Giáo dục mầm non
   Nhức nhối lương giáo viên
 
Được giao nhiệm vụ trồng người, nhưng lương giáo viên không đủ sống. Giá cả tăng ào ào nhưng 20 năm qua, lương của giáo viên vẫn giữ nguyên, đời sống các thầy cô giáo, đặc biệt là đội ngũ bảo mẫu, vô cùng khó khăn.

“Với mức lương 500.000 - 600.000 đồng một tháng, thật khó để họ yên tâm công tác”, bà Trần Thị Trí, Trưởng phòng Giáo dục quận 2, TP HCM nói.

20 năm không đổi lương
Mức lương này hầu như không đổi trong 20 năm qua, kể từ khi Ủy ban nhân dân (UBND) TP HCM ban hành khung lương cho các đối tượng bảo mẫu, cấp dưỡng (năm 1988). Theo văn bản này, một bảo mẫu được trả từ 500.000 đến 600.000 đồng một tháng. Thời gian làm việc của họ bắt đầu lúc 6h 30 đến 17h 30.

Ông Ninh Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Phú Nhuận, cho biết lương giáo viên (GV) ở các bậc học khác rất thấp và hầu như không thêm bao nhiêu trong một thời gian dài. Cô giáo Trần Mỹ Dung, dạy hơn 10 năm ở một trường tiểu học quận Phú Nhuận, cho biết cô có bằng đại học sư phạm ngành giáo dục tiểu học nhưng mức thu nhập tổng cộng chỉ 1,8 triệu đồng một tháng.

Đồng lương của giáo viên mầm non lại càng eo hẹp. Ảnh: Gia Nguyên

Anh Phạm Chánh Trung, GV Toán - Tin , THCS Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, nói: “Tôi tốt nghiệp cao đẳng, lương bậc 1, hưởng 30% phụ cấp đứng lớp, mỗi tháng sau khi trừ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn lại 1.474.000 đồng. Để có được số tiền này, mỗi tuần tôi phải dạy ít nhất là 16 tiết. Vào thời điểm trường thiếu GV thì tăng lên 19, 20 tiết một tuần”.

Đối với giáo viên mới vào nghề, thu nhập còn thấp hơn nhiều. Khảo sát tại một số trường ở TP HCM cho thấy một GV trung học (đã tốt nghiệp đại học) thu nhập chỉ từ 1,2 triệu đồng (mới ra trường, đã tính 30% phụ cấp đứng lớp) đến 2,5 triệu đồng một tháng (thâm niên trên 20 năm công tác); GV mầm non, tiểu học (có bằng cao đẳng sư phạm) cũng chỉ từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng một tháng.

Một số trường có điều kiện thì phụ cấp thêm cho GV từ nguồn thu dạy thêm, cho thuê mặt bằng, giữ xe, căn-tin... nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Ở các tỉnh, lương GV còn thấp hơn. Đây cũng là bức tranh chung về lương GV cả nước.

Trước thúc bách của đời sống GV, một đề án tăng lương cho đội ngũ nhà giáo đã được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội từ cuối năm 2006. Tại diễn đàn này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nói mức thu nhập GV phải tăng 1,5 - 2 lần mới gọi là tạm đủ sống. Đến nay, giới nhà giáo vẫn đặt nhiều kỳ vọng về đề án này và mong không nó bị “chìm xuồng”.

