Giáo dục mầm non
   Trường mầm non nhận trẻ từ 8 giờ: Không khả thi
 

Đến bao giờ công sức của giáo viên mầm non được tính đúng, tính đủ?
Xung quanh vấn đề chi trả phụ trội cho giáo viên mầm non, Giáo Dục TP.HCM đã có bài phản ánh: "150 ngàn trẻ mầm non sẽ phải đi học muộn" (số 627, ngày 11-2). Sau khi báo phản ánh không chỉ phụ huynh kêu trời mà nhiều hiệu trưởng trường mầm non cũng cho rằng việc nhận trẻ lúc 8 giờ sẽ không khả thi...

Hãy đứng vào vị trí của phụ huynh
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều trường nhận trẻ rất sớm. Thậm chí Trường Mầm non Tuổi Ngọc, Q.8 còn nhận trẻ từ lúc 6 giờ 30 phút. Bà Hoàng Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Khoảng 6 giờ 30, các giáo viên đã có mặt ở trường để làm vệ sinh phòng học. Thấy bảo vệ mở cổng là phụ huynh, phần lớn là những phụ huynh đi làm xa đưa trẻ vào lớp. Mặc dù chưa đến giờ nhận trẻ nhưng giáo viên vẫn phải đón các bé. Tôi nghĩ không chỉ Trường Tuổi Ngọc mà các trường mầm non khác cũng sẽ làm như vậy, không giáo viên nào đành lòng để phụ huynh và trẻ đứng ngoài cổng...".

"Nếu 8 giờ mới nhận trẻ thì trước 8 giờ, các trường tổ chức ăn sáng, trẻ nào ăn thì tới sớm. Vì vậy ngoài tiền ăn, nhà trường có thể thỏa thuận với phụ huynh thu thêm tiền phục vụ", bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó phòng GD-ĐT Q.3 đề xuất.

Về vấn đề tổ chức ăn sáng, từ nhiều năm nay các trường mầm non đã thực hiện. Vì đây là dịch vụ nên ngoài tiền ăn, nhà trường còn thu thêm tiền phục vụ. Chẳng hạn như Trường Mầm non 12 (Q.Tân Bình) thu tiền ăn sáng là 6 ngàn đồng/cháu, trong đó tiền ăn 4 ngàn đồng, tiền phục vụ 2 ngàn đồng. Còn ở Trường Mầm non Bến Thành, Q.1 thu 5 ngàn đồng, 50% chi cho tiền ăn và 50% tiền công phục vụ...

"Nếu 8 giờ mới nhận trẻ thì những trẻ tới trước phải đóng thêm một khoản tiền nữa ư? Hiện nay chúng tôi nhận giữ trẻ từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều, những phụ huynh kẹt công việc có thể đăng ký gửi con. Tiền giữ là 10 ngàn đồng/lần, tiền ăn: 12 ngàn đồng, tiền tắm rửa: 12 ngàn đồng. Phụ huynh có thể đăng ký 1, 2 hoặc cả 3 dịch vụ. Mở dịch vụ buổi chiều thì dễ rồi vì lúc đó các cơ quan nhà nước đã hết giờ làm nhưng nếu là buổi sáng (từ 7 giờ đến 8 giờ) thì rất kẹt cho phụ huynh, dù sao đó cũng là giờ làm hành chính. Trong khi lương của các cán bộ, công chức nhà nước không tăng, nếu bây giờ nhà trường lại thu thêm 10 ngàn đồng/ngày nữa (khoảng 250 ngàn đồng/tháng) thì không phải phụ huynh nào cũng có tiền để đóng. Chúng ta hãy đứng vào vị trí của phụ huynh để thấy rằng việc nhận trẻ từ 8 giờ là không khả thi", bà Tôn Nữ Thị Kim Anh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bến Thành có ý kiến.

