngôi Nhà Nhỏ (16 Phan Liêm, Q1) tôi làm ở trường 3 năm mà không hề có bảo hiểm, lương thấp(1tr6). Khi tôi yêu cầu tăng lương thì nhận được ở trường một câu trả lời rằng nếu không thích thì nghỉ, một ngôi trường họat động như thế mà Sở Giáo dục vẫn để như thế sao? và có rất rất nhiều vấn đề mà Sở Giáo dục vẫn chưa biết...


guest
Mong muốn được xã hội quan tâm
Ngày gửi: 9/18/2008 9:31:17 PM


Giáo viên mầm non thật quá vất vả, nhưng lại không được xã hội tôn trọng. Cũng là giáo viên nhưng chúng tôi không được xã hội tôn trong. Thật buồn và thất vọng khi bao nhiêu những ấp ủ khi còn là sinh viên trên giảng đường đại học chỉ là những ước mơ "xanh",đồng lương quá thấp đã không thể cháp cánh cho ước mơ ấy bay cao bay xa được mà có nhiều người đã giữa đường đứt gánh, còn chúng tôi gánh cũng sắp đứt gãy vì niềm tin cũng đang mất dần....



guest

Các cô cố lên.
Ngày gửi: 11/2/2008 10:26:57 PM

Là phụ huynh tôi thực sự cảm thông với những áp lực mà các cô đang phải gánh trên vai, nhưng tôi tin tưởng rằng có rất nhiều, rất nhiều phụ huynh thực sự trân trọng công việc các cô đang làm, các cô hãy tin tưởng và nghĩ rằng mình đang làm việc tốt và có ích cho xã hội các cô nhé.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non trong năm học mới. (28/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học tại Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh (27/8)
 Năm học 2008-2009: Đầu tư xây mới, thay thế 17 trường mầm non (27/8)
 Năm học 2008-2009: “Siết chặt” các trường mầm non ngoài công lập (26/8)
 2.772 người trúng tuyển công chức ngành GD-ĐT (25/8)
 Tập huấn hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy về GDMN (19/8)
 Ngày khai giảng gần kề. (19/8)
 Năm học mới vẫn thiếu giáo viên mầm non (18/8)
 Hướng dẫn chuẩn bị khai giảng (16/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học 2007-2008 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 2008-2009 (16/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i