Lương GV chỉ đủ thoát nghèo
Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng phòng giáo dục quận Tân Phú tâm tư: “TP HCM đã nâng chuẩn nghèo lên 12 triệu đồng một người một năm. Còn lương của GV chỉ một triệu đồng một tháng, thậm chí đội ngũ cấp dưỡng, bảo mẫu còn chưa tới một triệu đồng. Như vậy, với chuẩn nghèo mới này thì thành phố có rất nhiều GV, cấp dưỡng, bảo mẫu thuộc hộ nghèo, cận nghèo”…
Không yên tâm với nghề
Lương không đủ sống khiến một bộ phận GV không yên tâm với nghề và tình trạng nghỉ việc đang có chiều hướng gia tăng. Số GV còn ở lại với nghề thì phải dành quá nhiều thời gian cho mưu sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Vân Phương, huyện Bình Chánh, nói: “Chúng tôi đều không muốn phải dạy thêm nhưng cuộc sống thúc ép, không dạy thêm chẳng biết tăng nguồn thu bằng cách nào cả”. Không chỉ dạy thêm trong 9 tháng học, nhiều giáo viên còn phải mưu sinh cả trong những tháng hè.

Giáo viên Trần Thanh Dũng, quận 6 thừa nhận, việc dạy thêm và mưu sinh tác động trực tiếp lên chất lượng dạy học vì: “Nếu cuộc sống của mình còn chưa lo nổi thì khó chú tâm vào bồi dưỡng nghề được”. Tình trạng dạy thêm, tăng tiết tràn lan trong nhà trường như một căn bệnh trầm kha, dư luận lên tiếng nhiều nhưng không giảm.

Thực trạng dạy thêm, học thêm dẫn đến hệ quả không mong đợi của ngành giáo dục và toàn xã hội: học sinh hấp thụ một lối học thụ động, học vẹt, tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”, hiện tượng học sinh bỏ học hàng loạt khắp cả nước. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), năm học 2007 - 2008 cả nước có 147.000 học sinh phổ thông bỏ học, trong đó, bậc tiểu học có 19.217 học sinh, THCS có 66.205 học sinh, THPT có 61.583 học sinh.

Hy vọng được chăm lo, đầu tư
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại diễn đàn Quốc hội cuối năm 2006: “Điều kiện tiên quyết để phát triển chất lượng giáo dục trong điều kiện kinh phí có hạn là đầu tư phát triển giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục”. Chỉ thị về nhiệm vụ năm học mới 2008 - 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại một lần nữa nhấn mạnh: “Chăm lo và đầu tư cho phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”… Thế nhưng, đến nay nghề giáo vẫn là nghề có thu nhập thấp trong xã hội!

Trong hơn 10 năm qua, một số chính sách của Trung ương và các địa phương liên quan đến đời sống GV đã được thực hiện. Chẳng hạn, chế độ phụ cấp 70% lương đối với GV về làm việc ở các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tại TP HCM, từ 1/1/2007, GV về công tác tại 41 trong số 322 phường xã khó khăn của thành phố, mỗi tháng được trợ cấp 500.000 đồng một người… Song nhìn chung, các chính sách, biện pháp trên chỉ là tạm thời. Đời sống của thầy cô giáo về cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM, phát biểu tại cuộc họp chuẩn bị năm học mới 2008 - 2009 tổ chức ngày 6/8: “Nâng lương cho nhà giáo trong tình hình giá cả hiện nay, tôi nghĩ xã hội sẽ đồng tình. Phải bảo đảm làm sao cho nhà giáo có đồng lương đủ sống để họ hết lòng vì tương lai con em chúng ta. Đó cũng là đạo lý ở đời”.

Đến năm 2010, lương GV sẽ tăng 1,7 - 1,8 lần
Theo đề án tăng lương mà Bộ GD-ĐT đang xây dựng, lương sẽ tăng từ từ và từ cấp mầm non, tiểu học đến đại học. Tính bình quân đến năm 2010, lương sẽ tăng 1,7 - 1,8 lần hiện nay. Hiện tiền lương chi cho GV chiếm hơn 1/3 ngân sách giáo dục (khoảng 34%), nếu thực hiện tăng lương đến năm 2010 thì lúc đó tiền lương chi cho GV sẽ vào khoảng 41.000 tỷ đồng, chiếm 36,8% ngân sách giáo dục. Như vậy mức tăng chi cho lương từ ngân sách cũng không lớn lắm, nên việc tăng lương là có cơ sở khả thi.