Nhà nước lo thì tốt hơn!
"Khi nghe thông tin giáo viên mầm non sẽ được hỗ trợ tiền phụ trội, các cô rất vui mừng. Dẫu rằng số tiền đó là không nhiều, chỉ khoảng 2 triệu đồng/năm (nếu tính 200 giờ) hoặc gần 4 triệu đồng/năm (nếu tính 396 giờ)", bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó phòng GD-ĐT huyện Cần Giờ cho biết.

Đúng, đó là số tiền không nhiều, nếu không muốn nói là quá ít ỏi. Tính ra mỗi tháng mỗi giáo viên chỉ được nhận hơn 180 ngàn đồng (nếu tính 200 giờ) hoặc 360 ngàn đồng (nếu tính 396 giờ). "Giáo viên mầm non có sức chịu đựng cao, bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn dạy không ăn lương 396 giờ/năm mà không đòi hỏi gì. Nay có thêm được gần 2 trăm ngàn đồng/tháng (tương đương 200 giờ/năm) cũng cảm thấy vui rồi. Tiền cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là chúng tôi nhận được sự quan tâm của xã hội, xã hội đã thừa nhận sự hy sinh của giáo viên mầm non. Nhưng dù sao tính đủ 396 giờ/năm thì vẫn tốt hơn...", bà Lan - Trường Tuổi Ngọc tâm sự.

"Có những phụ huynh không có nghề nghiệp ổn định mà chạy xe ôm hay sửa vá xe, chỉ những khoản thu theo quy định mà họ đã kêu trời. Giờ phải đóng thêm chắc họ cho con ở nhà. Theo tôi tốt nhất là để ngân sách nhà nước lo, dù sao tiền của nhà nước cũng là tiền do dân đóng góp", bà Kim Anh - Trường Bến Thành đề xuất.

Tính đủ thì không khó nhưng tính theo kiểu ngân sách trả một phần (200 giờ), phụ huynh trả một (196 giờ) thì thật là khó cho phụ huynh và cũng khó cho các trường. "Không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện để đóng góp, có nhiều phụ huynh nghèo không có tiền đóng học phí, nhà trường còn phải miễn giảm. Nhiều phụ huynh nợ tiền ăn của trẻ, cho cháu ăn ở trường cả tháng rồi mà vẫn chưa đóng đồng nào. Bây giờ kêu phụ huynh đóng thêm thì rất khó khăn", bà Ngô Ánh Thơm - Hiệu trưởng Trường Mầm non 12, Q.Tân Bình phân tích.

Không chỉ các trường ở ngoại thành, quận ven mà ngay cả những trường ở trung tâm như Q.1 cũng khó khăn trong việc thu thêm tiền.

Từ thực tế trên cho thấy, giáo viên mầm non đã không đòi hỏi gì dẫu rằng đó là số tiền mà các cô đáng được hưởng. Lẽ nào chỉ vì "cái" Thông tư 50 của Liên Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT (mỗi giáo viên không được dạy thêm quá 200 giờ/năm) mà UBND TP.HCM và các ban ngành liên quan không thể chi trả đúng với công sức mà giáo viên mầm non đã bỏ ra?

Theo Báo Giáo Dục

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


guest

Vậy hãy đặt mình vào vị trí của giáo viên Mầm Non
Ngày gửi: 6/18/2009 11:53:45 AM

Vậy quý vị có bao giờ nghĩ các cô gvmn sẽ chăm sóc gia đình và con cái như thế nào với giờ làm việc như vậy không? Quý vị có thể gửi con vào 6g30 vậy chúng tôi mang con đi gửi lúc mấy giờ trong khi 6g30 đã phải có mặt ở trường làm việc? Ai chăm sóc con chúng tôi?