Theo Báo DaiViet.vn
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:


Hoctrocung

"Tăng lương cho giáo viên" mừng ghê nhưng chừng nào vậy?
Ngày gửi: 9/15/2008 7:04:30 PM

Tôi đọc bài này và hy vọng những gì cấp trên chúng ta nói không là nói xuông. Tôi nhớ kỳ tăng lương trước, lương chưa được hưởng giá gạo giá xăng đã tăng. Đi dạy, mà tôi cứ hồi hộp không biết khi nào lại phải đổ xăng. mặc dù nhà tôi cách trường 25 phút xe chạy, nhưng lại ước gì để dành đủ tiền để mua một chiếc xe đạp điện để chạy đi làm. Tôi không nói quá chữ "ước" vì tôi khó lòng có thể để dành một khoảng dư ra bởi với khoàng tổng thu nhập 1.4 triệu hơn tôi phải vừa lo đỗ xăng đi làm, vừa lo tiền học nâng chuẩn, vừa lo tiền ăn cho bản thân và tôi may mắn chưa có gia đình. Vì thế nghe tăng lương tôi mừng lắm nhưng thật tình tôi cũng lo lắm. Lo vì không biết lương tăng ra sao? Tăng cái kiểu tăng 30 mà gạo mắm lên 40 còn chết nữa. Nhà nước muốn chúng tôi yên tâm làm việc và phát huy sáng tạo trong giảng dạy thì phải lo cho cuộc sống chúng tôi ổn định hơn chứ. Với lương giáo viên giờ này tôi còn không nuôi nổi mình thì làm sao mà lập gia đình. Vì thế mà đừng ai hỏi vì sao giáo viên hay ở giá. Không phải khó chịu mà tại khó ở
Tôi vẫn tin vào Đảng, vào các phương sách của nhà nước nhưng tôi chỉ hi vọng niềm tin đó không uổng phí



guest
Mừng quá vì sắp được tăng lương
Ngày gửi: 9/15/2008 9:23:10 PM


Tôi cũng rất mừng vì được tăng lương nhưng cũng rất lo vì mỗi lần tăng lương lại phải đi cảm ơn các cấp lãnh đạo . Vừa rồi giáo viên mầm non chúng tôi được truy lĩnh tăng luơng từ thắng 1 năm 2007 nhưng đến tháng 1 năm 2008 mới được lĩnh và phải trích một khoản để đi cảm ơn .Không biết có phải cứ được tăng lương lại phải đi cảm ơn các cấp lãnh đạo không .



guest

Chúng tôi hi vọng đây là sự thật.
Ngày gửi: 9/15/2008 9:43:41 PM

Chúng tôi hi vọng đây sẽ là sự thật. Bởi vì lương chúng tôi ít quá chi tiêu còn không đủ thì làm sao làm được việc khác. Giá cả thị trường ngày càng tăng mà lương thì không tăng. Mấy chục năm rồi cũng vậy. Chúng tôi cũng có trình độ vậy mà lương chỉ bằng lương của công nhân mà thôi. Một ngày chúng tôi bắt đầu công việc từ 6h15 tới 730 mới rời khỏi trường, có hôm còn trễ hơn. Một ngày chúng tôi làm 10 tiếng mà lương chúng tôi chỉ có 1.4. Bản thân tôi chưa có gia đình chỉ chi tiêu cho cá nhân còn chưa đủ. Đến khi có gia đình làm sao đủ để lo cho gia đình. Chúng tôi thực sự yêu nghề mới bám nghề.