guest
Cô giáo Mầm Non
Ngày gửi: 6/19/2009 10:42:24 AM


Tôi là một phụ huynh có con gửi vào trường Mầm Non nên tôi rất thông cảm và chia sẻ với các cô giáo Mầm Non suốt ngày luôn chăm sóc cho các cháu từ sáng tới chiều. Trong lúc đó lương không đủ trang trải, và lại bị áp lực từ nhiều phía. Nhất là phụ huynh lỡ có sơ xuất gì tới con trẻ. Có phụ huynh thông cảm cho thì còn được, nếu không thông cảm thì đến làm ầm ĩ lên dọa này dọa nọ. Không những thế cô giáo Mầm Non rất khó lập gia đình, có cô giáo có người yêu rồi về thưa chuyện với gia đình, gia đình không đồng ý vì đi dạy Mầm Non, thời gian không có vất vả cả đời, lương lại thấp. Qua đây tôi mong muốn các cấp ngành nhà nước hãy quan tâm đến đội ngũ Giáo Viên Mầm Non để phần nào động viên các cô khi đã chọn nghề này.



guest

Cô giáo mầm non
Ngày gửi: 6/21/2009 11:15:27 AM

Tôi là một gvmn có hai con nhỏ nên tôi rất hiểu sự vất vả của GVMN. Làm việc từ 6h30 sáng dọn dẹp phòng, rửa ly, lau tất cả các kệ, rồi sau đó đón trẻ, nhiều lúc không kịp ăn sáng. Đến giờ ăn các cô phải khom lưng đút cho từng cháu (vì không được ngồi đút, kể cả cháu nhà trẻ )ngày ba bữa ăn như thế với mấy chục cháu đến chiều lưng của cô đã mỏi vì khom đút. Đến giờ nghỉ trưa các cô phải thay nhau ngồi trực, chiều thì 5h30 mới ra khỏi cổng. Mỗi khi con tôi ốm tôi nghỉ một ngày là bị trừ tiền ngày công, tiền thi đua của tháng đó mất hết, kéo theo là tiền thưởng tết cũng bị trừ luôn trong khi lương không đủ trang trải, lại bị áp lực từ nhiều phía. Thử hỏi quý phụ huynh có biết nổi vất vả của cô không? Do đi làm sớm quá nên tôi chưa bao giờ được đưa con đến trường, được gặp cô giáo cua con tôi để hỏi thăm việc học của cháu, mọi việc đều nhờ vào ông xã tôi biết chia sẻ nếu không chắc tôi cũng không theo nghề này được, nhiều lúc con tôi năn nỉ được mẹ đưa đi học như các bạn khác tối đành phải nghỉ một ngày dù bị trừ rất nhiều khoản tiền. Trên đây chỉ một phần nhỏ mà tôi muốn nói lên để các bạn hãy thông cảm cho các cô dạy mầm non tư thục như chúng tôi.