guest
Tăng lương hả? Có thật không?
Ngày gửi: 9/15/2008 9:50:23 PM


Khi đọc bài này chúng tôi hi vọng đây là sự thật. Nếu thật sự được tăng lương là chúng em mừng lắm đó. Tăng càng sớm càng tốt bởi vì vật giá lên quá nhiều mà lương chúng tôi không tăng tí nào vậy làm sao chúng tôi đủ để đảm bảo cho cuộc sống? Nếu đây là sự thật thì tôi rất mừng vì các cấp lãnh đạo đã nhìn nhận lại . Tôi tin tưởng vào các cấp lãnh đạo, người mà đã cứu chúng tôi, cứu đồng nghiệp của tôi. Tôi ước gì sẽ tăng trong năm nay chứ không phải chờ nữa.



guest

Đây có phải là mơ ước không?
Ngày gửi: 9/15/2008 9:54:30 PM

Khi đọc bài viết này tôi nghĩ mình như đang nằm mơ vậy. Nghe tăng lương ai cũng mừng cả. chúng tôi hi vọng ước mơ này sẽ thành hiện thực.


guest
Tăng lương hả? Vậy tôi sẽ cố gắng làm.
Ngày gửi: 9/15/2008 10:00:27 PM


Là một giáo viên mới bước vào nghề, tôi thật sự bỡ ngỡ vì lương ít quá. Chỉ có 1,2tr thôi làm sao tôi đủ chi tiêu. từ nhà tôi đến chỗ làm đi khoảng hơn 30km. lương như vậy làm sao đủ đổ xăng và trang trải cho cuộc sống? Tôi đang lo sợ và muốn đổi nghề. Nhưng hôm nay đọc được bài viết này tôi hi vọng tất cả sẽ thành hiện thực. Nếu như vậy tôi sẽ tiếp tục cố gắng theo nghề. Trong khi chờ lương tăng tôi cố gắng chờ nhà trọ gần, rẻ tiền để đủ việc chi tiêu mà chờ đến lương tăng. Tôi rất hy vọng



guest

Hãy cố lên các bạn nhé !
Ngày gửi: 9/16/2008 2:16:15 PM

Vi sao chê lương ít mà ta lại cứ chọn nghề nuôi dạy trẻ ? Vậy thì ta phải có lòng yêu nghề và vì mưu sinh phải không , thế thì hãy cố lên sao mỉa mai ghê vậy ?


guest
Hy vọng đó là lời hứa và cũng là hành động.
Ngày gửi: 9/17/2008 6:11:38 PM


là một giáo viên mầm non mới ra trường,tôi rất mong nhà nước hiểu và thông cảm cho nghề giáo viên mầm non của chúng tôi.Tăng lương là cách động viên hữu hiệu nhất giúp chúng tôi yên tâm với nghề và hoàn thành tốt công việc của mình hơn.



guest

Tiền công lao động (Lương ) trả choSức lao động .Sao mà chông chênh thế !
Ngày gửi: 9/18/2008 4:23:41 PM

Là một người hiệu trưởng trường mầm non, tôi chỉ mong sao giaó viên tôi được trả công lao động ( Lương )bằng chính sức lao động của họ, họ có thể nuôi nỗi bản thân mình để chuyên tâm vào nghề mà không phải lo cơm áo gạo tiền, vì hiện nay, tiền công chỉ mang hình thức tượng trưng 60.000đ --> 80.000đ cho 10g30'làm việc cực nhọc. Với mức công lao động bất cập như vậy, đúng ra chúng ta phải tính thêm tăng giờ như thế nào cho hợp lý so với đặc thù của ngành học, vậy mà khi tính giờ làm thêm (2g30'/ngày),lại không tính giờ thực tế làm việc mà phải áp dụng luật lao động ( Không quá 200g cho 1 năm), vậy số giờ làm thêm vì bắt buột ấy ai phải trả đây???? Áp dụng luật lao động có bảo vệ cho người lao động không ??????Chông chênh quá!.