guest
Tâm sự.
Ngày gửi: 6/25/2009 9:26:07 AM


Tôi cũng là giáo viên Mầm non. Tôi rất yêu trẻ con, nhưng hiện tại thì tôi đã chuyển sang nghề khác vì không thể chịu đựng được những áp lực và những nỗi vất vả của nghề nghiệp cũng như mức lương không xứng đáng. Tôi cũng tốt nghiệp Đại học Sư Phạm ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy. Nhưng sau 2 năm đi dạy tôi thục sự sợ. Nhớ lại những ngày đi dạy mà tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. Có những ngày tôi làm việc cật lực đến mức từ khi tôi đến lớp lúc 6h30 cho đến lúc các cháu ngủ trưa tôi mới có thể ngẩng mặt lên để nhìn mặt cô giáo dạy cùng lớp với tôi. Hàng trăm hàng nghìn công việc mà tôi phải nhớ và phải làm. Tôi dạy ở trường MNTT nên số lượng cháu khoảng 15 cháu một lớp. Tôi phải cho các cho các cháu ăn đảm bảo đủ suất và trong khoảng thời gian cho phép( sáng, trưa, quà chiều và cả bữa ăn trông muộn nữa), Cho các cháu uống thuốc theo yêu cầu của phụ huynh khi các cháu ốm đau và phải đảm bảo uống đúng liều lượng, thời gian và không đuợc nhầm thuốc giữa cháu này với cháu khác. Cháu này thì uống 2 lần một ngày trước ăn, cháu kia thì uống 3 lần một ngày sau ăn, cháu này thì nhỏ mắt, cháu kia nhỏ mũi...mà cháu nào cũng có yêu cầu riêng. Chỉ để nhớ riêng những việc đó đã thấy đau đầu rồi. Lại còn việc phụ huynh nhờ cô cho con ăn bổ xung theo thói quen của con ở nhà như sữa đặc biệt...Chưa hết khi các cháu tè, nôn chớ thì các cô kiêm luôn việc dọn dẹp và giặt quần áo cho trẻ. Mỗi trẻ một túi nilon riêng và phải đảm bảo không được nhầm lẫn quần áo của các cháu. Buổi trưa khi các con đi ngủ thì các cô lúc đó mới ăn cơm và tiếp tục làm đồ dùng và đồ chơi hoặc soạn giáo án,...Trong một tuần thì các T3 rửa đồ chơi, T5 cọ xốp trải nhà và tổng vệ sinh lớp. Những việc đó các cô làm khi trả hết trẻ. Tôi không thể kể hết được những công việc mà các cô phải làm. Trong khi đó lương của chúng tôi nhận được là 1,1 tr /tháng. Nhưng chúng tôi thường bị kiểm tra giám sát. Nếu không đạt tiêu chuẩn nào là bị trừ lương tháng đó. Tôi đã thử tìm một số cơ hội cho mình ở các trường khác nhưng tôi thấy các trường gần như không khác nhau về mức lương cũng như lượng công việc và trách nhiệm mà cô giáo MN phải đảm nhiêm. Tôi là một người cũng khỏe mạnh mà nhiều lần tôi phải truyền đạm vào để tăng sức khỏe để làm việc. Tôi thấy vô cùng mệt mỏi và không tin mình có thể làm được nghề này nữa mặc dù tôi đã bỏ ra 4 năm để lấy được bằng Cử nhân khoa học ngành Mầm non và mặc dù tôi rất yêu trẻ và có trách nhiệm nhưng với mức lương ấy, với áp lực như thế tôi đã muốn chuyển sang nghề khác. Mọi người thử nghĩ xem nếu so sánh với một người bán hàng, yêu cầu trình độ chỉ học hết 12 làm việc 8h/ngày mà có thể thu nhập được 1,5tr với một cô giáo mầm non có trình độ cao đẳng, ĐH mà làm 10h/ngày cùng với vô vàn những áp lực và trách nhiệm cao mà thu nhập trung bình chỉ khoảng 1tr/tháng thì thử hỏi ai có thể nhiệt tình theo đuổi được nữa với ngành MN? Mặc dù chúng tôi biết trách nhiệm và vai trò của cô giáo MN là vô cùng quan trọng là vô cùng vất vả. Chúng tôi nhận thức được điều đó từ khi chấp nhận học và thi vào ngành MN. Nhưng giá như tất cả mọi người đều biết thông cảm và chia sẻ cùng chúng tôi, và trả lương cho nhữnhg người giáo viên xứng đáng hơn. Và các nhà kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục Mầm non đừng bóc lột chúng tôi quá mức như thế.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Hà Nội: Trẻ mầm non phải biết lịch sử địa phương (19/2)
 Dạy trẻ mầm non học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (18/2)
 Dự thảo giáo dục trẻ 5-6 tuổi: 'Chuẩn' có hợp chương trình? (16/2)
 "5 sao" và "2 chiều" (14/2)
 Tiếp thu, tập hợp ý kiến về "Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi" (13/2)
 Giáo viên mầm non – thăng hoa sáng tạo (13/2)
 Công bố dự thảo chương trình mầm non mới (12/2)
 Trường mầm non nhận trẻ từ 8 giờ: Phụ huynh kêu… trời! (13/2)
 Cần rạch ròi phần đánh giá và phần dạy (12/2)
 Học trước chương trình lớp 1 với trẻ 5 tuổi: Lợi ít, hại nhiều (12/2)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i