guest
Chuyện viễn vong.
Ngày gửi: 9/19/2008 5:48:19 PM


Điều đó chỉ xảy ra ở thế giới viễn tưởng! Với đồng lương ít ỏi 1,3tr/tháng cho một người tốt nghiệp ĐH như tôi, tôi thậm chí còn không đủ tiền chi tiêu trong tháng, mang tiếng đi làm ma phải xin tiền trợ cấp của bố mẹ. Tiên xăng tiền ăn, các khoảng đóng góp tiền mua vật dụng để làm đồ chơi cho các cháu. Đôi khi cũng muốn làm thêm để tăng thêm thu nhập nhưng thời gian ở đâu khi phải làm từ 6h30 sáng đến 5h30 chiều. Đó là chưa kể về nhà phải soạn giáo án và làm đồ chơi cho bài dạy nữa. Tiên dạy thêm vào thứ bảy thì phụ thuộc vào số cháu ( nếu chỉ 10 cháu đi học thì tôi chỉ nhận được 30ng đồng/ngày )...tăng lương ... tăng lương nói mãi mà chẳng thấy đâu????



guest

Đừng làm chúng tôi thất vọng !
Ngày gửi: 9/19/2008 11:42:34 PM

Khi đọc bài báo này trong lòng chúng tôi vui thấy lạ vì điều chúng tôi mong ước bấy lâu sắp thành hiện thực. Tiền lương ưu đãi hỏi chúng tôi về điều đó đều nhận được câu trả lời " ôi chán lắm " vì nghề của chúng tôi đòi hỏi rất nhiều yếu tố và trách nhiệm mà chỉ nhận được đồng lương ít ỏi như vậy. Nhưng vì công việc mình đã chọn và lòng yêu nghề nên chúng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm tuy nhiên trong lòng không thấy thỏa mãn. Nay điều đó sắp có sự biến chuyển khiến chúng tôi mừng khấp khởi và mong điều đó sớm xảy ra. Chúng tôi luôn chờ đợi.....


guest
Bao nhiêu cũng không đủ !!!
Ngày gửi: 9/20/2008 3:15:50 PM


Tôi không dám khoe lương của trường tôi ( 1 trường tư thục ở ngoại thành ). Lương giáo viên mới ra trường : 2tr, còn lương của bảo mẫu là 1,4tr. So với lương các bạn là đã nhiều hơn 1 chút nhưng với bão giá hiện nay tháng nào tôi cũng bị âm tiền vì bao nhiêu thứ phải chi. Mong mỏi thay các bạn tuy chê lương ít nhưng vì yêu nghề mà yêu trẻ.



guest

Tâm huyết nghề giáo để hy vọng Nhà nước sẽ có chính sách thỏa đáng.
Ngày gửi: 9/21/2008 2:00:58 PM

Thật thú vị khi thấy đề án của Bộ GDĐT "sắp được phê duyệt" . Tôi rất mừng nhưng không biết thực tế sẽ đi đến đâu.
Cứ mức lương quá thấp hiện nay của ngành mầm non nói riêng và ngành giáo dục nói chung thì quả thật không biết chúng tôi có thể trụ nổi nghề " Nhà giáo yêu quý" này nữa không?
Thự tế mức lương GVMN thật quá thấp so và thiệt thòi. Ngày ngày họ phải chăm lo hết mình cho những mầm non tương lai của đất nước-một công việc đầy trách nhiệm và khó khăn. Vậy mà số tiền lương ít ỏi họ nhận được không đủ ăn nữa, làm sao nói đến chuyện tiêu sài khác? Chúng tôi đội ngũ giáo viên MN tâm huyết với nghề cũng chỉ với hy vọng ở tương lai gần nhất, Nhà nước sẽ có chính sách quan tâm hơn nữa tới mức lương của GVMN, cho GVMN hưởng biên chế như các bậc học khác.
Tôi mong rằng đề án tăng lương mà Bộ GD đã đề ra sẽ thực hiện như vậy.



guest
Vừa tăng đã giảm.
Ngày gửi: 9/21/2008 3:18:14 PM


Tôi thấy thật bất bình cho chế độ giao viên chúng tôi. Đầu năm 2007 chúng tôi được tăng luơng nhưng ngay lúc đó cũng cắt các phụ cấp của giao viên. Chúng tôi đi làm từ 6h20 sáng đến 5h chiều mà phụ cấp ca trưa không có, lý do vì sao?Lại còn phân công trực trưa, cô giáo ngồi theo dõi học sinh, không được ngủ, vi phạm sẽ bị hạ bậc thi đua...
Vậy thay vì chúng tôi được tăng luơng để hỗ trợ giá cả mà chúng tôi lại lãnh luơng thấp hơn so với trước vài chục ngàn đồng. Tuy vài chục ngàn không thể làm cho chúng tôi đói nhưng không hiểu vì sao lại tăng và giảm như thế. Có thể phản ánh việc này đến đâu và sẽ giãi quyết như thế nào?




guest

Cầu mong đó là sự thật !!
Ngày gửi: 9/22/2008 9:01:56 PM

Tôi chỉ mong là nhà nước nâng cao tiền lương cho những cô nuôi như tôi, cuộc sống với đồng lương thấp như hiện nay tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm mới có tiền tiêu. Lấy được hơn 1 triệu 2 mà đóng nào tiền bảo hiểm, tiền ăn thì 6000 /1 bữa cả tháng cũng hết hơn 1 trăm chưa kể tiền công đoàn. Cầm đồng tiền lương về chẳng được là bao. Lại còn đóng tiền ăn cho bố mẹ 5 trăm , vậy là cả tháng cầm chưa được 5 trăm để tiêu xăng xe đủ kiểu. Nhiều khi muốn bỏ nghề nhưng vì yêu nghề mà như thế. Thử hỏi với đồng lương như thế nào liệu tôi có thể yêu nghề mãi được không. Tôi yêu nghề thì ai yêu tôi không?


guest
Lương giáo viên.
Ngày gửi: 9/23/2008 10:20:48 AM


Tôi thực sự mong muốn lương giáo viên được cải thiện đúng với công sức họ bỏ ra. Tôi không hiểu tại sao nhiệm vụ và trách nhiệm của giáo viên quá cao với việc trồng người mà tiền lương thì quá thấp. Nếu cứ tình trạng này thì giáo viên phải đi làm thêm không dốc hết tâm sức cho học sinh mình được hoặc phải bỏ nghề. Và những người mới học xong 12 và yêu thích ngành giáo viên như tôi thì cũng không dám` thi vào ngành này vì tiền lương quá ít. Không đủ chi phí cho cuộc sống hiện tại. Đội ngũ giáo viên đã thếiu và con thiếu trầm trọng trong tương lai. Tôi nói đúng chứ.



guest

Tăng lương_dù muộn nhưng còn hơn không.
Ngày gửi: 9/24/2008 3:26:53 PM

Đáng lý ra phải quyết định lâu rồi mới đúng. Ngành giáo viên là ngành cao quý,thử hỏi không có ngàng giáo viên thì làm gì có ngành công an hay bác sĩ? Thế mà lương lại không đủ sống, nhất là ngành Mầm Non.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Trường mầm non Sen Việt ở Czech khai giảng (13/9)
 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN vui trung thu với các cháu thiếu nhi Trường Mầm non 5 (12/9)
 Nhiều trường học còn khó khăn (11/9)
 TP Hồ Chí Minh: Trường mầm non quá tải! (10/9)
 Hà Nội: Tăng tiền ăn ở các trường mầm non (8/9)
 Ươm mầm non nơi đất núi (4/9)
 "Bèo" như... lương giáo viên mầm non! (3/9)
 Giảm áp lực cho giáo viên mầm non trong năm học mới. (28/8)
 Hội nghị Tổng kết năm học tại Sở Giáo Dục Thành Phố Hồ Chí Minh (27/8)
 Năm học 2008-2009: Đầu tư xây mới, thay thế 17 trường mầm non (27/8)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay



Truy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
QTSC Building 3, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028).37150256
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i